Mẹ Hà Nội “gây sốt” với góc decor nhà đón Trung thu quá bắt mắt: người chỉ tốn 500 nghìn, người chi 3 triệu đồng

Các bà mẹ bận rộn vẫn khéo tay “làm đẹp” cho tổ ấm.

Mỗi dịp Tết Trung Thu, không khí trong từng ngôi nhà lại trở nên rộn ràng, ấm áp hơn bao giờ hết. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, điển hình như trang hoàng nhà cửa đón một mùa Tết Đoàn viên.

Vào dịp này, dù bận rộn nhưng nhiều bà mẹ khiến ai nấy đều xuýt xoa vì sự khéo tay khi đã bỏ công sức và thời gian để trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà bằng những thiết kế vô cùng đẹp mắt, ấn tượng và ấm cúng. Giống như cách mà hai bà mẹ dưới đây đã làm.

Chị Thanh Bình, một bà mẹ 2 con kinh doanh online tại Trương Định, Hà Nội chia sẻ: “Mình là thành viên trong một hội nhóm gia đình đã lâu. Mọi năm thấy mọi người trang trí nhà cửa và làm đồ ăn khoe trên nhóm nhiều, mình rất thích nên cũng muốn trang trí cho nhà mình đẹp như vậy. Trung thu không thể thiếu đèn lồng, mặc dù mua sẵn vừa tiện lại đẹp, nhưng mình thích tự làm theo cách riêng của mình, các bạn nhỏ nhà mình thích thú mình cũng vui lây”. 

Mẹ Hà Nội “gây sốt” với góc decor nhà đón Trung thu quá bắt mắt: người chỉ tốn 500 nghìn, người chi 3 triệu đồng - 1

Góc decor Trung Thu nhỏ xinh ở nhà chị Bình.

Mẹ Hà Nội “gây sốt” với góc decor nhà đón Trung thu quá bắt mắt: người chỉ tốn 500 nghìn, người chi 3 triệu đồng - 2

Góc decor Trung Thu nhỏ xinh ở nhà chị Lý.

Chị Lý, mẹ 3 con cư trú tại Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội, cũng chia sẻ rằng mỗi dịp Trung Thu luôn gắn liền với những kỷ niệm đẹp từ tuổi thơ của chị. Với ba cô con gái, chị luôn muốn tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho các bé: “Mình muốn các con biết rằng Tết Trung Thu không chỉ là ngày hội, mà còn là dịp để gắn kết tình cảm gia đình. Mình muốn cho con một tuổi thơ gắn liền với truyền thống văn hoá đẹp của đất nước”.

Chị Thanh Bình cho biết quá trình trang trí diễn ra trong khoảng nửa tháng. Chị đã chuẩn bị dụng cụ, lên ý tưởng và mua nguyên liệu với chi phí chỉ dưới 500.000 đồng. Sau khi chuẩn bị xong, chị đã hoàn thiện mọi thứ chỉ trong một ngày. Đặc biệt, các con của chị cũng rất hào hứng tham gia vào quá trình trang trí, từ việc treo đèn lồng đến sắp xếp mâm cỗ.

Chị Lý cũng không kém phần nhiệt huyết. Chị thường trực tiếp đến phố Hàng Mã để mua sắm đồ trang trí. Mẹ 3 con tiết lộ: “Chi phí cho góc decor rơi vào khoảng 2-3 triệu đồng. Nhưng mình mua một lần có thể dùng cho nhiều năm sau”. Các con chị rất thích tham gia vào quá trình này, thậm chí còn muốn tự mình thực hiện trang trí.

Mẹ Hà Nội “gây sốt” với góc decor nhà đón Trung thu quá bắt mắt: người chỉ tốn 500 nghìn, người chi 3 triệu đồng - 3

Mẹ Hà Nội “gây sốt” với góc decor nhà đón Trung thu quá bắt mắt: người chỉ tốn 500 nghìn, người chi 3 triệu đồng - 4

Chị Bình khéo tay chuẩn bị từng vật trang trí.

Dù cả hai bà mẹ đều yêu thích việc “làm đẹp” cho tổ ấm nhỏ, nhưng quá trình thực hiện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Chị Lý nhớ lại năm đầu tiên trang trí: “Từ ý tưởng đến thực tế, mọi thứ đều không thuận lợi như mình nghĩ. Mình loay hoay cả ngày trời mà không xong góc decor, vì thiếu đồ dùng và kinh nghiệm. Đầu ngón tay trầy xước vì đồ decor cọ vào”. Chị đã phải chạy đôn chạy đáo đi mua sắm rất nhiều món đồ, và những kỷ niệm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí chị.

Còn với mẹ 2 con, chị Thanh Bình cho biết chị không có khó khăn gì lớn trong quá trình trang trí, nhưng sự hỗ trợ từ gia đình là điều rất quan trọng. “Gia đình mình và các con rất thích. Các bạn nhỏ cũng hào hứng giúp mẹ treo đèn lồng và sắp xếp mâm cỗ”, chị chia sẻ.

Mẹ Hà Nội “gây sốt” với góc decor nhà đón Trung thu quá bắt mắt: người chỉ tốn 500 nghìn, người chi 3 triệu đồng - 5

Chị Lý tỉ mỉ trang hoàng tổ ấm đón Tết Trung thu.

Cả hai bà mẹ Hà Nội đều cho biết, mỗi năm đến Trung Thu đều sẽ trang trí nhà cửa như thế này. Tuy nhiên, ai cũng sẽ thay đổi cách trang trí một chút cho mới mẻ. Bố cục có thể không thay đổi nhiều, mà chủ yếu sẽ thay đổi chi tiết nhỏ để không bị chán mắt.

Tết Trung Thu không chỉ đơn thuần là một ngày lễ hội, mà còn là dịp để các gia đình thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm đến nhau. Qua những chia sẻ của chị Thanh Bình và chị Lý, chúng ta thấy rằng việc trang trí nhà cửa không chỉ tạo ra không gian đẹp mà còn là cách để gắn kết tình cảm gia đình, tạo ra những kỷ niệm đẹp cho con cái.

Kiều Trang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Lùi thời gian tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất

Do tình hình mưa bão, lũ lụt, sạt lở ở vùng núi Tây Bắc và ở Bắc Trung Bộ rất nghiêm trọng, có nhiều thiệt hại về người và tài sản nhân dân, Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất quyết định chuyển thời gian tổ chức Lễ hội (dự kiến từ ngày 03-05/10/2025) sang ngày 10-12/10/2025, theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.

Hình ảnh Bác Hồ qua một số vần thơ ở Sơn La

Hình ảnh Bác Hồ qua một số vần thơ ở Sơn La

Trong những ngày tháng 9, cả dân tộc Việt Nam cùng hướng về Tết Độc lập và tưởng nhớ đến những chiến sĩ, người dân đã anh dũng hy sinh, những người có công với cách mạng và đặc biệt là những cống hiến của Bác Hồ vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tháng 9 cũng là thời điểm Bác đi xa nhưng những tư tưởng, lời nói, hành động của Người vẫn hiện hữu cùng đất nước. Ở vù

Về các thế hệ tác giả văn học Việt Nam ở nước ngoài kể từ sau năm 1975

Về các thế hệ tác giả văn học Việt Nam ở nước ngoài kể từ sau năm 1975

Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mạnh mẽ: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. Xét trong phạm vi hẹp, điều ấy có nghĩa rằng: Đã là người Việt Nam, người mang dòng máu Việt trong huyết mạch, thì dù cư trú và làm việc ở đâu trên thế giới này, họ cũng vẫn là một bộ phận hợp thành của cộng đồng dân