Biết tôi đã ly hôn lần nữa, chồng cũ vội xin tái hôn, biết sự thật tôi rơi nước mắt đồng ý

Tôi từng trải qua 2 lần kết hôn, 2 lần ly hôn, và giờ đây tôi lại tái hôn với người chồng đầu tiên của mình.

Tôi và Hưng đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Trước khi cưới, chúng tôi từng sống chung, điều ấy khi đó bị coi là chuyện mất mặt. Tôi mang thai nhưng cả hai bên gia đình đều bắt phải bỏ đi, rồi nhanh chóng tổ chức đám cưới khỏi mất mặt với hàng xóm.

Anh luôn nói, cả đời này bên anh chỉ có tôi. Lúc đó tôi tin và thật sự hạnh phúc.

Nhưng số phận lại khắc nghiệt. Tôi mang thai 4 lần, đều không giữ được con. Có lẽ, đó là quả báo của tôi.

Anh là con trai duy nhất, bố mẹ anh coi việc nối dõi là tất cả. Tôi day dứt nên đã đề nghị ly hôn để anh lấy người khác. Đêm hôm ấy, anh ôm tôi khóc, bảo chỉ cần tôi, bất chấp tất cả. Nhưng áp lực từ bố mẹ quá lớn, tôi buộc phải rời đi.

Thời gian sau đó anh vẫn tìm đến tôi, nhiều đêm ngủ lại, ôm tôi thì thầm:

- Anh không quên được em.

Nhưng rồi một hôm anh thú nhận, anh sắp sẽ cưới người khác – một phụ nữ từng ly hôn và có con trai. Anh nói không yêu, chỉ vì bố mẹ mong muốn. Nghe vậy, tim tôi vỡ vụn.

Biết tôi đã ly hôn lần nữa, chồng cũ vội xin tái hôn, biết sự thật tôi rơi nước mắt đồng ý - 1

Sau ly hôn, anh vẫn thường xuyên đến tìm tôi. (Ảnh minh họa)

Sau khi anh tái hôn, tôi cũng lấy một người đàn ông từng qua một lần đổ vỡ. Tôi nghĩ như vậy cả hai đều trọn vẹn.

Thế nhưng hôn nhân lần hai chẳng êm đềm. Chồng sau của tôi bề ngoài lịch thiệp nhưng bên trong tính toán. Tiền bạc anh giữ khư khư, mỗi dịp lễ tết còn soi mói xem tôi mua quà cho bố mẹ ruột có nhiều hơn cho bố mẹ anh không.

Điều khiến tôi ngột ngạt hơn cả là anh lén kiểm tra điện thoại tôi. Hóa ra, vợ cũ từng bỏ anh vì có người mới, nên anh luôn mang theo nỗi sợ bị phản bội. Tôi nói rõ rằng dù là chồng cũng không thể xâm phạm đời tư, nhưng anh lại cho rằng tôi có điều gì giấu giếm. Cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy tan vỡ.

Khi cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, tôi đau đớn, tiếc nuối. Nhưng với cuộc hôn nhân này, tôi thở phào khi ly hôn. Tôi tự nhủ, một mình cũng có thể sống tốt, chẳng cần dựa vào ai. Nhưng rồi, không lâu sau, tôi nghe tin Hưng cũng chia tay. Anh và vợ sau có một bé gái, con ở cùng anh.

Một buổi chiều tan làm về nhà, tôi bất ngờ khi thấy Hưng đứng chờ tôi trước cổng. Ánh mắt anh vẫn như xưa, chỉ thêm chút mỏi mệt. Anh nói:

- Anh có con rồi, vợ cũng ly hôn rồi. Anh có thể theo đuổi em lại không?

Tim tôi run lên. Tôi vẫn yêu anh, nhưng sợ miệng đời bảo mình là người chen ngang, nên lắc đầu. Thế nhưng anh không từ bỏ. Ngày nào anh cũng tìm đến, giọng nghẹn ngào:

- Ngay từ đầu, anh đã xác định cả đời này chỉ có em. Anh biết anh có lỗi với vợ sau, nhưng không yêu mà sống tiếp thì chỉ làm khổ cô ấy. Người anh muốn đi cùng đến cuối đời luôn luôn là em.

Trước sự kiên trì ấy, những giọt nước mắt của tôi rơi xuống. Tôi nhận ra, trái tim mình chưa từng ngừng yêu anh.

Biết tôi đã ly hôn lần nữa, chồng cũ vội xin tái hôn, biết sự thật tôi rơi nước mắt đồng ý - 2

Một buổi chiều tan làm về nhà, tôi bất ngờ khi thấy Hưng đứng chờ tôi trước cổng. (Ảnh minh họa)

Tôi đồng ý tái hôn. Đám cưới lần này còn náo nhiệt hơn lần đầu. Tôi ôm con gái anh, khẽ gọi “con”, rồi cúi đầu chào bố mẹ chồng. Họ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn xưa, sau tất cả đã chấp nhận tôi trở lại. Tôi hiểu, đời người hiếm khi có cơ hội lần hai, vậy mà chúng tôi đã có.

Từ ngày ấy, tôi coi con gái anh như con ruột. Bé cũng quấn quýt bên tôi, gọi tôi là mẹ. Dù cả hai chúng tôi từng trải qua cuộc hôn nhân khác, nhưng khi ở cạnh nhau, từ thể xác đến tinh thần, từ sinh hoạt thường ngày đến sự đồng điệu trong tâm hồn, tất cả vẫn hài hòa như thuở ban đầu.

Tôi nhận ra, hôn nhân lần hai nào cũng có khoảng cách. Người ta dè dặt, nghi ngại, mang theo vết thương cũ. Nhưng khi tôi trở về bên Hưng, những khoảng cách ấy không còn. Bởi chúng tôi hiểu rõ nhau, từng đi qua đổ vỡ, từng chịu tổn thương, nên càng biết trân trọng hiện tại.

Nhiều người hỏi tôi có hối hận vì đã từng ly hôn không. Tôi lắc đầu. Nếu không có những năm tháng chia lìa, có lẽ chúng tôi sẽ không thấu hiểu giá trị của việc được ở bên nhau. Nếu không từng trải qua, làm sao tôi biết rằng, sau tất cả, người đầu tiên mới chính là người cuối cùng.

Giờ đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi nghe tiếng con gái ríu rít, thấy anh mỉm cười bên cạnh. Tôi biết mình đã tìm được bến đỗ thật sự. Dẫu muộn màng, dẫu vòng vèo, nhưng có được hạnh phúc này, tôi bằng lòng.

Cuộc đời vốn ngắn ngủi, được ở bên người mình yêu thương chính là phần thưởng lớn nhất. Tôi rơi nước mắt, không phải vì đau khổ, mà vì biết mình cuối cùng cũng đã tìm về đúng nơi thuộc về.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Người rước chữ: Tưởng nhớ nhà văn, Đại tá Đỗ Gia Hựu

Người rước chữ: Tưởng nhớ nhà văn, Đại tá Đỗ Gia Hựu

Dòng kí ức đưa tôi về những kỉ niệm đầu đời vào nghề - nhà văn, Đại tá, nguyên Trưởng phòng Biên tập sách Văn nghệ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân Đỗ Gia Hựu đã cho tôi những bài học quý giá về niềm đam mê, về biết sống với nghề làm sách mà tôi theo đuổi tới ngày hôm nay, và tự đáy lòng thành, bằng những gì ở lại trong kí ức của tôi về ông, tôi xin được kể lại, coi nh

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đại hội của “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển”!

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: Đại hội của “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển”!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có ý nghĩa trọng đại, là dấu mốc quan trọng mở ra thời kỳ phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất 3 tỉnh là Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá - Phát triển”.