Đại gia 92 tuổi chuẩn bị kết hôn lần 5 với vợ trẻ giàu cỡ nào?
Vị đại gia này chuẩn bị bước vào lễ đường lần thứ năm khi ông tuyên bố sẽ kết hôn với người mà ông gọi là "tình yêu cuối cùng".
Bình luận
Bình luận
Tin mới nhất
Trải qua nhiều năm làm việc gian khổ, cuối cùng Mạc Hãn cũng có được viên ngọc phỉ thúy theo mong ước của mình.
Khám phá những mẫu smartphone mới nhất với công nghệ pin silicon-carbon, mang lại hiệu suất vượt trội và thời gian sạc nhanh chóng.
Để tri ân công đức to lớn của Đức Vương Ngô Quyền, được sự chỉ đạo của Thành phố Hải Phòng, năm nay vào các ngày từ 12/2/2025 đến 15/2/2025 (tức từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ ) quận Hải An sẽ tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 và tổ chức Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâ
Bố mẹ nên chọn những bài thơ đơn giản, dễ hiểu và có vần điệu hấp dẫn giúp trẻ học tốt hơn.
Mang thai và chào đón một đứa trẻ thường là niềm hạnh phúc lớn lao trong mỗi gia đình.
Gia đình bạn đang dùng loại bếp nào?
Mazda CX-5 và Honda CR-V đang bước vào cuộc đua khốc liệt để khẳng định vị thế. Với những cải tiến đáng kể từ thiết kế, công nghệ đến khả năng vận hành, liệu Mazda CX-5 có tiếp tục thống trị hay Honda CR-V sẽ giành lại ngai vàng bằng chiến lược hybrid tiên tiến?
Những mẫu xe tay ga này có các phiên bản trang bị ABS rất an toàn, đi kèm mức giá hợp lý.
Đôi khi, việc để trẻ tự do khám phá và học hỏi qua trò chơi sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với việc ép buộc ngồi vào bàn học.
Dù miền Bắc trời lạnh hay miền Nam ấm áp thì những món ăn này đều thích hợp để thưởng thức.
KIA trở thành cái tên nổi bật nhất về lượng sedan bán chậm trong thời gian gần đây, mặc dù không phải nằm trong danh mục sản phẩm bán tệ nhất.
OnePlus 13 Mini sẽ có camera được thiết kế lại cùng những nâng cấp về chất lượng phần cứng bên trong.
Do không giảm tốc độ để quan sát khi rẽ phải, cô gái điều khiển xe máy điện đã xảy ra va chạm với một chiếc ô tô đang di chuyển trong ngõ.
Bỗng thấy như có gì áy náy, dậy xong tiết cuối cùng ở trường, Ân vội đạp xe về nhà. Nhưng xe vừa rẽ vào ngõ, Ân đã thấy cái Bích bé nhỏ, còm cõi, tóc xơ rơ, vệt nước mắt còn chưa khô trên má đứng ở đó có ý như đợi chờ. Quả nhiên, Ân vừa dừng xe, con bé đã túm lấy bác, mếu máo: “Bác ơi, bác về ngay đi. Bố cháu đang đánh mẹ cháu vỡ đầu chảy bao nhiêu máu kia kìa!”.
Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, con trai gọi điện mời tôi tới thành phố ăn Tết.