Thấy mẹ chồng cho tiền em dâu, tôi ngừng chu cấp tiền mỗi tháng nhưng 2 năm sau tôi cảm ơn bà

Tôi cứ nghĩ gia đình mình mãi mãi giàu sang khỏe mạnh nhưng ai biết được chữ ngờ. Phúc lộc hưởng càng nhiều thì tai họa nhận được càng lớn.

Chồng tôi là người con rất hiếu thảo. Những tháng cuối đời của bố chồng nằm trong bệnh viện, mỗi ngày tốn cả triệu đồng, thế nhưng anh bỏ ra tất cả, mẹ và em trai không phải chi đồng nào.

Anh ấy luôn nói bản thân may mắn giàu có nên phải chia bớt phúc lộc cho người thân thì mới bền. Với lại, con người chẳng ai có thể cả đời giàu sang mãi, có tiền thì cho mỗi người 1 ít, chẳng may khó khăn hoạn nạn sẽ có người giúp đỡ.

Lúc đó, tôi cho là chồng lo lắng thái quá. Tôi và chồng đều có nghề nghiệp ổn định, lương cao, có nhiều công ty mời gọi, không bao giờ có chuyện thiếu tiền, cả đời này chúng tôi có cuộc sống sung túc.

Mỗi lần chồng về quê nội biếu tiền các cụ và cho em nhỏ, tôi biết nhưng không ngăn cản. Tôi nghĩ đó là việc tốt, nếu vợ can ngăn thì bản thân quá ích kỷ. Thế nên tôi để anh tự tiêu tiền cho có thêm động lực kiếm nhiều hơn nữa.

Chúng tôi còn người mẹ già, 79 tuổi, suốt 8 năm nay, bà sống 1 mình, sức khỏe tốt, vẫn tự đi chợ mua đồ về nấu nướng. Nhiều lần chồng tôi muốn bà qua nhà vợ chồng em dâu cách đó vài nhà để sống cho con cái yên tâm làm việc. Nhưng mẹ nói bản thân còn khỏe, chưa cần ai phục vụ, mỗi tháng chỉ cần chúng tôi gửi tiền về là đủ.

Thấy mẹ chồng cho tiền em dâu, tôi ngừng chu cấp tiền mỗi tháng nhưng 2 năm sau tôi cảm ơn bà - 1

Lúc đó, tôi cho là chồng lo lắng thái quá. (Ảnh minh họa)

Thương mẹ sống 1 mình, tháng nào chồng tôi cũng bắt vợ gửi biếu 10 triệu. Anh ấy muốn mẹ dùng số tiền đó mua thuốc bổ và đồ ăn ngon để bồi dưỡng. Mẹ chồng có vẻ chi tiêu khá hoang phí, mỗi lần chồng tôi về quê, bà đều tìm cách xin con trai 1 khoản tiền nữa. Lúc bà nói đau chỗ này, nhức chỗ kia, khi thì nói tiền con trai đưa còn thiếu.

Tôi cho rằng nhờ mẹ chồng nuôi dạy con trai tốt nên tôi mới có được người đàn ông tuyệt vời, thế nên anh biếu mẹ thêm chút tiền nữa cũng chẳng sao. Cho đến khi, tôi bắt gặp cảnh mẹ dùng khoản tiền của con trai biếu đưa cho em dâu thì tôi ngừng chu cấp tiền.

Lần đó, tôi giận lắm. Tôi cho là vợ chồng em dâu công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng 30 triệu. Với số tiền đó ở quê, sau khi trừ ăn tiêu có thể tiết kiệm được hơn 1 nửa, tại sao mẹ lại phải chu cấp cho các em ấy.

Từ sau ngày chúng tôi không gửi tiền cho mẹ nữa, bà cũng chẳng đòi con cái phải chu cấp. Thế nhưng chồng tôi xót mẹ, thỉnh thoảng về quê, tôi vẫn thấy anh đưa bà vài triệu.

Tôi cứ nghĩ gia đình mình mãi mãi giàu sang khỏe mạnh nhưng ai biết được chữ ngờ. Phúc lộc hưởng càng nhiều thì tai họa nhận được càng lớn. Đầu năm nay, chồng tôi bị tai nạn rất nặng. Sau ngày xuất viện, anh trở thành người thực vật và tôi phải thuê người giúp việc.

Thấy mẹ chồng cho tiền em dâu, tôi ngừng chu cấp tiền mỗi tháng nhưng 2 năm sau tôi cảm ơn bà - 2

Thương mẹ sống 1 mình, tháng nào chồng tôi cũng bắt vợ gửi biếu 10 triệu. (Ảnh minh họa)

Để duy trì sức khỏe của chồng, mỗi tháng tôi phải bỏ ra 20 triệu để mua đồ ăn đặc biệt và thuốc thang đắt tiền cho anh. Bây giờ, 1 mình tôi đi làm để nuôi 4 miệng ăn là rất cực. Tôi phải cho 2 con nghỉ học trường quốc tế để bớt 1 khoản tiền.

Tuần vừa rồi, vợ chồng em dâu đưa mẹ ra thăm chồng tôi và tặng 1 món quà bất ngờ làm tôi rất hối hận.

Em dâu đưa cho tôi túi vàng nói:

“Ở quê, mẹ sống rất tiết kiệm, mỗi tháng chỉ với 2 triệu tiền lương là đủ sống. Số tiền anh chị biếu mẹ suốt 6 năm, bà đưa cho em mua vàng để tích trữ. Mẹ bảo số tiền đó là của chung, nếu gia đình ai gặp khó khăn thì sẽ lấy để chi tiêu.

Hiện tại, anh chị đang cần tiền, em đưa vàng cho mẹ để gửi lại anh chị. Chị hãy bán số vàng đi để lo thuốc thang chạy chữa cho anh”.

Những lời em dâu nói làm tôi ngỡ ngàng, vậy mà bao lâu nay tôi lại nghi ngờ tấm lòng của 2 người. Tôi có lỗi với mẹ chồng và em dâu. Tôi không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn lòng tốt của mẹ và các em.

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

7 thói quen khiến bạn

7 thói quen khiến bạn "nghèo bền vững"

Không ít người làm việc quần quật mỗi ngày nhưng tài khoản vẫn trống rỗng. Nguyên nhân không chỉ nằm ở mức lương, mà còn xuất phát từ thói quen, tư duy và cách quản lý tài chính của chính họ.

Thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc năm 2025

Thưởng lãm các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc năm 2025

Trưng bày các tác phẩm xuất sắc tại Cuộc thi và Triển lãm Tranh Thiếu nhi Toàn quốc 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 13/10/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng. Hoạt động hứa hẹn sẽ là ngày hội mỹ thuật của thiếu nhi toàn quốc, khẳng định vai trò của nghệ thuật trong giáo dục thẩm mỹ và bồi dưỡng tài năng trẻ.