Bức tranh "Cún ngáo" xấu điên đảo giật giải quán quân trong cuộc thi vẽ chó

(VHNT)- Mới đây, một bức tranh vẽ chó cưng “không còn gì xấu hơn” đã bất ngờ chiến thắng trong một cuộc thi nghệ thuật, đến cả Nhà vô địch cũng khá bất ngờ với vị trí về nhất của mình!

Nghe lời khuyên từ các thành viên trong nhà và bạn bè động viên, Jay Cartner đã nộp thử bản vẽ chú chó Stanley yêu quý nguệch ngoạc nhưng vô cùng đáng yêu của mình tới Ban Tổ Chức.

Bức tranh "Cún ngáo" xấu điên đảo giật giải quán quân trong cuộc thi vẽ chó - 1 Tranh giải nhất của Jay Cartner và bức tranh đoạt giải nhì "khác một trời một vực".

Đối đầu với một số tài năng cực nghiêm túc khác, bức vẽ của Jay Cartner có phần đơn giản và vui nhộn. Thế nhưng, “bất ngờ thay” Jay Cartner đã đăng quang ngôi vị quán quân nhờ số lượt thích và chia sẻ trên MXH cao chót vót!

Nhiều khán giả thẳng thắn cho rằng bức tranh này chỉ là một mớ rác rưởi, không thể đủ trình độ cạnh tranh với những họa sĩ khác. Nhưng cũng có người cho rằng ý nghĩa của nghệ thuật là vậy, không phải cứ hoa mỹ và thực tế mới là đẹp. Nghệ thuật là phải khiến mọi người phải nghiên cứu và tranh cãi vì nó.

Trao đổi với tạp chí Bored Panda, cô Jay Cartner cũng bất ngờ tiết lộ bản thân là họa sĩ lâu năm và đủ sức để vẽ được nhiều thứ phức tạp hơn. Nhưng cô nhận ra rằng những hình nguệch ngoạc nhỏ bé này đã thu hút được sự chú ý của mọi người.

Nhân vật chính trong bức tranh là Stanley, một trong ba chú chó mà gia đình cô Jay đang nuôi: "Stanley là con chó săn đầu tiên của tôi. Nó đã 8 tuổi và được nhận nuôi cách đây 6 năm. Cu cậu cực thích bánh quy và ghét tập thể dục. Stanley được sinh ra để nằm dài trên ghế cả ngày; trên thực tế, kiếp sau nó có thể đầu thai thành một củ khoai tây". 

Bức tranh "Cún ngáo" xấu điên đảo giật giải quán quân trong cuộc thi vẽ chó - 2 Stanley là con chó săn đầu tiên của Jay Cartner.

Jay tiếp tục giải thích rằng khi cô phải trải qua một ngày căng thẳng, cô đã quyết định dành vài phút để phác họa Stanley trong những tư thế ngốc nghếch. Thấy tác phẩm của mình khá hài hước, Jay đã chia sẻ bức hình lên Facebook để khiến cả feed phải cười cùng mình. Không ngờ, trang Facebook "Lomunidad" lại dùng bức hình này để "cọ xát" với các tác phẩm tả thực khác.

Mặc dù nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều sau khi chiến thắng cuộc thi với tác phẩm của mình, nhưng Jay vẫn tỏ ra thoải mái. Cô còn dự định lập thêm một số tài khoản MXH để đăng tải các tác phẩm khác.

Tiểu Hắc  None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quảng Trị lan tỏa thông điệp hòa bình từ ký ức đến tương lai

Quảng Trị lan tỏa thông điệp hòa bình từ ký ức đến tương lai

Chiều 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (35 Hùng Vương, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, hòa giải và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đo

Vỹ thanh cuối Việt

Vỹ thanh cuối Việt

"… Tụi mầy giờ ngon, quờ tay trúng gái, không nhớ hết họ tên. Tụi tao bảy tám mươi năm về trước, đến tuổi tơ tưởng, nhìn quanh chỉ mắm với đước. Nhỏ nào nhan sắc, địa chủ Cà Mau xuống rước, nhỏ nào thường thường bậc trung cũng đã có thương lái thương hồ, đâu tới đám làm mướn công nhật tụi tao? Thành ra, phần nhiều tụi tao gắn bó với bãi bồi, lấy bùn đất làm bạn, nươ

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển lĩnh vực Thông tin điện tử trong giai đoạn mới

Chiều 24/6, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị sơ kết lĩnh vực thông tin điện tử 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL đưa tin.

“Con lạc đà” xứ Quảng

“Con lạc đà” xứ Quảng

Mỗi nhà văn hóa lớn thường có một cách thức riêng để kiến tạo hình ảnh của mình. Chưa có may mắn được tiếp xúc với Lê Trí Viễn ngoài đời, nhưng qua công trình đồ sộ gồm cả sáng tác lẫn nghiên cứu của ông, người viết rất ấn tượng với câu nói tự trào nhưng đầy nghiêm túc, một cái “slogan” gắn liền với chân dung kẻ sĩ xứ Quảng này: Tôi là con lạc đà!