Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh

Món cá hấp kiểu này vừa thơm ngon, lại chẳng có mùi tanh, bổ dưỡng, đảm bảo ai ăn cũng thích.

Nguyên liệu:

- 1 con cá vược hoặc rô phi/ cá quả/chép... 700g

- 1 mẩu gừng

- 1 nhánh hành lá

- Nước tương

- Rượu nấu ăn, muối, tiêu trắng vừa đủ

Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh - 1

Cách làm:

Bước 1: Ướp cá

Cá mổ và rửa sạch sau đó xắt khúc vừa ăn. Cho cá vào bát, sau đó thêm rượu nấu ăn, muối, tiêu trắng, gừng thái sợi lượng vừa đủ vào trộn đều, ướp khoảng 15 phút. Ướp cá kiểu này trước khi hấp giúp thịt cá ngọt thơm và không có mùi tanh.

Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh - 2

Bước 2: Hấp cá

Hết thời gian ướp, xếp các khúc cá ngay ngắn ra đĩa, đặt vài lát gừng lên trên rồi cho đĩa vào xửng nước sôi, hấp cách thủy khoảng 13 phút. Thực tế thời gian hấp cá tùy thuộc vào khối lượng của cá. Cá to thì cần thời gian nhiều hơn.

Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh - 3

Bước 3: Thêm dầu, hành

Sau khi hấp xong, thêm hành lá chẻ sợi vào bát cá. Đun nóng 1 thìa dầu ăn rồi rưới lên trên hành.

Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh - 4

Cuối cùng, rưới nước tương với lượng vừa đủ lên rồi ăn ngay khi cá đang còn nóng. 

Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh - 5

Món cá hấp kiểu này vừa thơm ngon, thanh mát, lại chẳng có mùi tanh, bổ dưỡng, đảm bảo ai ăn cũng thích.

Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh - 6

Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh - 7

Hấp cá mà thêm một bước trước khi cho vào nồi, cá cực thơm chẳng hề tanh - 8

Chúc các bạn thành công!

Lam Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!