Malaysia: Cặp đôi Trung Quốc tử nạn gần ngày cầu hôn, gia đình làm điều bất ngờ

Cặp đôi Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô khi cận kề ngày cầu hôn. Gia đình quyết định làm lễ "minh hôn" cho cặp đôi này.

Malaysia: Cặp đôi Trung Quốc tử nạn gần ngày cầu hôn, gia đình làm điều bất ngờ - 1

Gia đình quyết định tổ chức minh hôn cho cặp đôi thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông. Ảnh: SCMP

SCMP ngày 17/6 đưa tin, vụ việc xảy ra với cặp đôi Yang Jingshan và Li. Cả hai là người Trung Quốc, sinh sống và làm việc tại Malaysia. Yang là một trọng tài quốc tế, thuộc Hiệp hội Thể thao lân sư rồng Malaysia, trong khi Li làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm.

Theo truyền thông địa phương, cặp đôi đã yêu nhau 3 năm và Yang dự tính cầu hôn bạn gái trong tháng 6. 

Tuy nhiên, ngày 24/5, ô tô của cặp đôi này bị lật trên đường ở bang Perak, phía tây bắc Malaysia. Cả hai đều thiệt mạng.

Sau vụ việc, gia đình của Yang và Li quyết định tổ chức "đám cưới ma" (còn gọi là minh hôn), với niềm tin rằng cặp đôi này sẽ đoàn tụ như vợ chồng ở thế giới bên kia.

Ở Trung Quốc, thuật ngữ minh hôn thường ám chỉ việc tìm bạn đời cho người đã khuất. Nhiều người Trung Quốc quan niệm, nếu người chết chưa thực hiện được tâm nguyện thì người đó sẽ không thể ra đi thanh thản.

Theo SCMP, có 2 loại minh hôn.

Một loại là liên quan đến những cặp đôi đã chết trước hoặc sau khi đính hôn. Gia đình muốn họ nên nghĩa vợ chồng nên quyết định tổ chức minh hôn và chôn cất cả hai cùng nhau.

Loại thứ hai là liên quan đến những người chết khi chưa kết hôn.

Tuy nhiên, minh hôn ngày nay cũng có nhiều biến tướng. Thi thể và tro cốt của nhiều phụ nữ trẻ trở thành món hàng mua bán trong các cuộc minh hôn. 

Năm 2016, một người đàn ông ở tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, đã sát hại 2 phụ nữ mắc bệnh tâm thần và bán thi thể họ cho các gia đình muốn tổ chức minh hôn. Nghi phạm bị kết án tử hình năm 2021.

Tháng 11/2021, tro cốt của một người nổi tiếng trên mạng ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, bị nhân viên nhà tang lễ đánh cắp và bán cho một gia đình địa phương để tổ chức minh hôn.

Theo Beijing News, mỗi lần trót lọt, nhân viên nhà tang lễ có thể thu về khoản tiền từ 50.000 đến 70.000 nhân dân tệ (khoảng 170 - 240 triệu đồng).

Giới chức Trung Quốc đã cấm tổ chức tập tục này và đang nỗ lực ngăn chặn các biến tướng của minh hôn, nhưng tập tục này vẫn diễn ra ở một số vùng sâu, vùng xa.

Lâm Nhã Du - SCMP

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

Khi người khuyết tật bước vào cuộc chơi bình đẳng

“Bóng sang!” Tiếng hô bật lên ở Sân 6 giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 khi trận đấu đang vào những điểm quyết định. Người đồng đội lập tức di chuyển lấp khoảng trống phía sau vận động viên khuyết tật ngồi xe lăn sau một pha cứu bóng sát lưới. Quả bóng bật ngược trở lại, tràng vỗ tay kéo dài từ phía khán giả nổ lên. Không ai chậm lại. Không ai nhường ai.

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Nguyễn Xuân Tuấn - Đi từ đồng bãi mà xanh chân trời

Những ngày cuối năm bỗng nhớ nhà văn Lê Lựu. Lê Lựu luôn ám ảnh tôi từ những ngày đầu cầm bút cách đây 30 năm. Mùa hè Trại viết Đồ Sơn năm 1996, trước hai nữ văn sĩ xinh đẹp tuổi đôi mươi Trần Thanh Hà và Như Bình, Lê Lựu vuốt lọn tóc xoăn tít vẻ nghiêm chỉnh nói: “Cậu còn trẻ ra biển mà chơi. Văn chương đâu dễ dàng thế được. Không khéo tội nợ cả đời chứ báu gì. Cứ th

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

“Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Văn học nghệ thuật xin trân trọng giới thiệu bài viết.