Hãnh diện vì cưới được vợ trẻ kém 20 tuổi, ban ngày ngọt ngào nhưng đến đêm tôi lại muốn ly hôn

Trong mắt người khác, chúng tôi là một cặp đôi ngọt ngào. Rất nhiều người ghen tị với vận may của tôi.

Cuộc hôn nhân giữa tôi và vợ cũ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Ngày đó được họ hàng mai mối, vì gia đình hai bên thúc giục và thấy đối phương cũng được nên chúng tôi kết hôn vậy thôi chứ chẳng trải qua quá trình yêu đương gì cả.

Chỉ 1 tháng sau khi kết hôn, tôi rời nhà đến thành phố làm việc, vì công việc ở quê không được tốt lắm, thu nhập thấp. Sau khi ổn định, tôi nghĩ đến việc đưa vợ lên thành phố ở cùng nhưng vì bố mẹ đã già, nếu không có người chăm sóc sẽ không được nên tôi đành để vợ ở nhà, lâu lâu tôi sẽ về thăm.

Mãi sau khi bố mẹ khuất núi, tôi mới đón vợ và con tới ở cùng. Nhưng khi gia đình đoàn tụ rồi, tôi mới phát hiện ra tôi và cô ấy không hề có ngôn ngữ chung. Chúng tôi không có chủ đề nào để nói chuyện với nhau, vì vậy hai vợ chồng đối với nhau như khách vậy.

Hãnh diện vì cưới được vợ trẻ kém 20 tuổi, ban ngày ngọt ngào nhưng đến đêm tôi lại muốn ly hôn - 1

Vì không có tình cảm nên tôi và vợ đối xử với nhau như khách. (Ảnh minh họa)

Về chuyện ly hôn, tôi không ngờ cô ấy lại là người đầu tiên nhắc đến.

- Em mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân trên danh nghĩa như thế này nữa. Anh và em đều hiểu, chúng ta không có tình cảm gì với nhau. Làm ơn hãy để em đi đi, em không muốn sống như vậy cả đời, chắc hẳn anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này rồi đúng không?

Tôi nhìn cô ấy khóc mà đau lòng, cảm thấy mình đã làm lỡ dở cuộc đời của cô ấy nên đồng ý ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về vợ cũ. Sau khi ly hôn, tôi đưa cho vợ cũ một số tiền lớn, đủ để cô ấy sống đến cuối đời. Đồng thời, mỗi tháng tôi đều gửi thêm một khoản để hỗ trợ nuôi con.

Một năm sau khi ly hôn, tôi gặp Hạnh. Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp và ngây thơ. Cô ấy khiến tôi có cảm giác muốn che chở và bảo vệ nên chúng tôi kết hôn sau nửa năm bên nhau.

Khi biết tôi cưới được cô vợ vừa xinh đẹp vừa trẻ hơn 20 tuổi, ai cũng khen tôi hết lời. Họ bảo tôi thật may mắn, tuy đã có tuổi, trải qua một đời vợ nhưng vẫn cưới được vợ xinh trẻ. Nghe những lời khen này, tôi vô cùng hãnh diện, đi đâu cũng đưa vợ đi cùng.

Hãnh diện vì cưới được vợ trẻ kém 20 tuổi, ban ngày ngọt ngào nhưng đến đêm tôi lại muốn ly hôn - 2

Khi biết tôi cưới được cô vợ vừa xinh đẹp vừa trẻ hơn 20 tuổi, ai cũng khen tôi hết lời. (Ảnh minh họa)

Hạnh còn trẻ nên thích chơi đùa với đủ thứ mới lạ. Tôi luôn cố gắng hết sức để chiều chuộng, bảo vệ cô ấy, cho vợ mọi thứ cô ấy muốn. Chúng tôi cũng thường xuyên đi du lịch, cùng nhau làm những việc mà các cặp đôi trẻ thường làm.

Trong mắt người khác, chúng tôi là một cặp đôi ngọt ngào. Rất nhiều người ghen tị với vận may của tôi.

Nhưng gần đây, Hạnh lại nghiện chơi game. Nửa đêm nửa hôm cô ấy vẫn còn chơi game, vừa chơi vừa nói cười khiến tôi ồn ào không thể ngủ ngon. Sức khỏe vì thế mà xuống dốc, suốt ngày cảm thấy mệt mỏi, cáu kỉnh.

Nhiều lần góp ý với vợ nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí trách tôi người già.

- Làm gì có người trẻ nào đi ngủ sớm như thế, thức tới 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường mà anh. Anh đừng lấy lối sống của người già áp đặt cho em được không?

Nghe những lời vợ trẻ nói mà tôi ngao ngán. Ban ngày tình cảm vợ chồng vẫn ngọt ngào, nhưng đến đêm, nhìn cảnh vợ ồn ào chơi game, tôi chỉ muốn ly hôn cho yên tĩnh.

Nhưng tôi thật sự yêu Hạnh, cũng ngại mang tiếng 2 đời vợ. Tuy nhiên, tôi thực sự không biết làm thế nào để thay đổi thói quen này của vợ nữa, phải làm thế nào để tốt đây? Chứ cứ để vợ thức khuya như thế cũng ảnh hưởng cả sức khỏe của tôi lẫn của cô ấy mà.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cỗ đón trăng (tản văn)

Cỗ đón trăng (tản văn)

Làng tôi vỏn vẹn chỉ vài chục nóc nhà nằm vừa gọn ở thung lũng được cánh cung Đông Triều ôm ấp. Không gian vắng vẻ, tịch mịch xuyên đêm lẫn ngày. Nhất là khi tiết trời vào thu, nắng dìu dịu, gió hanh hao, trời cao xa càng nhân lên nét hoang sơ, yên tĩnh của ngôi làng.