“Ông hoàng nhạc sến” thời 48kg, từ hát lót đến ngôi sao đắt show, sống ở nhà 1.000 tỷ

Thời điểm bắt đầu gây chú ý với khán giả, Ngọc Sơn được gọi là hiện tượng vì nổi tiếng quá nhanh.

Danh ca Ngọc Sơn là nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình “Gõ cửa nhà sao” mùa 3, phát sóng trên kênh HTV7. Hoàng Rapper đảm nhận vai trò MC.

Ngọc Sơn cho biết lúc nhỏ anh rất hiếu động. Anh luôn là người tiên phong trong mọi trò nghịch ngợm, thường lôi kéo 2 em trai của mình là Ngọc Hải, Ngọc Hà tham gia, khiến bố mẹ rất đau đầu.

“Ông hoàng nhạc sến” thời 48kg, từ hát lót đến ngôi sao đắt show, sống ở nhà 1.000 tỷ - 1

Hình ảnh hiếm hoi lúc bé của danh ca Ngọc Sơn

Tuy quậy phá nhưng Ngọc Sơn học rất giỏi và luôn cả lớp được bầu làm lớp trưởng. Bạn bè trong lớp rất yêu mến anh vì tính nghĩa khí, luôn bảo vệ bạn bè. Cũng vì sự nghĩa khí này, năm lớp 4, vì muốn hái trứng cá tặng “bạn gái”, Ngọc Sơn đã leo lên nóc chuồng heo rồi bị tuột tay ngã xuống đất. Cú ngã rất nặng và để lại một vết sẹo dài dưới môi của anh cho đến ngày hôm nay.

“Ông hoàng nhạc sến” có bố là giáo viên, nhưng gia đình có truyền thống yêu ca hát và nghệ thuật. Từ bé, Ngọc Sơn đã tham gia nhiều cuộc thi ca hát phong trào.

“Ông hoàng nhạc sến” thời 48kg, từ hát lót đến ngôi sao đắt show, sống ở nhà 1.000 tỷ - 2

Ngọc Sơn và Quyền Linh từng học chung lớp. Đến hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết

Năm 1987, anh liên tiếp đoạt 5 giải thưởng trong các cuộc thi ca nhạc quần chúng cấp tỉnh và thị xã. Cũng nhờ thành tích này, Ngọc Sơn lọt vào “tầm ngắm” của Ban tuyển sinh trường Nghệ thuật Sân khấu 2 khi họ từ thành phố xuống Bạc Liêu tuyển thí sinh. Từ đó, Ngọc Sơn khăn gói từ Bạc Liêu lên TP.HCM, theo học trường Nghệ thuật Sân khấu 2, chung lớp với Quyền Linh.

Ngọc Sơn và Quyền Linh đều là những chàng trai nhà nghèo miền Tây, cùng đam mê với nghệ thuật, lại sống cùng phòng trong ký túc xá nên nhanh chóng thân thiết. Trong một tiết học, giáo viên chủ nhiệm lớp lúc đó là MC Thanh Bạch đã yêu cầu tất cả sinh viên hóa thân thành một con vật yêu thích. Vì tuổi thân (1968) nên Ngọc Sơn đã hóa thân thành con khỉ và được điểm cao nhất lớp vì anh nhập vai rất giống. Từ sau tiết học đó, Quyền Linh thường trêu Ngọc Sơn giống khỉ, phần vì Ngọc Sơn quá ốm, chỉ có 48kg, phần vì anh tinh nghịch và lắm trò quậy phá.

“Ông hoàng nhạc sến” thời 48kg, từ hát lót đến ngôi sao đắt show, sống ở nhà 1.000 tỷ - 3

Ngọc Sơn thời điểm nặng 48kg và bắt đầu nổi tiếng

Sau 3 tháng học khoa Diễn viên kịch, Ngọc Sơn chuyển sang học lớp Đại học Thanh nhạc, do Viện nghiên cứu âm nhạc tổ chức. Năm 1989, tại Liên hoan ca múa nhạc nhẹ toàn quốc, Ngọc Sơn đã trở thành hiện tượng được yêu thích nhờ bài hát “Thuyền và biển”. Anh đã gây sửng sốt cho giám khảo, khán giả và đồng nghiệp. Ngoài danh hiệu “Ngôi sao nhạc nhẹ”, Ngọc Sơn là ca sĩ duy nhất được trao thêm giải thưởng "Ca sĩ được khán giả yêu thích nhất".

Sau khi được chú ý, Ngọc Sơn được các hãng băng nhạc săn đón. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ một giọng ca hát lót, Ngọc Sơn đã trở thành ca sĩ đắt show nhất lúc bấy giờ. Báo chí thời ấy đã gọi Ngọc Sơn là hiện tượng về sự nổi tiếng quá nhanh…

“Ông hoàng nhạc sến” thời 48kg, từ hát lót đến ngôi sao đắt show, sống ở nhà 1.000 tỷ - 4

“Ông hoàng nhạc sến” thời 48kg, từ hát lót đến ngôi sao đắt show, sống ở nhà 1.000 tỷ - 5

Hiện Ngọc Sơn sống một mình trong căn biệt thự 1000 tỷ đồng ở trung tâm quận 1, TP.HCM

Ngoài tài năng âm nhạc, Ngọc Sơn còn rất yêu thích ngoại ngữ. Nam danh ca cho biết anh đã học được khoảng 10 ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức Indonesia… Trong đó, anh tự hào vì mình có thể nói tiếng Nhật và tiếng Hoa trôi chảy "như máy", nói tiếng Đức như dân bản xứ. Theo anh, tiếng Indonesia rất dễ học, nhờ nó mà anh có thể phát âm chữ “r” tốt hơn, cũng như thuận tiện trong việc giao tiếp ở các sự kiện có nghệ sĩ Indonesia. Hiện Ngọc Sơn còn học thêm tiếng Hàn và tiếng Thái.

Không chỉ chia sẻ những câu chuyện thú vị về thời trẻ, Ngọc Sơn còn tham gia đọ sức chống đẩy cùng Hoàng Rapper và biểu diễn vũ đạo gắn liền với thương hiệu của anh. Đặc biệt, ở thử thách biến tấu ca khúc hit của mình, Ngọc Sơn và Hoàng Rapper đã mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái với 2 phiên bản “Lạ lắm à nha” của ca khúc nổi tiếng do Ngọc Sơn sáng tác - “Anh Number One”. Mỗi người sẽ thể hiện lại ca khúc này với một phong cách mới, hoàn toàn khác với bản gốc.

“Ông hoàng nhạc sến” thời 48kg, từ hát lót đến ngôi sao đắt show, sống ở nhà 1.000 tỷ - 6

Với thử thách “Bí mật bị mật mí”, chương trình còn tiết lộ tuổi thơ “quá nhanh, quá nguy hiểm” của Ngọc Sơn. Nam danh ca kể, lúc nhỏ, khi còn ở Bạc Liêu, anh từng chở bạn đổ dốc cầu Quay Bạc Liêu (nay là cầu Kim Sơn) bằng xe đạp không có phanh với tốc độ rất nhanh. Cũng may là cú đổ dốc đó không để lại hậu quả đáng tiếc nào. Ngẫm lại, anh thấy lúc đó mình chơi dại và khuyên các bạn trẻ không nên có những hành động dại dột giống anh.

Phan Trai Úc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bình về “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”

Bình về “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”

Nếu nhìn dưới góc độ “học thuyết văn học xanh”, thì tác phẩm “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” của Phạm Hồng Điệp có thể xem là một trong những biểu hiện khá rõ nét của xu hướng văn chương sinh thái Việt Nam thời kỳ mới. Điều đáng chú ý là tác phẩm này không chỉ kể một câu chuyện phiêu lưu, mà còn xây dựng một “triết lý cộng sinh” giữa con người – thiên nhiên – sự sống

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản phối hợp xây dựng và tổ chức công diễn miễn phí Chương trình nghệ thuật đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh, với sự bảo trợ truyền thông của Cổ

Cảm thức thơ “Trong thanh lặng”

Cảm thức thơ “Trong thanh lặng”

Dường như trong thơ Nam Thanh, từ “Tình sen” (2020), “Con đường anh hái” (2021) đến “Nhắm mắt vào sẽ thấy” (2023) vừa có sự quen thuộc, nhất quán trong thi hứng lại có sự vượt thoát, biến ảo ở cách nhìn và cách diễn đạt, nhất là trong tập thơ mới nhất “Trong thanh lặng” (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa thăng hoa vừa khơi gợi, bung nở mà tinh tế, giản dị mà khác lạ của một cái tôi tr