Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai

Nhìn các mâm cơm Phương Anh nấu chẳng ai nghĩ cô nàng mới chỉ là sinh viên năm thứ 2.

Là sinh viên trường luật, bận bịu với việc học tập nhưng Phương Anh (19 tuổi, Hà Nội) vẫn rất chăm chỉ vào bếp nấu ăn mỗi ngày cho gia đình. Với cô nàng luật sư tương lai, nấu bếp núc chính là một trong những sở thích đặc biệt của mình. 

Phương Anh tâm sự, bản thân thích nấu ăn từ khi còn rất nhỏ. Lúc còn là một nhóc tì, Phương An đã đam mê quan sát mẹ vào bếp. "Mẹ nấu ngon lắm, nên là em cũng thích luôn". Với cô nàng, mẹ chính là người đem lại cho mình cảm hứng nấu ăn. Đến giờ, Phương Anh còn phải tự nhận, có một số món bản thân làm vẫn không đúng hương vị như của mẹ. Chính vì thế, mẹ lại giúp cô điều chỉnh, nhờ thế tay nghề nấu nướng của Phương Anh nâng lên rất nhiều.

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 1

Phương Anh rất thích nấu ăn

Có lẽ nấu nướng thường xuyên giúp Phương Anh quen tay nên một bữa ăn cô làm cho gia đình 4 người chỉ mất khoảng 40 phút là xong. Cô nàng 19 tuổi chia sẻ, các thành viên trong nhà ăn uống cũng đơn giản, không quá cầu kỳ song phải đủ chất. 

"Tiêu chí nấu ăn của em chính là ngon, bổ, rẻ, đảm bảo dinh dưỡng với đủ các món rau, canh, món mặn, xào phù hợp với các thành viên trong gia đình", Phương Anh nói.

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 2

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 3

Mặc dù chưa có gia đình riêng nhưng cô nàng 2K3 này vẫn rất biết cách cân đối chi tiêu cho mỗi bữa ăn gia đình sao cho vừa đủ, tránh lãng phí. Một phần cũng do vừa đi chợ lại vừa nấu ăn nên chi phí dành cho một bữa của nhà Phương Anh chỉ rơi vào khoảng 70-100 nghìn đồng.

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 4

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 5

Có thể nhiều người sẽ cho rằng với số tiền này trong thời bão giá khó có được mâm cơm tươm tất cho gia đình 4 người nhưng Phương Anh đã thực hiện được. Điều đó càng khẳng định cô gái trẻ rất đảm đang, biết cân đối chi tiêu và lựa chọn nguồn thực phẩm hợp lý với giá tiền.

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 6

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 7

Tuy khẳng định một bữa cơm Phương Anh nấu không đắt đỏ song cô nàng vẫn luôn để tâm đến vấn đề dinh dưỡng. "Em nấu ít món nhưng chúng luôn đủ các nhóm chất như đạm, tinh bột, chất xơ, vitamin, chất béo. Bên cạnh đó em cũng ưu tiên dùng các thực phẩm tươi", cô tâm sự.

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 7

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 9

Không chỉ thế, sau khi nấu ăn xong, để bữa cơm thêm bắt mắt, Phương Anh còn cố gắng trang trí, bày biện thêm. Nhờ thế, bữa cơm gia đình cô tuy không cầu kỳ nhưng luôn nhiều màu sắc vô cùng hấp dẫn. 

Ngoài ra, cô nàng luật sư tương lại còn rất chịu khó thay đổi thực đơn để cả nhà không cảm thấy ngán ngấy. Chẳng hạn, cùng là thịt lợn nhưng Phương Anh sẽ chế biến theo nhiều cách nhau, thay đổi một chút là đã thành món khác để thưởng thức rồi. Thỉnh thoảng, cô còn "đổi gió" cho cả nhà bằng các món bún, phở... vừa ngon miệng lại mới mẻ.

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 10

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 11

Để tiết kiệm thời gian nấu nướng cũng như đỡ phải đau đầu nghĩ "hôm nay nấu gì", cô sinh viên trường Luật thường tính toán sẵn thực đơn từ hôm trước sau đó đi chợ. Thực phẩm mua về sẽ được sơ chế sẵn, bảo quản tủ lạnh, nhờ thế, hôm sau đo học về là Phương Anh đã có sẵn đồ để chế biến rồi. "Ngoài ra, những món cần nước dùng thì em sẽ ninh sẵn rồi cấp đông, đến lúc nấu chỉ cần bỏ xuống ngăn mát là được", cô bật mí thêm.

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 12

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 13

Dù vừa đi học lại về nấu ăn như vậy xong Phương Anh cảm nhận mình không thấy mệt mỏi. Đặc biệt vào bếp cũng là cơ hội để cô thể hiện sở thích. Cô nàng chia sẻ, bản thân rất thích mọi người ăn món mình nấu và càng vui hơn khi cả nhà ăn hết những gì có trên bàn. Nếu có món gì chưa ngon, cô luôn tiếp thu ý kiến nhận xét của cả nhà để hoàn thiện tay nghề hơn.

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 14

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 15

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 16

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 17

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 18

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 19

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 20

Nàng sinh viên đi học về là nấu cơm cho bố mẹ, bữa nào cũng 70-100 nghìn mà đề huề chẳng kém ai - 21

Ngọc Lan

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống  văn hóa, văn minh đô thị

Phát huy giá trị đa văn hóa trong nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Hội thảo khoa học diễn ra ngày 25/07/2024 tại TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Asean TP.HCM tổ chức mang chủ đề "Giải pháp phát huy giá trị đa văn hóa và tiềm năng của các gia đình có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM góp phần xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị” đã đặt ra nhi

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn Lời điếu tại Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/7, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đồng thời Lễ truy điệu cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà Tổng Bí thư tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Ủy vi

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Từ ngàn xưa, con người vẫn thường tự đặt câu hỏi về nguồn gốc của mình trong vũ trụ: "Ta đến từ đâu?" hay "Ta là ai trong vũ trụ này?". Bởi chủ đề khởi nguyên vẫn luôn mê hoặc con người bởi nhiều lý do, cả lý trí và cảm xúc. Chúng ta khó có thể hiểu được bản chất của bất kỳ điều gì nếu không biết nó đến từ đâu. Trong tất cả những câu chuyện được nghe, câu chuyện về