Tuổi U40, Ngân Khánh vẫn giữ được làn da như thiếu nữ, đẹp tới mức "phát sáng"

Cô có làn da trắng sáng, mịn màng dù bước vào độ tuổi trung niên.

Tuổi U40, Ngân Khánh vẫn giữ được làn da như thiếu nữ, đẹp tới mức "phát sáng" - 1

Ngân Khánh được khen lão hóa ngược, thân hình cân đối và làn da trắng sáng mịn màng.

Ngân Khánh (SN 1985) được biết tới là một nghệ sĩ hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như diễn viên, mẫu ảnh, ca sĩ... Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô đã quyết định đi du học. Thế nhưng, khi trở lại Việt Nam, Ngân Khánh vẫn là cái tên được công chúng nhắc tới thường xuyên, dành nhiều tình cảm.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống và công việc. Trong đó, việc chăm da giữ dáng được Ngân Khánh cực kỳ lưu tâm. Cô có làn da trắng như phát sáng, mịn màng ở tuổi 38 khiến bao người ngưỡng mộ.

Ngân Khánh chia sẻ, việc chăm sóc da của cô không quá cầu kỳ hay sử dụng các phương pháp công nghệ cao thường xuyên. Cô duy trì làn da căng mịn như ở tuổi U20 nhờ thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học. 

- Áp dụng chế độ ăn 16/8: Ngân Khánh ăn những thứ mình muốn và thích trong 8 tiếng, nhưng không ăn đồ dầu mỡ hay gà chiên và ít dần trong 16 tiếng còn lại của một ngày. Việc ăn 16/8 còn được biết tới như là phương pháp nhịn ăn gián đoạn, giúp cơ thể sử dụng nguồn năng lượng nạp vào cơ thể hoặc năng lượng dự trữ trong một ngày.

- 50% chế độ ăn của Ngân Khánh từ rau và nước ép trái cây. Rau xanh hay nước ép trái cây giúp giảm tải việc hoạt động của bộ máy tiêu hóa, thải độc cơ thể tốt hơn, nhất là với mỡ nôi tạng. 

- Đặc biệt, mỗi sáng Ngân Khánh còn duy trì thói quen uống nước chanh ấm với mật ong. Đây là thức uống giúp thanh lọc cơ thể sau một giấc ngủ dài. 

Tuổi U40, Ngân Khánh vẫn giữ được làn da như thiếu nữ, đẹp tới mức "phát sáng" - 2

Ngân Khánh từng thừa nhận mình trẻ trung hơn tuổi một phần vì chưa có con, chưa phải chăm con mọn.

- Tạo thói quen vận động, tập thể dục mỗi ngày. Ngân Khánh chia sẻ, khi còn trẻ, cô chưa hiểu được công dụng tuyệt vời của tập luyện. Nên, cô cố gắng vận động đều đặn để có tác dụng dài hạn cho cơ thể cũng như sức khỏe. Cô tập yoga ít nhất 30 phút mỗi ngày để có thân hình dẻo dai, săn chắc. 

Ở mỗi độ tuổi, việc tập thể dục đều hữu ích nhưng bạn nên chọn môn tập và cường độ phù hợp với thể trạng để hạn chế chấn thương. 

Tuổi U40, Ngân Khánh vẫn giữ được làn da như thiếu nữ, đẹp tới mức "phát sáng" - 3

 Theo lời Ngân Khánh, cô luôn cố gắng giữ tinh thần thoải mái và chia sẻ thêm: “Nhiều lúc tôi stress, không tránh được. Nhưng mình cố gắng ăn uống, giữ sức khỏe. Cái quan trọng là tôi hiểu được làn da của mình và cố gắng sinh hoạt cho hợp lý”.

Tuổi U40, Ngân Khánh vẫn giữ được làn da như thiếu nữ, đẹp tới mức "phát sáng" - 4

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Ngân Khánh luôn được công chúng theo dõi, quan tâm.

Hải Minh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trường THCS Kiều Phú, huyện Quốc Oai – Điểm sáng giáo dục toàn diện của Thủ đô

Trường THCS Kiều Phú, huyện Quốc Oai – Điểm sáng giáo dục toàn diện của Thủ đô

Ngày 24/5, trường THCS Kiều Phú (huyện Quốc Oai, Hà Nội) tổ chức Lễ Tổng kết và tuyên dương, khen thưởng năm học. Khép lại năm học 2024–2025, Trường THCS Kiều Phú tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của Thủ đô với những bước tiến toàn diện cả về chất lượng dạy và học, đội ngũ giáo viên cũng như phong trào thi đua.

Người giàu đang chi tiền vào đâu?

Người giàu đang chi tiền vào đâu?

Dù toàn ngành hàng xa xỉ đang đối mặt với sự chững lại, giới siêu giàu vẫn không ngần ngại chi tiêu cho những món trang sức đắt giá. Tuy nhiên, họ ngày càng khắt khe trong lựa chọn, chỉ tin tưởng những thương hiệu hàng đầu. Điều này mang lại lợi thế cho Richemont – tập đoàn Thụy Sĩ sở hữu loạt tên tuổi đình đám như Cartier, Van Cleef & Arpels.

Văn học - nghệ thuật không đứng yên trong khung kính

Văn học - nghệ thuật không đứng yên trong khung kính

Một chiều lang thang trong một không gian nghệ thuật nhỏ giữa lòng đô thị, nghe một nhóm bạn trẻ đang đọc thơ. Không phải trên bục cao, không ánh đèn sân khấu lộng lẫy. Chỉ vài chiếc ghế mây, nền gạch bông cũ, tiếng guitar khe khẽ đệm phía sau. Một bạn gái tóc ngắn, giọng nhẹ như gió lướt mặt hồ, đọc câu thơ của chính mình: “Tôi không viết để được khen hay. Tôi viết để giữ l