Lén đi theo con trai, người cha sốc khi thấy hành động của con

Đằng sau hành động của đứa trẻ này có liên quan tới sự nhận thức về giới tính, cha mẹ cần phải chú ý dạy con.

Có một đứa trẻ trong nhà khiến cho gia đình náo nhiệt, vui vẻ hơn. Thế nhưng, đôi khi một số hành động của trẻ lại khiến cho người lớn rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Gần đây, trong thôn anh Lý (Trung Quốc) có một sự kiện, trước cổng thôn dựng một sân khấu lớn. Trưởng thôn mời người tới biểu diễn, khung cảnh rất náo nhiệt. Vì là cuối tuần nên anh Lý không đi làm, nhân tiện muốn đưa con đi chơi.

Lén đi theo con trai, người cha sốc khi thấy hành động của con - 1

Cậu bé có hành động khiến cho người cha sốc nói không nên lời.

Buổi biểu diễn trên sân khấu rất thú vị, trẻ con trong thôn ai cũng mê tít. Sau khi xem xong, anh Lý muốn đưa con về nhà. Đi được vài bước, anh thấy con mình chạy sang bên kia đường, anh cảm thấy khó hiểu liền lặng lẽ đi theo xem thằng bé định làm gì.

Tuy nhiên, anh Lý sốc nói không nên lời trước hành vi của con trai mình, quyết định lôi con về nhà dạy đánh cho một trận. Hóa ra sau khi xem buổi biểu diễn xong, cậu bé lén nhìn trộm váy của một cô gái. Anh Lý rất xấu hổ trước hành động này của con mình, những người khác trong thôn cũng vô cùng kinh ngạc. Họ bàn tán xôn xao “sao nhỏ mà đã có tính dê xồm như vậy”.

Sau khi sự việc này được đăng tải lên mạng, nhiều cư dân mạng cũng đã bày tỏ quan điểm. Có người chỉ trích cậu bé này còn nhỏ mà đã có tính xấu như vậy, không biết khi lớn lên sẽ như thế nào. Trong khi đó, có người mỉa mai khen ngợi, cậu bé này quá can đảm, dám nhìn trộm váy của người ta. Khi còn ở độ tuổi như cậu bé này, nhiều người chỉ biết nghịch ngợm với bùn đất.

Nhiều người khác cho rằng, khi con cái còn nhỏ, có thể chúng chưa ý thức được những việc mình đang làm. Vì thế, cha mẹ cần chú ý dạy cho con những nhận thức đúng đắn về giới tính, người cha này cần dạy dỗ nghiêm khắc con mình về vấn đề này.

Làm thế nào để giúp trẻ nhận thức đúng đắn về giới tính?

1. Sử dụng sách tranh

Trên thực tế, trẻ từ 2 tới 3 tuổi đã có thể nhận thức về giới tính. Trẻ biết con trai cắt tóc ngắn mặc quần đùi, con gái để tóc dài mặc váy. Nếu chỉ nói với con cái về sự khác biệt đơn thuần bằng lý thuyết, có thể trẻ sẽ cảm thấy nhàm chán và chưa hiểu hết được. Thay vào đó, cha mẹ có thể sử dụng các cuốn sách tranh nhiều hình ảnh để giúp trẻ nhận thức được.

Lén đi theo con trai, người cha sốc khi thấy hành động của con - 2

2. Dạy con tôn trọng người khác giới

Khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ phải nói cho trẻ biết về sự khác biệt giữa con trai và con gái, mặc dù ở giai đoạn này có thể chúng chưa hiểu hết về sự khác biệt giới tính.

Tuy nhiên, cha mẹ vẫn nên dạy con biết tôn trọng người khác giới, không được phép chạm vào ở những khu vực nhạy cảm của bạn bè.

3. Cha mẹ làm gương

Một số cha mẹ vô tư cứ nghĩ con mình còn nhỏ chưa biết gì mà thay quần áo trước mặt con, đặc biệt là ở những người mẹ có con trai nhỏ.

Nếu trẻ sống trong môi trường này lâu sẽ cảm thấy đây là việc rất bình thường, con trai sẽ hồn nhiên thay đồ trước mặt con gái, hay con gái vô tư cho người khác giới đụng chạm vào mình. Điều này sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy trong tương lai, trẻ không biết kìm chế hành vi và không biết cách tự bảo vệ mình.

Vì vậy, muốn con nhận thức được về giới tính, cha mẹ nên làm gương cho con trong cuộc sống hàng ngày, bởi hành động của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn tới con mình.

Cha mẹ không được thay quần áo, đi vệ sinh trước mặt con, nên nói cho con biết nam nữ khác nhau ngay từ khi còn nhỏ, để con hiểu được sự khác biệt về giới tính, đồng thời hình thành ý thức bảo vệ bản thân.

Phan Hằng - Sohu

Tin liên quan

Tin mới nhất

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Những con sâu ngủ trong ký ức (đọc “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn)

Lúc cầm tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” trên tay, tôi thoáng chút tò mò, vì đã biết đến tác giả Khải Đơn với tư cách nhà báo, nhà thơ từ lâu, nay chị lại thử sức với thể loại truyện ngắn, lại khai thác ở chủ đề không dễ đọc: môi trường sinh thái và kinh dị huyền ảo. Nhưng từ tò mò, tôi nhanh chóng chuyển sang ngạc nhiên. Ngay từ những trang đầu tiên, văn của Khải

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Con chim biết chọn hạt - Phác thảo chân dung một nữ nhà báo thế hệ 8X

Tên của mỗi người hẳn do bố mẹ đặt cho mình. Tất nhiên! Riêng tôi, ấn tượng ngay từ đầu với cô sinh viên có cái tên đẹp Phùng Thị Hải Yến khi đến lớp Viết văn khóa I, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội dạy chuyên đề Truyện ngắn - Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn thể loại vào thập niên đầu thế kỷ XXI. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay (21/6/202

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Hợp tác bảo tàng Pháp – Việt bước sang giai đoạn mới tại Điện Biên Phủ

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, chương trình hợp tác bảo tàng giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen (Mémorial de Caen) và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục được triển khai thông qua chuyến công tác chuyên môn lần thứ hai diễn ra tại Điện Biên Phủ từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026.

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Đại học Trà Vinh - Sáng tri thức, đẹp tình người

Tôi đến với Trà Vinh hơn hai mươi năm trước, trong những đợt giảng dạy đào tạo từ xa theo chủ trương liên kết giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh. Ngay lần đầu đặt chân đến thành phố bên dòng Cổ Chiên, tôi đã có thiện cảm với nhịp sống êm đềm, những hàng cây rợp mát, những buổi sáng cà phê dưới tán dầu xao xác lá, với con người Trà Vi

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ

Nhà báo - nhạc sĩ Tào Khánh Hưng: Từ "Nhà báo chúng tôi" đến "Mắt sáng lòng trong"

Tiếp nối thành công của ca khúc "Nhà báo chúng tôi" – tác phẩm xuất sắc đoạt giải Ba trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925 – 2025); mới đây, Nhà báo - Nhạc sĩ Tào Khánh Hưng lại vừa trình làng một sáng tác đầy tâm huyết mang tên "Mắt sáng lòng trong" (phổ thơ Nguyễn Thiện). Được thử nghiệm đầy tá