Hối vợ đưa 45 cây vàng đi bán, vợ nói chỉ còn 500 triệu nhưng sẽ giúp gia đình tôi tránh đại họa
Vợ nói đến đâu là đầu óc tôi điên đảo đến đó. Tin tưởng vợ có tay giữ tiền, ai ngờ cô ấy là kẻ phá hoại, lừa dối.
Vợ chồng tôi đều là người làm công ăn lương, thu nhập hàng tháng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt và cho 2 con ăn học. Từng có một người bạn thân khuyên tôi ra ngoài làm kinh doanh để tăng thêm thu nhập, bởi với đồng lương ít ỏi đó, cả đời không khá lên được.
Lúc đó, tôi chỉ biết cười thầm trong bụng và chê trách bạn quá coi thường người khác. Tuy lương tôi thấp nhưng tài sản có được còn nhiều hơn của bạn. Không muốn làm bạn mất mặt, cũng không muốn khoe khoang tài sản, tôi chỉ nói là để tìm việc phù hợp rồi nghỉ công ty.
5 năm trước, bố mẹ tôi mất cả, thời đó, đất ở quê đang được giá nên anh em tôi chia nhau mỗi người vài suất đất bán lấy tiền. Bán 3 suất đất được 2,5 tỷ, chúng tôi mua được 45 cây vàng tích trữ.
Trước khi đưa vợ cất đi, tôi nói:
“Đây là tài sản chúng ta giữ để cho con học đại học, phòng lúc gia đình xảy ra biến cố, tiền dưỡng già, vì thế em giữ gìn cẩn thận, không được cho ai vay, bán đi làm việc gì cũng phải thông qua anh”.
Đáp lại lời nói của chồng là sự vâng dạ ngon ngọt của vợ làm tôi tin tưởng tuyệt đối, không chút nghi ngờ nào. Suốt những năm qua, mỗi lần giá vàng lên tôi mừng rỡ và nói với vợ về lợi nhuận kiếm được từ việc tích lũy vàng.
Bán 3 suất đất được 2,5 tỷ, chúng tôi mua được 45 cây vàng tích trữ. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy sự phấn khởi của vợ làm tôi không có một chút nghi ngờ gì và cũng không có ý định kiểm tra số vàng trong két.
Mấy tháng gần đây, giá vàng tăng rất cao. Theo tính toán, ước tính bán 45 cây vàng đó đi thì tôi sẽ lãi được trên 3 tỷ đồng. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Sáng nào thức dậy, việc đầu tiên tôi làm đó là vào mạng xem biểu đồ vàng thế giới tăng bao nhiêu trong đêm. Mỗi lần khoe với vợ về lợi nhuận tăng lên, cô ấy cười không được tự nhiên, ánh mắt không được vui. Tôi có cảm giác vợ đang giấu giếm chồng điều gì đó.
Tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong, tôi ngỏ ý muốn được nhìn những cây vàng đã mua, lâu không thấy không yên tâm. Vẫn như mọi lần, vợ nói vàng mua còn đấy, ai lấy mà phải lo, khi nào rảnh sẽ đưa cho tôi xem, rồi cô ấy lảng đi làm việc khác.
Thấy giá quá cao, lợi nhuận kiếm được thế là đủ, tôi muốn lấy số vàng đó đi chốt lời, kẻo vàng xuống lại để tuột mất. Vì thế, tôi kiên quyết nhắc vợ mở két lấy vàng để chồng đi bán.
Trước lời nói dứt khoát mạnh mẽ của chồng, vợ sợ hãi quỳ sụp xuống chân chồng rồi nói lời xin lỗi. Thái độ của vợ làm tôi hoảng hốt hỏi dồn dập về số vàng. Cô ấy nói với giọng sợ hãi:
“Lúc vàng lên 70 triệu/lượng, em đã bán đi định lúc nào vàng xuống thấp sẽ mua lại. Cùng thời gian đó, em trai mua đất thiếu tiền nên đã cho vay 1 tỷ. 2 năm sau, bà ngoại bị bệnh cần tiền chữa trị nên em đã biếu 500 triệu. Thu nhập của chúng ta mỗi tháng 27 triệu không đủ chi tiêu nên em lấy vào số tiền bán vàng để xài. Hiện tại chỉ còn 500 triệu, em đang gửi tiết kiệm online”.
Tôi kiên quyết nhắc vợ mở két lấy vàng để chồng đi bán. (Ảnh minh họa)
Vợ nói đến đâu là đầu óc tôi điên đảo đến đó. Tin tưởng vợ có tay giữ tiền, ai ngờ cô ấy là kẻ phá hoại, lừa dối. Để vớt vát lại số vàng đã mất, tôi yêu cầu vợ về nhà ngoại đòi lại khoản tiền cho mẹ và em trai vay.
Cô ấy nói bà ngoại mất, ông ngoại không vay, không có nghĩa vụ trả nợ. Còn vợ chồng em trai đang nợ nần ngập đầu, làm gì có tiền mà trả. Để xoa dịu nỗi đau mất mát của chồng, vợ nói:
“Nếu số tiền đó thuộc về vợ chồng mình thì sau này sẽ về với chúng ta. Còn nếu không phải của anh và em thì cố giữ cũng chẳng được. Biết đâu số tiền đã mất sẽ giúp chúng ta tránh được hoạn nạn. Của đi thay người anh ạ”.
Giận vợ nhiều lắm nhưng tôi chỉ biết bất lực, tiếc nuối vì quá tin tưởng vợ.
Bình luận