Vải thiều Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, chị em thi nhau mua với giá lên tới 700 nghìn đồng/kg

Được quảng cáo là mỹ vị nhân gian có xuất xứ từ đảo Hải Nam của Trung Quốc, loại vải thiều này đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá lên tới 1,4 triệu đồng/xách 2kg.

Thời gian này, vải thiều đã bắt đầu chín đỏ rực khắp các khu vườn đồi ở các tỉnh thành trên cả nước. Theo số liệu của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản lượng vải thiều của Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng hơn 300.000 tấn, tăng khoảng 30% so với năm 2024.

Trong đó, tỉnh Bắc Giang dẫn đầu về sản lượng với khoảng 165.000 tấn, tiếp theo là Hải Dương với hơn 60.000 tấn, Hưng Yên 22.000 tấn, Lạng Sơn 22.000 tấn, Đắk Lắk 21.000 tấn.

Vải thiều Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, chị em thi nhau mua với giá lên tới 700 nghìn đồng/kg - 1

Vải trứng Phù Cừ của Hưng Yên đang được bán tại Hà Nội với giá từ 200-250 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Vũ Thảo)

Vải thiều Việt Nam không những được tiêu thụ tại thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm: Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Canada, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…

Tại thị trường trong nước, vải thiều đang tràn ngập các chợ. Người dân có thể dễ dàng mua được vải thiều với giá chỉ từ 20-250 nghìn đồng/kg, tuỳ loại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên thị trường bỗng xuất hiện một loại vải “siêu lạ” được bán với giá “siêu đắt đỏ”, từ 1-1,4 triệu đồng/2kg, đó là vải thiều không hạt Trung Quốc.

Vải thiều Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, chị em thi nhau mua với giá lên tới 700 nghìn đồng/kg - 2

Vải thiều Trung Quốc đang được bán với giá lên tới 700 nghìn đồng/kg tại Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình)

“Vải thiều không hạt, loại vải được mệnh danh là viên kim cương giữa hòn đảo xinh đẹp, vải thượng lưu dành cho người sành ăn. Vải rất ngon, độ ngọt lên tới 20 Brix thì phải nói là đỉnh. Đặc biệt, vải không có hạt nên mua vải không phải mua hạt, tính ra cũng không đắt lắm đâu, chỉ 1,399 triệu đồng/xách 2kg, lẻ 700 nghìn đồng/kg”, một người bán vải thiều không hạt quảng cáo.

Với giá “siêu đắt đỏ” cùng với hình ảnh đẹp và lời giới thiệu có cánh, vải thiều Trung Quốc ngay lập tức được chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Vải thiều Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, chị em thi nhau mua với giá lên tới 700 nghìn đồng/kg - 3

Những quả vải thiều không hạt, trong như thạch đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Bán vải thiều Trung Quốc với giá 1,150 triệu đồng/set 2kg, chị Nguyễn Tâm, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đây là giống vải quý có xuất xứ từ đảo Hải Nam (Trung Quốc), được nhập chính ngạch hải quan về Việt Nam.

“Đây là giống vải duy nhất trên thế giới không có hạt, được nghiên cứu, nhân giống và trồng tại đảo Hải Nam của Trung Quốc từ năm 1997. Bên tôi kí hợp đồng độc quyền, nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam”, chị Tâm nói.

Vải thiều Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, chị em thi nhau mua với giá lên tới 700 nghìn đồng/kg - 4

Theo chị Tâm, đa số khách đặt mua vải không hạt để trải nghiệm vì lạ. (Ảnh: Nguyễn Tâm)

Theo chị Tâm, quả vải thơm, không hạt, quả không quá to cũng không quá bé, có màu hồng đỏ. Thịt vải dày, thơm, ngọt thanh thoát, nhiều nước, ăn như thạch và không gây cảm giác nóng, tạo nên một hương vị rất riêng biệt.

Chị Tâm cho hay, mặc dù là loại vải có giá đắt đỏ nhất thị trường nhưng chuyến hàng đầu tiên về Việt Nam ngày hôm qua (10/6) đã được bán hết. Nhiều khách mua xong còn lấy thêm để biếu tặng vì nó thực sự đáng tiền.

Vải không hạt được bán tại Việt Nam được đóng gói bằng giỏ tre, mỗi giỏ 2kg, bên trong có sẵn đá gel để bảo quản giúp quả vải được tươi lâu hơn khi vận chuyển xa.

Vải thiều Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, chị em thi nhau mua với giá lên tới 700 nghìn đồng/kg - 5

Để nhập vải không hạt về Việt Nam, nhóm chị Tâm đã sang tận nơi để đặt hàng và nhập chính ngạch. (Ảnh: Nguyễn Tâm)

“Nhiều người bảo, người Việt nên ủng hộ vải Việt, mùa vải nhà mình nhập vải về làm gì. Tôi vẫn bán vải và các loại trái cây của Việt Nam nhưng mỗi sản phẩm đều có chỗ đứng và một tệp khách riêng, không lo vải nhập cạnh tranh mất thị phần. Bản thân tôi và nhiều khách hàng cũng muốn trải nghiệm, khám phá và thưởng thức nên nhập về cho những người cùng sở thích như mình thưởng thức”, chị Tâm nhấn mạnh.

Từng mua vải không hạt về ăn, chị Minh Ngọc (Hà Nội) cho hay, bản thân chị thích ăn ngon và thích trải nghiệm nên đã mua thử và thấy xứng đáng với số tiền mình bỏ ra.

“Bản thân tôi thích ăn ngon, với tôi ăn không chỉ là ăn mà còn là thưởng thức, khám phá, trải nghiệm nên có của ngon vật lạ ở đâu cũng đều muốn thử. Khách quan mà nói thì vải không hạt rất ngon, thơm mà ngọt, không hạt nên trẻ con hay người già ăn rất an toàn. Ăn xong tôi còn mua thêm vài xách để biếu”, chị Ngọc nói.

Hồng Cảnh

Tin liên quan

Tin mới nhất