“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành

Kỷ niệm 60 năm tốt nghiệp trường Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Tô Ngọc Thành đã tổ chức triển lãm trưng bày hơn 200 tác phẩm với chủ đề “Những giấc mơ hội họa”. Lễ khai mạc triển lãm diễn ra vào 17h ngày 24/11, với sự tham dự của bà Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam; Họa sĩ Bằng Lâm, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam; Họa sĩ Vũ Ngọc Long, giám đốc Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền.

“Những giấc mơ hội họa” là một điểm nhấn đặc biệt trong suốt chặng đường miệt mài với nghệ thuật của họa sĩ Tô Ngọc Thành. Phóng viên Thời báo Văn học nghệ thuật (PV Arttimes.vn) đã có cuộc trò chuyện với ông để lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ của người họa sĩ lão thành.

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 1

Họa sĩ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè và đồng nghiệp.

Họa sĩ Tô Ngọc Thành cho biết, mục đích ông ấp ủ và nhất định phải tổ chức triển lãm này là để nhìn lại con đường sáng tác của mình sau 60 năm (từ khi tốt nghiệp trường Mỹ thuật Yết Kiêu đến nay).

Ông trầm ngâm: 60 năm đó là “đoạn trường tân thanh”, là những đưa đẩy, dọc ngang của số phận, bởi vì nó bảy nổi ba chìm, lắm bi hài và cũng lắm gươm đao.

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 2

Họa sĩ Tô Ngọc Thành tại triển lãm.

Chọn cho mình phong cách sáng tác vô vi, theo kiểu “đi tu tiên”. Trong suốt những năm qua ông đã đi nhiều nơi trên khắp mọi miền tổ quốc, ông cũng xuất ngoại để làm giàu thêm tri thức cho mình, để mở mang thêm đôi mắt nhìn nghệ thuật.

Trong chuỗi hành trình bay bổng với hội họa ấy ông đặc biệt bị mê đắm bởi vùng đất Sapa, ông yêu Sapa từ khí hậu, cảnh vật cho đến con người nơi đây, ông đã vẽ nhiều tranh về Sapa đến mức người ta nói “Tô Ngọc Thành nhắm mắt cũng vẽ được Sapa”.

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 3

Những bức tranh tươi đẹp về Sapa của Họa sĩ Tô Ngọc Thành.

Bằng tất cả hào hứng khi nghe phóng viên hỏi đúng niềm đam mê, ông nói: “Đó là một vùng hoang sơ đầy rẫy những câu chuyện nghệ thuật: một nơi hẻo lánh, mát mẻ và yên tĩnh, không có sự xô bồ, cũng không ầm ĩ, bon chen. Nơi có những con người hiền lành, thật thà, chẳng vụ lợi, toan tính. Sapa là nơi tôi trụ được”.

Ông chia sẻ rằng vùng đất đó rất hợp với ông, hợp với gam màu mà ông theo đuổi. “Phong cảnh thì xanh, con người thì đỏ, vàng. Thật ấn tượng. Thật hấp dẫn. Thật là bữa tiệc thú vị về màu sắc”.

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 4

Tranh của ông tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Họa sĩ Tô Ngọc Thành chọn cho tranh của mình có gam màu sáng, ông thủ thỉ: “Gam màu tươi để nhìn đời cho tươi sáng”.

Họa sĩ cho biết, phong cách của ông chịu ảnh hưởng của họa sĩ Tô Ngọc Vân bởi màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng và ảnh hưởng của họa sĩ Bùi Xuân Phái về hình họa. “Hình theo Bùi Xuân Phái, màu theo Tô Ngọc Vân” – ông chia sẻ.

Nói về việc lựa chọn chủ đề “Những giấc mơ hội họa”, ông tâm sự, từ thuở bé đã được theo bố mình (họa sĩ Tô Ngọc Vân) vào xưởng vẽ, những nhận thức non nớt đầu đời của ông chính là về hội họa. Từ những nét vẽ ban đầu khi thuở nhỏ, chẳng biết từ khi nào ông đã trở nên say mê và tha thiết mãnh liệt với nghiệp vẽ.

Để đến hôm nay, nhìn lại 60 năm sự nghiệp, ông hài lòng với mình và cũng vẫn còn nhiều tiếc nuối với nhiều điều chưa thể thực hiện, vì lẽ đó ông sẽ vẫn tiếp tục những giấc mơ hội họa của mình.

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 5

Họa sĩ Tô Ngọc Thành và gia đình

Hậu phương vững chắc sau những tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Tô Ngọc Thành là người vợ hiền của ông, người phụ nữ tần tảo, biết yêu cái đẹp, lại thấu hiểu và bao dung, bà đã luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họa sĩ yên tâm sáng tác.

Bà chia sẻ: “Ông ấy rất yêu nghề và say mê nghệ thuật cho nên hầu như tâm tư của ông ấy đều dành cho hội họa. Thấu hiểu niềm đam mê đó, tôi chấp nhận làm hậu phương vững chắc, quán xuyến nhiều công việc hơn để ông ấy được hết mình với nghệ thuật”.

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 6

Triển lãm “Những giấc mơ hội họa” của họa sĩ Tô Ngọc Thành diễn ra từ ngày 24/11 đến 3/12 tại tầng 1 và tàng 2 – Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi khai mạc, họa sĩ Bằng Lâm cho biết, xem tranh của họa sĩ Tô Ngọc Thành ta sẽ thấy dâng lên trong mình cảm xúc tươi mát và yêu đời. Ở tầng một trưng bày những ước mơ thời trẻ, kết quả của việc ông đã rong ruổi trên khắp đất nước Việt Nam, tầng hai là những ước mơ về hội họa của ông về chủ yếu là khung cảnh Sapa.

“Trong một khung cảnh nhưng mỗi người đều có những cảm nhận riêng, với Sapa, ông đã kể lại những câu chuyện đầy màu sắc về nơi này. Trong tranh của ông, Sapa hiện lên thật rõ ràng với không khí trong lành, yên bình. Ông dường như đã gom khoảnh khắc 4 mùa trong một ngày của Sapa vào trong những bức tranh của mình” - họa sĩ Bằng Lâm nhận xét..

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 7

Họa sĩ Bằng Lâm chia sẻ tại buổi khai mạc.

Nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, họa sĩ Tô Ngọc Thành nay đã ngoài 80, ông tiếp xúc với hội họa từ khi 4 tuổi cả cuộc đời ông chỉ có vẽ và vẽ. Và hôm nay, mọi người đến đây để công nhận thành quả lao động miệt mài suốt ngần ấy năm của ông.

Một số hình ảnh được PV. Arttimes.vn ghi nhận tại triển lãm:

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 8

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 9

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 10

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 11

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 12

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 13

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 14

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 15

“Những giấc mơ hội họa”: Nhìn lại “đoạn trường tân thanh” của họa sĩ Tô Ngọc Thành - 16

                                                                                         

Huyền Thương

Ông là danh họa Bùi Xuân Phái
Ông là danh họa Bùi Xuân Phái

“Không thể vẽ nhẹ nhàng được, phải mạnh, phải khỏe cho nên dễ quen với sơn dầu, bột màu hơn là lụa… Vẽ không...

Tin liên quan

Tin mới nhất