Vợ nửa đêm lén gọi video với chồng cũ, biết sự thật tôi xin lỗi anh ta và đưa 30 triệu
Gần đây tôi phát hiện cô ấy có những hành động khiến tôi không yên tâm. Cô ấy thường xuyên vào phòng làm việc lúc nửa đêm và gọi video với chồng cũ.
Tôi và vợ đều từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Tôi từng ly hôn vợ cũ và được quyền nuôi con gái, một mình vừa làm bố vừa làm mẹ, chăm sóc con thật sự rất vất vả. Khi ấy, tôi mới thấm thía nỗi khổ của một người mẹ trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái.
Nhưng cuộc ly hôn của tôi không phải vì tình cảm vợ chồng rạn nứt, mà bởi vợ cũ muốn có một cuộc sống giàu sang hơn, cô ấy chọn theo một người đàn ông giàu có khác và đề nghị chia tay tôi.
Vợ tôi bây giờ cũng là người từng ly hôn. Nguyên nhân khiến cô ấy chọn con đường đó là vì mâu thuẫn gay gắt với mẹ chồng cũ.
Cô ấy kể, cô ấy vốn là một cô gái quê lên thành phố lập nghiệp, nên không tránh khỏi bị mẹ chồng và các em chồng coi thường, gây khó dễ đủ kiểu. Cuối cùng cô ấy chịu không nổi, quyết định ly hôn để thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt và bất công đó. Tuy nhiên, quyền nuôi con lại thuộc về chồng cũ, cô ấy chỉ thi thoảng mới được gặp con.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở trường con. Hôm ấy, tôi đến đón con muộn hơn nửa tiếng, khi đến trường thì đã vắng tanh. Đang loay hoay không biết con đang chơi ở đâu thì cô ấy xuất hiện.
Hóa ra hôm đó cô ấy đến trường thăm con gái. Trùng hợp thay con gái cô ấy lại học cùng lớp với con tôi. Thấy đứa trẻ bơ vơ chưa có bố mẹ đến đón nên cô ấy để con gái chơi với con tôi, chờ tôi đến đón con mới về. Từ đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện, rồi quen nhau và dần dà phát triển thành tình cảm.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, rồi quen nhau và dần dà phát triển thành tình cảm. (Ảnh minh họa)
Chỉ sau nửa năm, chúng tôi chính thức về chung một nhà. Con gái tôi rất quý mến cô ấy, và còn nói rằng sống với mẹ kế như cô ấy vui và hạnh phúc hơn nhiều so với khi ở với mẹ đẻ.
Tôi thấy may mắn vì có được một người vợ như vậy, một người phụ nữ biết yêu thương con riêng của tôi như con mình. Trước đây tôi từng nghe nhiều câu chuyện bi quan về mối quan hệ mẹ kế con chồng, nhưng cô ấy lại hoàn toàn khác biệt.
Cuộc sống của tôi sau khi cưới nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc hơn hẳn. Vợ tôi sắp xếp mọi thứ trong nhà rất khoa học, lại chăm sóc con chu đáo khiến tôi bớt đi phần nào gánh nặng.
Thế nhưng, gần đây tôi phát hiện cô ấy có những hành động khiến tôi không yên tâm. Cô ấy thường xuyên vào phòng làm việc lúc nửa đêm và gọi video với chồng cũ.
Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy còn dây dưa với người cũ. Là đàn ông, lại có phần gia trưởng, lòng tôi rối bời vì ghen tuông. Trong đầu tôi cứ nghĩ cô ấy và chồng cũ còn liên lạc, không buông bỏ được quá khứ, vì lý do họ ly hôn chỉ là mâu thuẫn với gia đình hai bên chứ không phải tình cảm không còn.
Rồi tôi đã làm một chuyện ngu ngốc, đó là lén xem điện thoại của vợ, lấy được số điện thoại của chồng cũ cô ấy. Một hôm, khi vợ dẫn con đi tham gia hoạt động ngoài trời ở trường, tôi lái xe đến nhà chồng cũ của cô ấy, gây sự và thậm chí đã đánh anh ta một trận.
Việc này nhanh chóng bị vợ phát hiện. Khi biết chuyện, cô ấy không lớn tiếng cãi vã mà chỉ nhẹ nhàng giải thích:
- Anh à, em biết anh lo lắng, nhưng anh đừng vội phán xét em qua chuyện gọi video với anh ấy. Em chỉ hỏi về con thôi mà.
Dù vợ giải thích nhưng tôi vẫn không chịu tin. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn không tin, vặn hỏi:
- Thế sao em không gọi trước mặt anh, gọi vào ban ngày, lại phải gọi lúc nửa đêm như thể muốn giấu giếm gì đó.
Cô ấy thở dài:
- Nếu em gọi điện thoại cho chồng cũ trước mặt anh thì anh lại ghen, lại lo lắng không yên, em cũng đâu muốn làm anh đau lòng.
Tôi buột miệng:
- Thật sự anh không thể chịu được cảnh ấy. Anh chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thôi mà.
Cô ấy nhẹ nhàng:
- Anh à, em cũng yêu anh và muốn giữ gìn hạnh phúc này. Nhưng chuyện quyền nuôi con không phải chuyện dễ dàng, anh ấy muốn nhường lại, chúng em đang bàn bạc thôi mà.
Tôi càng nghe càng thấy mình quá thiếu lý trí. Hành động của tôi không những không giúp được gì mà còn làm hỏng việc. Ngay sau đó, chồng cũ vợ tôi hủy bỏ ý định giao quyền nuôi con cho cô ấy. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận, vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình đã khiến vợ và con chịu thiệt thòi.
Để chuộc lỗi, tôi chủ động hẹn gặp chồng cũ nói xin lỗi, đồng thời gửi cho anh ta 30 triệu đồng như một khoản bồi thường để xin giải quyết êm đẹp mọi chuyện. May mắn thay, cuối cùng quyền nuôi con vẫn được trả lại cho vợ tôi.
Giờ đây, gia đình 4 người chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ bên nhau. Tôi biết ơn ông trời đã cho tôi một người vợ tốt, một gia đình thứ hai trọn vẹn. Qua chuyện này, tôi cũng học được rằng vợ chồng cần phải luôn thẳng thắn, chia sẻ với nhau, đừng để những nghi ngờ, ghen tuông vô cớ phá hoại tình cảm. Mình đã sai thì phải biết nhận lỗi và sửa chữa, để hạnh phúc được gìn giữ bền lâu.
Tôi muốn nhắn nhủ với những ai đang trong hoàn cảnh tương tự rằng, đừng vội vàng đánh giá hay làm điều gì khi chưa rõ sự thật. Hãy tin tưởng và trao đổi với nhau nhiều hơn, bởi đó mới là cách giữ gìn tình yêu và mái ấm gia đình bền vững.
Bình luận