Cho con trai 5 tỷ, nó trách thẳng "bố ác lắm" nhưng tôi mừng đến bật khóc
Hôm thứ 4 vừa rồi, con trai về thăm bố, tôi quyết định cho con 5 tỷ. Con kinh ngạc khi biết bố mẹ có 1 khoản tiền lớn như thế.
Vợ chồng tôi xuất thân trong nghèo khó nên rất quý trọng từng đồng tiền vất vả kiếm được. Để có tiền mua đất làm nhà, đêm nào chúng tôi cũng phải dậy từ 3h sáng đến chợ đầu mối lấy rau quả về bán ở chợ.
Trong lúc vợ ngồi bán hàng thì tôi ra cửa tiệm sửa chữa xe máy, chúng tôi làm việc đến tối muộn mới được nghỉ ngơi. Để có tiền cho con trai duy nhất ăn học đến nơi đến chốn, chúng tôi cặm cụi làm việc suốt 25 năm nay.
Bố mẹ làm việc chăm chỉ là thế nhưng con trai tôi lại lười biếng, chỉ thích hưởng thụ khiến vợ chồng tôi rất phiền lòng. Con người ta học xong đi làm, con tôi học mãi cũng xong 4 năm đại học, con không chịu đi làm, suốt ngày ngồi nhà chơi game hay tụ tập với bạn bè.
Con nói:
“Con không muốn đi làm thuê cho người ta, con sinh ra là làm chủ. Bố mẹ mang sổ đỏ cầm cố ngân hàng để con có tiền làm ăn”.
Ngay khi biết con muốn kiếm tiền, vợ tôi ủng hộ nhiệt tình và thuyết phục chồng cho con 1 khoản tiền để làm ăn. Nhưng tôi phản đối ngay lập tức, bởi con chưa có kinh nghiệm kinh doanh, chưa trải đời, nóng nảy, cả thèm chóng chán và nhiều tính cách xấu khác. Nếu không chịu tu dưỡng, trau dồi bản thân dù cho vài tỷ con cũng làm mất hết.
Vợ chồng tôi xuất thân trong nghèo khó nên rất quý trọng từng đồng tiền vất vả kiếm được. (Ảnh minh họa)
Thế nên, tôi kiên quyết không cho con đồng nào và đuổi con ra khỏi nhà nhưng con không chịu đi. Tôi không cho vợ đưa tiền cho con. Đến bữa cơm con không tự xuống ăn, tôi sẽ bỏ hết đi và trong nhà chỉ có mỗi thùng gạo.
Khi biết vợ vẫn lén lút mua phở cho con trai. Tôi đưa vợ đến nơi khác ở tạm thời gian để con tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. 1 đứa con trai gần 30 tuổi, sống phụ thuộc vào bố mẹ thì còn có ý nghĩa gì nữa. Tôi thà để con khổ chứ không để con là người thừa trong xã hội này.
Trong thời gian vợ chồng tôi đi vắng, con bán bộ ghế và mấy cái nồi trong nhà để mua đồ ăn. Sau đó, không còn gì bán nữa, đành phải lao ra ngoài kiếm tiền để có cái ăn. Nhờ người hàng xóm báo cáo tình hình mà nhất cử nhất động của con, tôi đều biết được.
Đến khi, con chịu khó đi làm công ty thì tôi và vợ mới về nhà. Từ ngày tự kiếm được tiền, con tôi chăm chỉ cần mẫn như bố mẹ ngày còn trẻ. Sau đó, con lấy vợ sinh con. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, các con tôi cũng có tiền mua nhà và mở được công ty riêng.
Hiện tại, công việc của các con rất thuận lợi, làm ăn phát đạt. Nhìn con cháu có cuộc sống ấm no hạnh phúc mà tôi mừng rỡ hạnh phúc vô cùng. Vợ tôi mất năm trước do tai nạn, sau ngày đó, sức khỏe của tôi yếu rất nhiều, chẳng biết sống chết ngày nào nữa.
Tôi đưa vợ đến nơi khác ở tạm thời gian để con tự đứng dậy bằng chính đôi chân của mình. (Ảnh minh họa)
Hôm thứ 4 vừa rồi, con trai về thăm bố, tôi quyết định cho con 5 tỷ. Con kinh ngạc khi biết bố mẹ có 1 khoản tiền lớn như thế. Sau đó, con cau mày trách móc bố:
“Lúc trong tay con không có đồng nào, cần sự giúp đỡ của bố mẹ thì 2 người bỏ rơi để con tự vùng vẫy. Bây giờ con không thiếu tiền thì lại cho tiền. Bố ác lắm có biết không?
Con không nhận số tiền đó của bố đâu, con bây giờ chỉ cần bố sống lâu bên con cháu là được rồi. Bố cất tiền đó đi mà dưỡng già hay đi du lịch”.
Nghe con nói mà tôi mừng quá đến mức bật khóc, con tôi lớn thật rồi, tôi không còn phải lo lắng gì nữa. Con ôm tôi mà nói:
“Nếu ngày đó, bố cho tiền chắc con cũng phá hết. Bố mà không nghiêm khắc, con sẽ mãi ngập ngụa trong những trận chiến game online và là con người hư hỏng. Cảm ơn bố đã mạnh mẽ quyết liệt trong việc nuôi dạy con”.
Không ngờ cuối cùng con cũng hiểu được nỗi lòng của bố mẹ.
Bình luận