"Cá mập Shark Tank" trở thành Lãnh sự Danh dự nước Cộng hòa Slovenia

Nam doanh nhân cũng là Lãnh sự Danh dự người Việt Nam trẻ tuổi nhất được bổ nhiệm bởi Slovenia.

Trong không khí kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Slovenia, ông Bùi Quang Minh, hay còn được biết đến với tên gọi Shark Minh Beta, đã chính thức nhận nhiệm vụ Lãnh sự Danh dự của nước Cộng hòa Slovenia tại Việt Nam. 

Buổi lễ trao công hàm bổ nhiệm đã diễn ra trang trọng tại Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội, được trao bởi Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam - Ông Doãn Hoàng Minh với sự tham dự của Bà Alenka Suhadolnik - Đại sứ Cộng hòa Slovenia tại Việt Nam, cùng đại diện cấp cao hai nước, đông đảo khách mời là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

"Cá mập Shark Tank" trở thành Lãnh sự Danh dự nước Cộng hòa Slovenia - 1

Ông Doãn Hoàng Minh trao quyết định bổ nhiệm cho Shark Minh Beta.

Sự kiện đặc biệt này không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, mà còn mở ra một chương mới đầy triển vọng trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt hơn, Shark Minh Beta cũng là Lãnh sự Danh dự người Việt Nam trẻ tuổi nhất ở thời điểm hiện tại. Việc anh được nước Slovenia bổ nhiệm vai trò này thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của quốc gia này vào thế hệ trẻ Việt Nam.

Shark Minh Beta là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam, không chỉ với vai trò là nhà sáng lập một tập đoàn đa ngành hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, công nghệ, giáo dục và y tế, mà còn với tư cách là một nhà đầu tư nhạy bén và truyền cảm hứng trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn được biết đến như một nghệ sĩ đa tài với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ và diễn viên.

"Cá mập Shark Tank" trở thành Lãnh sự Danh dự nước Cộng hòa Slovenia - 2

Bà Alenka Suhadolnik - Đại sứ Cộng hòa Slovenia tại Việt Nam trao hoa cho Lãnh sự danh dự.

Tại sự kiện, trên cương vị Lãnh sự Danh dự, Shark Minh Beta sẽ có sứ mệnh quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Slovenia. Ông chia sẻ: "Tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Tôi tin rằng với sự hợp tác chặt chẽ giữa Lãnh sự quán nước Cộng hoà Slovenia, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước, Việt Nam và Slovenia sẽ cùng nhau xây dựng những khởi đầu mới cho cột mốc 30 năm quan hệ ngoại giao tiếp theo, hướng tới sự phát triển song phương thịnh vượng, đoàn kết và sẻ chia".

Nhân dịp này, Lãnh sự quán Slovenia tại TP.HCM phối hợp cùng Beta Group và Đại học Văn Lang cùng tổ chức triển lãm tranh ảnh đặc sắc với chủ đề "Ljubljana của Plečnik" - Những di sản phi vật thể UNESCO của Slovenia. Triển lãm trưng bày những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đa dạng và các di sản văn hóa phi vật thể UNESCO của Slovenia. Triển lãm diễn ra từ ngày 19/6 tại trường Đại học Văn Lang, hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm thú vị và hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước Slovenia xinh đẹp, góp phần tăng cường sự hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa hai đất nước, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ.

"Cá mập Shark Tank" trở thành Lãnh sự Danh dự nước Cộng hòa Slovenia - 3

Anh chính là tác giả ca khúc "Việt Nam ơi" đình đám, thường vang lên trong mỗi trận bóng đá

Minh Beta sinh năm 1983, hiện đang sinh sống ở TP.HCM, tốt nghiệp thạc sĩ MBA (Master of Business Administration - Quản trị kinh doanh) tại trường Đại học Harvard (Mỹ). Anh được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia Shark Tank Việt Nam mùa 6.

"Cá mập" này cho biết anh khá bất ngờ về hiệu ứng mà Shark Tank Việt Nam mang lại: "Tôi bước vào chương trình và tự tin thể hiện chính con người của mình, với những gì mình đã được học tập, đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp về kinh doanh, lãnh đạo, đầu tư. Không ngờ là lại tạo được sự kết nối mạnh mẽ đến vậy với khán giả, được đón nhận nồng nhiệt. Niềm vui lớn này đồng thời cũng là lời nhắc nhở tôi phải tiếp tục cố gắng hơn nữa".

Vi Đinh

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu