Nhìn lại khoảnh khắc chào đời của "em bé thiên niên kỷ", 25 năm sau để lại giấc mơ dang dở giữa trần gian
Gần 25 năm đã trôi qua, nhưng với bà Hoàng Vĩ Quần – mẹ của “em bé thiên niên kỷ” Lương Thiên Thiên thì ký ức về đêm giao thừa năm 2000 vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Mỗi lần nhắc lại, ánh mắt bà lại ánh lên niềm tự hào, xen lẫn nỗi bồi hồi khó giấu.
“Con chào đời giữa tiếng pháo hoa rộn ràng, ra đi trong tiếng thì thầm cầu nguyện của biết bao người. Đó là sự ưu ái dịu dàng mà thế gian đã dành cho con…” – những lời tiễn biệt đầy xúc động của mẹ dành cho cô gái mang tên Lương Thiên Thiên, “em bé thiên niên kỷ” từng được chào đón trong thời khắc chuyển giao giữa 2 thiên niên kỷ, giờ đây lại khiến hàng triệu người rưng rưng xúc động khi hay tin cô vừa qua đời ở tuổi 25.
Ngày 24/3, mạng xã hội xôn xao khi từ khóa "em bé thiên niên kỷ qua đời" vọt lên top 1 tìm kiếm Weibo. Cùng ngày, mẹ của Thiên Thiên đã đăng tải cáo phó xác nhận cô con gái yêu quý của mình đã ra đi đột ngột vì đột tử do tim, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và cộng đồng mạng – những người từng chứng kiến sự ra đời “đúng giờ” đến kinh ngạc của cô vào thời khắc 0 giờ 0 phút 5 giây ngày 1/1/2000.
Bà Hoàng kể lại khoảnh khắc chào đời của con gái.
Cô bé bước vào đời như một “sự kiện lịch sử”.
Gần 25 năm đã trôi qua, nhưng với bà Hoàng Vĩ Quần – mẹ của “em bé thiên niên kỷ” Lương Thiên Thiên thì ký ức về đêm giao thừa năm 2000 vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Mỗi lần nhắc lại, ánh mắt bà lại ánh lên niềm tự hào, xen lẫn nỗi bồi hồi khó giấu.
Bà nhẹ nhàng lấy ra một tờ Báo Phan Nguyên phát hành ngày 2/1/2000, nay đã ố vàng theo năm tháng. Ngay trang đầu là bức ảnh bà đang nằm trên giường bệnh, vòng tay ôm chặt đứa con gái mới sinh. Bên cạnh là dòng chú thích: “Vào lúc 5 giây sau 0 giờ ngày 1/1/2000, em bé đầu tiên của thành phố trong thiên niên kỷ mới đã chào đời tại bệnh viện Hà Hiền. Bé gái nặng 3,2kg, dài 52cm. Cả bố và mẹ đều là công nhân tại nông trường Đông Phong, trấn Đông Xung”.
“Cái tên ‘Thiên Thiên’ của con được tôi đặt với mong muốn ghi dấu một sự kiện không thể nào quên – con là 'em bé thiên niên kỷ'", bà Hoàng chia sẻ. “Khi con chào đời, tiếng khóc to đến mức tôi còn tưởng có chuyện gì bất thường. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa rộn ràng đón giao thừa. Tiếng khóc con như hòa vào nhịp đập của cả thành phố. Tôi còn lo sợ, hỏi y tá thì chị ấy cười nói, ‘Tiếng khóc càng to càng tốt, chứng tỏ bé khỏe mạnh!”.
Đúng 0 giờ 0 phút 5 giây “em bé thiên niên kỷ” chào đời.
Dự sinh ban đầu là ngày 5/1, nhưng tối 30/12/1999, bà Hoàng bắt đầu chuyển dạ. Sáng sớm 31, bà nhập viện trong tâm trạng nửa hồi hộp, nửa hy vọng sẽ sinh đúng vào thời khắc bước sang thiên niên kỷ mới. Nhưng khi cơn đau đẻ trở nên dữ dội, mọi mong ước ấy đều bị cuốn trôi theo từng cơn co thắt.
“Lúc đó tôi chẳng còn nghĩ gì, chỉ mong sinh được con khỏe mạnh. Nhưng vì khả năng sinh đúng vào 0 giờ, bệnh viện cử hẳn hai y tá theo sát tôi suốt ca sinh. Tối hôm đó có một sản phụ khác cũng chờ sinh, cô ấy đẻ trước tôi 3 phút. Còn tôi – vừa đúng 0 giờ – y tá nhanh tay ghi luôn: 0 giờ 0 phút 5 giây!”
Giây phút cả phòng sinh vỡ òa trong niềm vui khó tả.
Khoảnh khắc Thiên Thiên chào đời cũng là giây phút cả phòng sinh vỡ òa trong niềm vui khó tả. “Chúng tôi luôn ao ước có một bé gái. Người đầu tiên nhìn thấy con là chồng tôi. Khi biết là con gái, anh ấy mừng đến mức nhảy cẫng lên!”, bà Hoàng cười rạng rỡ khi kể lại.
Ngay lúc đó, một phóng viên đài phát thanh Phan Nguyên đang túc trực ngoài phòng sinh đã phỏng vấn bố của Thiên Thiên và tặng cho cô bé một chú thỏ vàng làm kỷ niệm – món quà mà đến nay gia đình vẫn trân trọng giữ gìn. Sáng hôm sau, phóng viên Báo Phan Nguyên Nhật Báo đến bệnh viện, chụp bức ảnh nổi tiếng mẹ con nằm bên nhau và đưa lên trang nhất số báo ngày 2/1/2000. Bà Hoàng giữ lại nhiều bản báo, trong đó có một bản được bà ép plastic cẩn thận và đặt trang trọng trong album kỷ niệm của gia đình.
“Giây phút ấy đối với tôi như phép màu. Con tôi không chỉ là con gái của riêng tôi, mà còn là đứa trẻ mang dấu ấn của cả thời đại. Và bức ảnh ấy, trang báo ấy… là chứng nhân cho khoảnh khắc kỳ diệu nhất trong đời tôi". Bà Hoàng nói, giọng chậm rãi nhưng chan chứa yêu thương.
Một tuổi thơ hạnh phúc và đầy tự hào
Từ nhỏ, Thiên Thiên đã là niềm tự hào của cả gia đình. Cô sống trong vòng tay yêu thương và tự do, được mẹ dắt đi hiệu sách mỗi ngày, được học hỏi, khám phá và lớn lên với sự dịu dàng nhưng cũng đầy bản lĩnh. Thiên Thiên từng là sinh viên năm hai của Trường Kinh doanh – Đại học Quảng Châu, yêu thích hội họa, âm nhạc và thậm chí đã thi lấy chứng chỉ lặn biển để thỏa mãn đam mê khám phá đại dương.
Từ nhỏ, Thiên Thiên đã là niềm tự hào của cả gia đình.
Với Thiên Thiên, mỗi dịp sinh nhật đều là một ngày đặc biệt. Không chỉ vì đó là thời khắc bước sang năm mới, mà còn trùng với ngày cưới của bố mẹ và sinh nhật của ông nội. Mỗi năm, cả gia đình đều tổ chức mừng 3 dịp trong một ngày, đong đầy tiếng cười và những cái ôm ấm áp. Những năm gần đây, cô thường cùng bạn bè thân thiết đón giao thừa tại quán cà phê, trò chuyện, ôn lại chuyện cũ – như một cách kỷ niệm ngày sinh thật ý nghĩa.
“Con không chỉ là con của mẹ…”
Tin Thiên Thiên qua đời vì đột tử do tim đã khiến bao người đau lòng. Theo chia sẻ từ gia đình, căn bệnh đến bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước. Trên mạng xã hội, anh trai của Thiên Thiên cũng nghẹn ngào đăng dòng chia sẻ tiễn biệt em gái, cùng bức ảnh kỷ niệm năm xưa khi cô chào đời và được lên báo.
Hàng triệu người cầu chúc Thiên Thiên bình yên ở thế giới bên kia.
Mẹ cô viết: “Con là con gái của mẹ, nhưng con cũng là đứa con chung của một thời khắc thiêng liêng mà rất nhiều người từng nhớ đến. Con đến giữa tiếng pháo hoa rộn ràng, giờ lại rời đi trong những lời cầu nguyện đầy yêu thương. Đó là món quà mà mọi người đã gửi đến cho 'em bé thiên niên kỷ', để con có thể mỉm cười khi nhìn lại cuộc đời từ thiên đường".
Sự ra đi của Thiên Thiên như khép lại một vòng tròn – cô đến với thế giới đúng thời khắc mở đầu của kỷ nguyên mới, và ra đi khi thanh xuân đang rực rỡ nhất. Nhưng hơn tất cả, cô để lại một dấu ấn khó quên trong lòng nhiều thế hệ về một em bé từng là niềm hy vọng đầu thiên niên kỷ, về một cô gái từng sống đẹp và đầy đam mê, và giờ đây, là một thiên thần được hàng triệu người cầu chúc bình yên ở thế giới bên kia.
Bình luận