Alcaraz bị chú Nadal mắng "vô ơn" sau chức vô địch Australian Open lịch sử
(Tin thể thao, tin tennis) Vô địch Australian Open 2026, Carlos Alcaraz đối mặt tranh cãi hậu trường khi Toni Nadal chỉ trích việc anh không nhắc tới công lao HLV cũ Juan Carlos Ferrero.
Carlos Alcaraz đã đăng quang Australian Open 2026 trong tiếng reo hò của cả sân đấu Rod Laver Arena. Đó là chức vô địch mang tính bước ngoặt, mang về Grand Slam đầu tiên của tay vợt người Tây Ban Nha sau khi chia tay HLV gắn bó suốt nhiều năm, Juan Carlos Ferrero.
Nhưng sau đó, một “cơn sóng ngầm” đã nổi lên từ hậu trường. Và người thổi bùng tranh cãi không ai khác ngoài Toni Nadal, chú ruột của Rafael Nadal, người có ảnh hưởng với tennis thế giới.

Carlos Alcaraz (bên phải) chia tay HLV Ferrero (bên trái) vào tháng 12/2025
Vô địch không Ferrero, Alcaraz cảm ơn… những người đang đứng cạnh mình
Australian Open 2026 là giải đấu đầu tiên Alcaraz thi đấu kể từ khi chia tay Juan Carlos Ferrero vào tháng 12/2025. Cuộc hợp tác bắt đầu từ năm 2018, khi Alcaraz mới 15 tuổi, từng được xem là nền móng cho sự thăng tiến thần tốc của anh trên ATP Tour.
Dưới sự dẫn dắt của HLV mới Samuel Lopez, Alcaraz đã giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp mà không còn Ferrero bên cạnh.
Trong lễ trao cúp trên sân Rod Laver Arena, tay vợt 22 tuổi nhắc đến những ồn ào xoay quanh việc thay đổi ban huấn luyện, nhưng chỉ gửi lời cảm ơn tới ê-kíp hiện tại: “Đó là một hành trình cảm xúc thực sự, và chúng tôi đã trải qua tất cả mà không lắng nghe những gì người ta nói trước khi đến Australia. Chúng tôi chỉ làm đúng những gì cần làm… Họ đã thúc đẩy tôi mỗi ngày, vì vậy tôi chỉ có thể nói rằng tôi thực sự biết ơn tất cả những người đang ở trong góc sân của tôi lúc này”.
Ở buổi họp báo sau trận chung kết, khi được hỏi liệu anh có thêm động lực để chứng minh mình vẫn có thể vô địch Grand Slam mà không cần Ferrero hay không, Alcaraz trả lời dứt khoát: “Không, thành thật mà nói là không. Tôi không lắng nghe những người nghi ngờ. Tôi đến đây chỉ để chơi cho bản thân mình, cho đội của tôi”.
Alcaraz nhấn mạnh rằng trong suốt giải đấu, anh chỉ nghĩ đến quá trình chuẩn bị và công sức của đội ngũ hiện tại, đồng thời khẳng định mình “hạnh phúc vì đã chứng minh mọi người sai”.
Tuy nhiên, việc tuyệt nhiên không nhắc đến Ferrero, người từng đồng hành với anh suốt nhiều năm đã khiến những phát biểu này nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi.
Toni Nadal không hài lòng
Trên sóng radio Onda Cero, Toni Nadal đã công khai chỉ trích cách Alcaraz phát biểu sau chức vô địch Australian Open 2026.

Ông Toni (ảnh nhỏ) bức xúc khi Alcaraz có thái độ không thực sự đúng mực với HLV cũ
Vị HLV kỳ cựu, người từng giúp Rafael Nadal giành 16 trong tổng số 22 danh hiệu Grand Slam, cho rằng Alcaraz đã thiếu sự ghi nhận cần thiết dành cho Ferrero: “Khen ngợi HLV hiện tại của bạn thì không sao cả, nhưng bạn cũng phải nhớ đến người HLV trước đó”.
Toni thừa nhận ông không rõ mối quan hệ giữa Alcaraz và Ferrero kết thúc ra sao, nhưng vẫn bày tỏ sự khó chịu: “Tôi không biết mối quan hệ giữa cậu ấy và Ferrero kết thúc như thế nào, nhưng khi cậu ấy nói như vậy, tôi cảm thấy không ổn”.
Theo Toni, Samuel Lopez có thể đã làm tốt công việc của mình trong hai tháng gần đây, nhưng điều đó không thể xóa đi những đóng góp kéo dài nhiều năm của Ferrero: “Tôi chắc chắn Samuel Lopez đã làm rất tốt trong hai tháng này, nhưng cậu ấy không thể quên công lao của Ferrero trong suốt những năm qua”.
Để nhấn mạnh quan điểm, Toni Nadal đưa ra một so sánh thẳng thắn với người cháu nổi tiếng của mình: “Tôi sẽ không thích nếu, ngay khi Rafa rời đi, cậu ấy lại nói những điều như vậy về Carlos Moya”.
Bình luận