Tiếng khóc bên vịnh Xuân Đài

Giữa đêm, chị Lợi bật dậy khi nghe chồng thông báo tôm hùm chết hàng loạt. Định lao ra khỏi nhà nhưng chị ngã qụy xuống đất, nước mắt lã chã rơi.

"Cả chục lồng tôm chuẩn bị xuất bán chết sạch do nước lũ. Giờ có chết cũng không trả hết nợ”, chị Hà Thị Lợi (ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) gào khóc giữa đêm.

Lũ từ thượng nguồn đổ về sau khi bão số 12 đổ bộ đã lấy đi tất cả tài sản của người dân bên vịnh Xuân Đài. Giữa dòng nước mênh mông, họ chỉ biết nhìn ra biển và gào khóc.

“Không còn gì nữa rồi”

"Tôm hùm chết hết rồi em ơi!", chồng chị Lợi gọi điện báo tin lúc 0h ngày 12/11.

Tay chân bủn rủn, chị Lợi bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác định lao ra khỏi nhà. Nhưng chị khựng lại, rồi chợt nhớ ra lồng bè của gia đình nằm ngoài biển.

“Chết hết rồi hả anh. Không còn gì hả anh”, chị lạc giọng khi gọi cho chồng để chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng điều chị lo sợ đã thành sự thật.

Tiếng khóc bên vịnh Xuân Đài - 1

Chị Lợi ngồi khóc bên những giỏ tôm hùm chết vì mưa lũ. Ảnh: 

Vương Sang.

Đầu năm, gia đình chị Lợi vay ngân hàng và dồn tiền tích góp đầu tư vào vụ tôm. “Chỉ còn một tháng nữa là đến vụ thu hoạch. Cả nhà hy vọng năm nay sẽ có lời, Tết sẽ có tiền sắm sửa, vậy mà...”, chị bỏ lửng câu nói, gục mặt vào đầu gối khóc nức nở.

7h sáng, chồng chị bắt đầu thu gom tôm chết mang vào bờ. Tôm hùm xanh nặng 200-300 gr chất đống trên chiếc thuyền thúng. Khóc cả đêm, chị Lợi không còn sức để phụ giúp chồng.

“Không còn gì nữa rồi. Giờ cả nhà có chết cũng không trả hết nợ”, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt đen sạm.

Sáng hôm đó, tiếng khóc cất lên dọc bờ biển vịnh Xuân Đài. Người dân ở đây khóc vì tôm chết, không biết mai này phải làm gì để có tiền trả nợ ngân hàng.

“Chỉ có mấy lồng tôm là hy vọng trả nợ, giờ có bán nhà cũng chưa chắc đủ”, ông Nguyễn Văn Ngọc (ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu) nói và nhận định tôm chết hàng loạt do bị nhiễm nước ngọt.

Hôm 11/11, người dân nghe thông báo các hồ thủy lợi và thủy điện xả lũ nhưng họ không ngờ nước tràn về nhanh vậy. “Chúng tôi không kịp trở tay, còn giờ thì trắng tay luôn rồi”, ông Ngọc buồn bã.

Tiếng khóc bên vịnh Xuân Đài - 2

Hơn 1.500 lồng bè nuôi tôm hùm ở thị xã Sông Cầu bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: 

X.H.

Những người có thâm niên nuôi tôm hùm như ông Ngọc cũng không hình dung được nước lũ nhiều như thế. Ông biết rằng nước mưa và thủy điện xả lũ khiến mặt nước biển bị ngọt hóa nhưng lần này, các biện pháp đối phó không mạng lại tác dụng.

"Tôi và nhiều người đã hạ lồng để tôm không ngạt nước ngọt nhưng cũng không ăn thua. Cả tỷ bạc của gia đình, chỉ một đêm đã trôi theo nước lũ", ông Ngọc nói.

Những người có thâm niên nuôi tôm hùm như ông Ngọc cũng không hình dung được nước lũ nhiều như thế. Ông biết rằng nước mưa và thủy điện xả lũ khiến mặt nước biển bị ngọt hóa nhưng lần này, các biện pháp đối phó không mạng lại tác dụng.

"Tôi và nhiều người đã hạ lồng để tôm không ngạt nước ngọt nhưng cũng không ăn thua. Cả tỷ bạc của gia đình, chỉ một đêm đã trôi theo nước lũ", ông Ngọc nói.

Không kịp trở tay

Người dân nơi đây nói rằng chỉ trong vài giờ, cả một vùng biển rộng lớn của vịnh Xuân Đài trở nên đục ngầu.

"Bình thường, chúng tôi chỉ cần hạ lồng nuôi cách mặt nước khoảng 2-3 m là an toàn. Còn đợt lũ này, lồng đã hạ xuống hơn 3 m mà tôm vẫn chết. Lũ lớn như hôm qua, không ai trở tay kịp”, ông Ngọc kể.

Đến chiều 12/11, cả chục km bờ biển ở vịnh Xuân Đài vẫn nhuốm một màu vàng đục. Hàng chục thuyền, ghe liên tục chở tôm chết cập bến. Trên bờ, những tiếng khóc thi thoảng vang lên.

Người dân nơi đây nói rằng chỉ trong vài giờ, cả một vùng biển rộng lớn của vịnh Xuân Đài trở nên đục ngầu.

"Bình thường, chúng tôi chỉ cần hạ lồng nuôi cách mặt nước khoảng 2-3 m là an toàn. Còn đợt lũ này, lồng đã hạ xuống hơn 3 m mà tôm vẫn chết. Lũ lớn như hôm qua, không ai trở tay kịp”, ông Ngọc kể.

Đến chiều 12/11, cả chục km bờ biển ở vịnh Xuân Đài vẫn nhuốm một màu vàng đục. Hàng chục thuyền, ghe liên tục chở tôm chết cập bến. Trên bờ, những tiếng khóc thi thoảng vang lên.

Tiếng khóc bên vịnh Xuân Đài - 3

Người nuôi tôm cho biết chưa lần nào nước lũ về nhanh và mạnh như lần này. Ảnh: 

Vương Sang.

Tôm hùm chất đống. Một số thương lái biết chuyện cũng đến thu mua giúp bà con với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng/kg tùy loại.

“Nhiều gia đình đã nhận tiền cọc của tôi để bán tôm, khoảng 20 ngày nữa sẽ bắt đầu đóng hàng để xuất khẩu. Giờ tôm chết ngạt không xuất được, giá sẽ thấp nên tôi định mua một ít xuất đi Hà Nội và TP.HCM. Giúp họ được đồng nào lúc này cũng quý”, thương lái tên Lành bày tỏ.

Theo ông Lâm Duy Dũng, Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, trận lũ này đã làm gần 3.300 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng; hàng chục ha nuôi hải sản bị chìm. Ngoài ra, hơn 1.500 lồng bè nuôi tôm hùm bị chết, gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.

“Lũ đã làm hơn 1.520 lồng bè nuôi tôm của 169 hộ bị thiệt hại. Nặng nhất là xã Xuân Phương với 762 lồng của 105 hộ. Đó là chưa kể tôm hùm con đang ươm nuôi cũng chết sạch”, Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu nói và cho biết con số thống kế thiệt hại của các hộ nuôi tôm hùm đang tiếp tục tăng.

Cho đến tối 12/11, hàng chục thuyền thúng vẫn liên tục chở tôm chết vào bờ. Màn đêm buông xuống, gió lặng dần trên vịnh Xuân Đài. Và những tiếng khóc từ các nhà nuôi tôm hùm ngày càng rõ hơn.

Theo Zing

Nguồn zingnews.vn

Tin liên quan

Tin mới nhất

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

iPhone 5C bất ngờ hot trở lại nhờ Gen Z

Sau hơn một thập kỷ ra mắt, iPhone 5C bất ngờ trở lại trên mạng xã hội khi thế hệ Gen Z tìm kiếm trải nghiệm khác biệt từ thiết kế, camera đến cảm giác sử dụng.

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!