Khoe chồng về món quà đồng nghiệp tặng, anh nói câu làm tôi sợ tái mặt và thầm cảm ơn

Nhìn chiếc dây chuyền đắt tiền, tôi hãnh diện khoe với chồng. Tôi còn trách anh ngày sinh nhật vợ tặng mỗi bó hoa chán quá.

Với ngoại hình xinh đẹp và giỏi kiếm tiền, bạn bè nói tôi kiếm đâu chẳng được chồng. Thực tế lại không như thế, những người đến với tôi đều kém hơn về mọi mặt.

Quá mệt mỏi khi bị gia đình hối thúc chuyện chồng con, tôi đành nhắm mắt lấy anh chàng thu nhập bằng một góc của tôi, ngoại hình cũng bình thường nhưng đạo đức tốt.

Cưới được hơn 1 năm thì tôi có bầu và sinh đôi. Tôi là thu nhập chính của gia đình và rất yêu công việc nên không thể nghỉ được. Chúng tôi không muốn làm phiền đến ông bà nội ngoại, bởi họ vất vả nuôi con cái ăn học thành đạt, về già mọi người cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nếu thuê giúp việc, số tiền phải trả cho người ta bằng tiền lương của chồng, thế nên anh ấy xung phong ở nhà chăm lo con cái. Không ai chăm sóc con tốt bằng bố mẹ, chồng đảm nhận việc nội trợ trông nom con làm tôi rất yên tâm nên ủng hộ nhiệt tình.

Vậy là suốt 4 năm nay, chồng ở nhà, còn vợ ra ngoài kiếm tiền. Tôi biết đàn ông ở nhà sẽ bị nhiều lời đàm tiếu dị nghị vì bị yếu thế hơn vợ. Hiểu được nỗi khổ khó nói của chồng, tôi bù đắp bằng việc đưa toàn bộ số tiền bản thân kiếm được cho anh cầm.

Khoe chồng về món quà đồng nghiệp tặng, anh nói câu làm tôi sợ tái mặt và thầm cảm ơn - 1

Chồng đảm nhận việc nội trợ trông nom con làm tôi rất yên tâm nên ủng hộ nhiệt tình. (Ảnh minh họa)

Bản thân tôi chỉ giữ lại hơn 10 triệu để ăn sáng và chi tiêu cá nhân. Chồng tôi là người sống tiết kiệm và khéo léo vun vén gia đình. Khi nhận được tiền lương của vợ, anh dành một phần để chi tiêu sinh hoạt và học hành của con cái, còn một phần mua vàng và gửi ngân hàng. Thỉnh thoảng chồng đưa cho vợ xem số tài sản tiết kiệm được, chính vì thế, tôi luôn tin tưởng anh tuyệt đối.

Không muốn chồng chịu tủi thân khi ở nhà nội trợ, mỗi khi mua sắm hay biếu tiền ai, tôi luôn hỏi ý kiến của chồng và nghe theo quyết định của anh ấy. Mỗi lần về quê nội hay ngoại, tôi để anh tùy ý biếu tiền bố mẹ anh em. Trong nhà hay bên ngoài, tôi không bao giờ lấn lướt lời chồng nói.

Những lúc anh đưa ra quyết định sai mà ảnh hưởng đến đại cục tôi mới buộc phải can thiệp. Còn những chuyện vặt vãnh hàng ngày, dù anh làm gì nói gì tôi cũng không bao giờ chê bai hay ngăn cản, bởi tôi luôn cho là mỗi người có một bộ óc suy nghĩ khác nhau, không thể khống chế chồng theo vợ được. Chính vì biết nghĩ cho chồng mà gia đình tôi luôn tràn ngập trong tiếng cười.

Hôm thứ 6 vừa rồi là sinh nhật tôi, đồng nghiệp nam bất ngờ tặng một hộp quà, do bận quá nên mang về nhà mới mở ra. Lúc mở hộp quà thì có cả mặt chồng. Nhìn chiếc dây chuyền đắt tiền, tôi hãnh diện khoe với chồng. Tôi còn trách anh ngày sinh nhật vợ tặng mỗi bó hoa chán quá.

Khoe chồng về món quà đồng nghiệp tặng, anh nói câu làm tôi sợ tái mặt và thầm cảm ơn - 2

Tôi còn trách anh ngày sinh nhật vợ tặng mỗi bó hoa chán quá. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng anh lạnh lùng nói:

“Người đồng nghiệp đó đang định tán tỉnh vợ anh à? Anh biết em đi làm sẽ chạm mặt nhiều người đàn ông hấp dẫn hơn chồng, nếu không có bản lĩnh rất dễ sa ngã. Nếu em không còn yêu chồng thì cứ nói một câu để chúng ta ly hôn rồi hãy đến với người khác”.

Lời chồng nói làm tôi run sợ. Thắng là đồng nghiệp của tôi, tuy đã có vợ con nhưng rất đẹp trai, sống hòa đồng hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Tháng trước chúng tôi đi công tác cùng nhau, giữa 2 người chưa có chuyện đi quá giới hạn nhưng tôi thấy rất mến và luôn muốn được gặp Thắng mỗi ngày.

Ngày nào không nhìn thấy anh ấy là ngày hôm ấy không có động lực làm việc. Dường như tôi đã yêu thầm Thắng mất rồi. Bất ngờ nhận được món quà của người mình thích, tôi rất vui.

Nhưng nghe câu nói của chồng làm tôi bừng tỉnh và thấy bản thân thật xấu xa. Có chồng con rồi mà vẫn tơ tưởng đến người đàn ông khác. Nếu không có câu nói của chồng phanh kịp thời, có thể tôi sẽ ngã vào lòng Thắng một ngày gần đây thôi.

Cuộc đời còn dài, nếu tôi không thắng nổi sự rung động trái tim trước Thắng thì sau này còn bao nhiêu người tên Thắng sẽ bước vào tâm trí tôi, rồi tôi sẽ là người phụ nữ lẳng lơ sao? Không thể để bản thân bị vấy bẩn, tôi quyết định trả lại quà cho Thắng và hạn chế gặp anh ấy. Tôi sẽ dành nhiều thời gian quan tâm đến chồng con hơn và không bao giờ để ý đến người đàn ông khác ngoài chồng.

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bãi vàng (Truyện ngắn của Ma Văn Kháng)

Bãi vàng (Truyện ngắn của Ma Văn Kháng)

Thị Nhi xấu xí, tật nguyền, nghèo khổ không có tình yêu với ông Pào. Thị chỉ có tình yêu với nhóc Giẳng cọc còi, ho hen, trên răng dưới dép. Chao ôi! Tình yêu, cái thứ tình cảm cao siêu ấy trước nay cứ tưởng nó chỉ là thứ sở hữu đặc quyền của những ông hoàng bà chúa, của những công tử tiểu thư, của các bậc đại gia, các đấng thượng lưu tri thức, của những kẻ có học, chí ít c

Từ góc nhìn của những người viết văn trẻ: Niềm tin về một diện mạo mới của văn chương

Từ góc nhìn của những người viết văn trẻ: Niềm tin về một diện mạo mới của văn chương

Ngày 15/11 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”, quy tụ các thế hệ nhà văn, đặc biệt là lực lượng sáng tác trẻ đang góp phần tạo nên luồng sinh khí mới cho văn chương đương đại. Sự kiện diễn ra trong tinh thần đối thoại cởi mở, nơi tiếng nói của người viết trẻ được lắng nghe và tôn

Đô la Mỹ tăng vọt: Fed có giảm lãi suất hay chỉ là tin đồn?

Đô la Mỹ tăng vọt: Fed có giảm lãi suất hay chỉ là tin đồn?

Đô la Mỹ tăng giá so với euro và giữ ổn định so với yên Nhật khi giới đầu tư cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tháng 12. Các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa đang chờ được công bố, dự báo sẽ tác động mạnh đến thị trường tiền tệ.