Vừa thi tốt nghiệp xong cháu đã dọn đi, vô tình nghe hai mẹ con nó nói chuyện mà tôi mừng

Khi cháu dọn đi ngay sau khi vừa thi xong, lòng tôi cứ lấn cấn, cứ thấy hụt hẫng. Bao nhiêu năm chăm bẵm, giờ cháu rời đi, thấy nhà trống trải đến lạ.

Cháu ngoại tôi là đứa trẻ ngoan, từ nhỏ đã được cả nhà cưng chiều. Nhưng cũng vì thế mà cháu luôn áp lực. Thành tích học tập của nó lúc nào cũng phải đứng tốp đầu, thua bạn thua bè một chút là cả nhà lo ngay ngáy.

Từ ngày cháu lên cấp 3, bố mẹ cháu bàn với vợ chồng tôi cho cháu chuyển sang ở cùng ông bà để tiện đi học. Nhà tôi cách trường chỉ năm phút đi bộ, không phải chen chúc ngoài đường mỗi sáng, cũng đỡ cảnh tắc đường kẹt xe.

Lúc đầu tôi cũng do dự, cháu mới lớn, ở với ông bà thì liệu có thoải mái không? Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cháu, tôi lại xuôi lòng. Miễn cháu học hành tốt là được, ông bà già rồi nhưng còn giúp được thì cứ giúp.

Vậy là từ năm lớp 10, cháu chính thức về nhà tôi ở. Hai vợ chồng tôi dọn riêng cho cháu một căn phòng, còn thuê người thay kính cách âm để cháu học hành không bị ảnh hưởng. Bởi sáng sớm và tối, khu tôi ở người ta tập thể dục đông lắm, sợ cháu không tập trung học nổi nên ông bà cũng lo chu đáo từng li từng tí.

Vừa thi tốt nghiệp xong cháu đã dọn đi, vô tình nghe hai mẹ con nó nói chuyện mà tôi mừng - 1

Từ năm lớp 10, cháu chính thức về nhà tôi ở. (Ảnh minh họa)

Ba năm trời, tôi lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Buổi trưa, cháu về nhà ăn cơm với ông bà rồi nghỉ ngơi. Buổi tối học thêm tới 10 giờ, có hôm 11 giờ mới về. Cháu hay đùa:

- Con ở với ông bà, con béo mất thôi!

Tôi chỉ cười, xoa đầu cháu:

- Béo thì béo, miễn là học giỏi là được.

Nhưng cũng có lúc tôi lo. Thằng bé học ngày học đêm, căng thẳng tới mức mặt mày xanh xao, mắt trũng sâu. Nhiều đêm, tôi dậy đi vệ sinh vẫn thấy đèn phòng cháu sáng. Nhìn bóng lưng nhỏ xíu cúi gập trên bàn học, lòng tôi nghẹn lại. Tôi tự hỏi: “Có khi nào mình đang ép cháu quá không?”

Bố mẹ cháu thì luôn trong trạng thái lo lắng. Cuối tuần đến thăm con cũng chỉ hỏi mỗi chuyện học hành, điểm số. Có lần tôi góp ý:

- Nó còn nhỏ, đừng tạo áp lực quá.

Nhưng con gái tôi chỉ cười:

- Thời buổi này mà không ép thì lấy đâu ra tương lai mẹ ơi.

Nửa năm cuối lớp 12, lịch học của cháu càng dày đặc. Học trên lớp, học thêm ngoài, gia sư riêng kèm từng buổi. Có hôm cháu khóc trong phòng, tôi nghe thấy nhưng giả vờ không biết, sợ làm cháu tủi thân. Lúc ấy tôi chỉ mong thi xong cho cháu được nghỉ ngơi, thở phào một cái.

Rồi cũng đến ngày cháu thi tốt nghiệp. Ba ngày thi trôi qua trong căng thẳng, nhưng khi bước ra khỏi phòng thi, nhìn nét mặt cháu tôi thấy yên tâm phần nào. Cháu bảo:

- Con làm được bài ông bà ạ.

Nghe vậy, tôi cũng mừng rơi nước mắt.

Vừa thi tốt nghiệp xong cháu đã dọn đi, vô tình nghe hai mẹ con nó nói chuyện mà tôi mừng - 2

Suốt 3 năm qua tôi lo cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. (Ảnh minh họa)

Nhưng điều tôi không ngờ là vừa thi xong, cháu lập tức thu dọn đồ đạc, mang hết sách vở về nhà bố mẹ. Tôi còn chưa kịp giữ cháu lại ăn bữa cơm cho thoải mái. Căn phòng cháu ở suốt ba năm bỗng dưng trống không, nhìn mà chạnh lòng.

Lòng tôi cứ lấn cấn, cứ thấy hụt hẫng. Bao nhiêu năm chăm bẵm, giờ cháu rời đi, thấy nhà trống trải đến lạ.

Mấy hôm sau, tôi kho cá kho tộ, món cháu thích nhất, mang qua nhà con gái thăm cháu. Vừa tới cửa, chưa kịp bấm chuông, tôi đã nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện bên trong. Giọng con gái tôi gay gắt:

- Thi xong rồi là muốn ngủ suốt ngày à? Cứ như thế này thì mẹ giao con lại cho ông bà ngoại nhé, cho ông bà quản tiếp!

Tôi định vào nhà lên tiếng thì nghe cháu tôi đáp lại, giọng vừa tỉnh bơ vừa lanh lẹ:

- Con không về đâu. Ông bà đã vất vả 3 năm rồi, giờ để ông bà nghỉ ngơi chứ. Bố mẹ cho con thêm tiền tiêu đi, thi xong rồi, con muốn mua chút quà biếu ông bà.

Nghe đến đấy, tôi đứng ngoài cửa mà bật cười. Hóa ra cháu tôi vẫn hiểu chuyện, vẫn nhớ công sức ông bà bỏ ra. Ban đầu tôi buồn vì cháu dọn đi vội vàng, nhưng giờ nghe câu nói ấy, lòng tôi nhẹ hẳn.

Ít nhất, cháu vẫn biết nghĩ cho ông bà, vẫn là đứa cháu tốt mà tôi từng thương yêu. Chỉ mong cháu đỗ đạt, thành tài, sống tử tế, thế là ông bà mãn nguyện rồi.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác văn học nghệ thuật

Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 13: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác văn học nghệ thuật

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 13 (khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025) nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Giá vàng bất ngờ tăng vọt: Nguyên nhân do đâu?

Giá vàng bất ngờ tăng vọt: Nguyên nhân do đâu?

Giá vàng thế giới vừa trải qua cú bật mạnh nhất trong hơn một tháng, khi đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu sụt giảm và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn leo thang. Thị trường đang phản ánh sự quay trở lại của vàng như một kênh trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế và chính sách toàn cầu.