Mẹ chồng cho 500 triệu đồng mua nhà, hôm trước khi đi ký hợp đồng tôi viết đơn ly hôn

Biết tin chúng tôi chuẩn bị mua nhà, mẹ chồng tán thành ngay. Chưa kịp hỏi vay tiền, mẹ đã mở lời trước, bảo sẽ cho chúng tôi 500 triệu mua nhà.

Vợ chồng tôi làm việc ở thành phố, khi cưới nhau vẫn chưa có nhà. Sau 1 năm cưới, nghĩ thuê nhà mãi cũng không ổn, càng để lâu thì giá nhà càng tăng cao nên tôi bàn với chồng mua nhà sớm dù phải đi vay tiền.

Vì hai vợ chồng mới đi làm được vài năm, tiền tiết kiệm chưa có nhiều nên chúng tôi đành phải nhờ bố mẹ giúp đỡ thêm. Ông bà có tiền cho vay thì tốt, không có thì đành phải nhờ cắm căn nhà ở quê để vay tiền ngân hàng mua nhà, khoản vay đó chúng tôi sẽ tự trả dần.

Biết tin chúng tôi chuẩn bị mua nhà, mẹ chồng tán thành ngay. Chưa kịp hỏi vay tiền, mẹ chồng đã mở lời trước, bảo sẽ cho chúng tôi 500 triệu mua nhà. Khi nghe mẹ chồng nói vậy, tôi rất vui và biết ơn.

Chúng tôi tính mua căn chung cư hơn 1 tỷ thôi. Nếu có khoản tiền mẹ chồng cho, cộng thêm tiền tiết kiệm của hai vợ chồng là cũng gần đủ rồi. Nếu thiếu, chúng tôi sẽ cầm bảng lương đi vay ngân hàng là được, không cần phải cầm cố tài sản của bố mẹ nữa.

Thế là hai vợ chồng nhanh chóng đi xem nhà, chọn căn ưng ý.

Mẹ chồng cho 500 triệu đồng mua nhà, hôm trước khi đi ký hợp đồng tôi viết đơn ly hôn - 1

Khi gọi điện báo tin hai vợ chồng sắp mua nhà, mẹ chồng tán thành ngay và hứa sẽ cho 500 triệu. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi đã từ quê lên để đi xem nhà cùng. Bà bảo sợ chúng tôi trẻ người non dạ, không yên tâm được nên muốn đi cùng để xem nhà, xem hợp đồng có chỗ nào chưa ổn thỏa thì nhắc nhở, chứ “bút sa gà chết” đến lúc đó muốn sửa đổi điều gì cũng khó.

Xem mãi cuối cùng chúng tôi cũng chọn được căn nhà ưng ý. Tôi mừng lắm, cứ nghĩ tới việc sắp có căn nhà của mình mà vui cười cả ngày không khép miệng được.

Nhưng hôm trước khi đi ký kết hợp đồng mua nhà, mẹ chồng lại đưa ra điều kiện:

- Trước khi đưa tiền cho các con, mẹ có một điều kiện. Căn nhà đó chỉ được để Thành (tên chồng tôi) đứng tên.

Nghe đến đây, chồng tôi hớn hở đồng ý luôn. Nhưng tôi lại không thể vui nổi. Tôi hỏi tại sao nhà của hai vợ chồng nhưng chỉ được một mình chồng đứng tên, như thế là bất công đối với tôi, không tôn trọng tôi. Đang nói thì chồng ngắt lời:

- Ôi dào, em cứ làm quá lên. Ai đứng tên chả được, việc đó đâu có quan trọng. Anh đứng tên thì em không ở chắc?

Mẹ chồng cũng lên tiếng:

- Tiền mẹ cho thì căn nhà đó ai đứng tên tất nhiên phải theo ý mẹ. 700 triệu tiền tiết kiệm của hai đứa chắc thằng Thành phần nhiều hơn, như thế nó đứng tên là đúng rồi. Hai đứa chọn đi, một là để mình Thành đứng tên nhà, hai là viết giấy nợ và phải trả lãi hàng tháng như ngân hàng cho mẹ.

Thấy tôi vẫn mãi phân bua không chịu đồng ý với phương án nào, chồng liền tự chọn phương án 2 là viết giấy vay nợ cho mẹ.

- Em không muốn anh đứng tên một mình thì ký vào giấy vay nợ này đi rồi hai vợ chồng cùng đứng tên nhà.

Mẹ chồng cho 500 triệu đồng mua nhà, hôm trước khi đi ký hợp đồng tôi viết đơn ly hôn - 2

Mẹ chồng đưa ra yêu cầu phải để một mình chồng tôi đứng tên nhà mới cho tiền. (Ảnh minh họa)

Từ trước đến nay tôi làm gì, nói gì đều giữ sĩ diện cho chồng, nhưng đến nước này tôi thật không chịu nổi nữa rồi. Ấm ức, tôi vào phòng lấy ra biên lai gửi tiền hàng tháng đặt trước mặt chồng và mẹ chồng rồi thẳng thừng nói:

- Thưa mẹ, chồng con lương tháng được 10 triệu, nộp cho mẹ 5 triệu, giữ lại 3 triệu để ăn sáng, đổ xăng, cà phê với bạn bè. Mẹ nghĩ với 2 triệu còn lại thì làm được những gì? Số tiền đó còn chẳng đủ một nửa tiền thuê nhà của chúng con. 700 triệu tiền tiết kiệm kia hoàn toàn là tiền của con, cộng thêm tiền mừng cưới, bán vàng cưới của hai đứa đấy ạ. Mà lúc cưới xin, bên nội mừng được bao nhiêu thì mẹ rõ hơn ai hết mà.

Đáng ra, căn nhà này con là người đứng tên mới đúng chứ không phải anh Thành. Nhưng nghĩ vợ chồng sống với nhau cả đời nên con không tính toán, vậy mà mẹ lại đề phòng, chi li với con như thế. Số tiền kia mẹ cầm về đi, con không dám nhận nữa đâu kẻo mang tiếng ra. 

Mẹ chồng bàng hoàng không nói được câu gì, còn chồng thì giận dỗi ra mặt. Anh trách tôi dại vì mẹ cho tiền còn cành cao cành thấp, trách tôi làm vợ mà không biết giữ sĩ diện cho chồng. Thậm chí, anh còn bảo tôi hẹp hòi, tính toán với chồng.

Ai mới là người tính toán chứ? Bức xúc vì bị chồng mắng bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng, tôi tức tối viết đơn ly hôn luôn. Tuy nhiên chồng không ký, anh trách tôi trẻ con, có mỗi việc này cũng đòi ly hôn nên mấy hôm nay chúng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh với nhau. Tôi nên làm gì trong trường hợp này bây giờ?

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Cảm nhận về thơ Đặng Quốc Việt

Nhà thơ Đặng Quốc Việt tuổi Đinh Hợi, là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Tôi quen biết anh năm 2018, ngày cùng nhau học lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa 12. Hai anh em sêm sêm tuổi nhau, cùng lớn lên gần hai bờ sông Ninh quê hương. Anh sống chất phác, hiền lành, dễ hòa đồng nên được nhiều bạn bè quý trọng. Anh phát lộ năng khiếu thơ khá sớm.

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Đọc thơ tuyển Nguyễn Đắc Lập

Nhiều năm nay, nghĩ đến đời sống văn chương thơ phú, tôi hay nghĩ đến những số phận dường như do cuộc sống trên quê hương xứ sở đầy gian khổ đau thương và thật nhiều sóng gió đã đưa đến với thơ, trở thành nhà thơ. Nguyễn Đắc Lập là một phận thơ như vậy.

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Ra mắt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”. Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới năm mới an khang, hanh