Carrick thắng 2 đại chiến cùng MU: Khó khăn thật sự mới bắt đầu
MU đã mở đầu kỷ nguyên Carrick với 2 trận thắng, nhưng bây giờ mới là lúc khó khăn xuất hiện.
Làm điều đơn giản
2 trận thắng, đánh bại cả Man City và Arsenal, là kết quả Michael Carrick đạt được từ khi lên tạm quyền ở MU. Khó tin làm sao khi Carrick vẫn chưa thua trong những trận ông tạm quyền CLB này, kể cả thời gian tạm nắm đội sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải.

MU thắng 2 trận đại chiến và sáng cửa cạnh tranh top 5
Như chúng ta đã thấy gần đây, Real Madrid đã trở lại mạch thắng sau khi sa thải Xabi Alonso (ngoại trừ một cú sốc đầy xấu hổ ở Cúp nhà Vua). Alvaro Arbeloa đã tự nói rằng ông không gò ép cầu thủ Real vào một hệ thống nào, ông thay vào đó xếp họ ở vị trí sở trường và cho họ đá theo cách khai thác thế mạnh của họ nhiều nhất, tức chuyển trạng thái nhanh vào không gian trống.
Michael Carrick giờ cũng làm điều đơn giản ở MU, đặt cầu thủ vào vị trí sở trường rồi để họ đá theo cách sở trường, nhất là Bruno Fernandes trở lại vị trí “số 10”. Không câu nệ sơ đồ 4 hay 3 hậu vệ, không đặt nặng chuyện ai phải đá cặp với Casemiro, hay hậu vệ biên hoạt động thế nào. Carrick đang tùy theo trận đấu mà điều chỉnh chứ không bám một sơ đồ như Ruben Amorim.
Câu hỏi là liệu những màn trình diễn tốt này sẽ kéo dài được bao lâu? Michael Carrick có 6 tháng đầu tiên rất tưng bừng ở Middlesbrough, nhưng theo thời gian các đối thủ bắt bài Boro rất nhanh còn Boro thì mất dần các cầu thủ quan trọng do chuyển nhượng (trong đó có Morgan Rogers).

Middlesbrough trải qua 2 năm mơ mộng để rồi thất vọng với Carrick trên ghế chỉ đạo
Mùa cuối của Carrick ở Boro chứng kiến đội bóng này ngấp nghé nhóm playoff nhưng rốt cuộc không vào được (không thắng trong 3 trận cuối). Họ là một trong những đội ngược dòng kém nhất giải Championship mùa 2024/25, cứ bị ghi bàn là khuỵu gối và không gượng dậy nổi.
Bài học Solskjaer
Thế nên không ít fan MU vẫn dè chừng với Carrick, bởi họ đã chứng kiến kỷ nguyên Solskjaer đi đến đâu. Solskjaer cũng xếp đa số cầu thủ MU đá đúng sở trường, và MU cũng thắng các đội lớn khá nhiều, nhưng gặp các đội yếu hơn lại là vấn đề nghiêm trọng. Và rồi Cristiano Ronaldo xuất hiện, kèm theo các đối thủ đã bắt bài MU khiến Solskjaer mất việc.
Cách Solskjaer mất việc có phần khá giống với việc Ancelotti bị dí Kylian Mbappe vào tay để rồi Real Madrid trắng tay trong mùa cuối ông dẫn dắt. Arbeloa có thể được lòng cầu thủ Real, nhưng sẽ trụ được bao lâu với tư duy huấn luyện giống Ancelotti? Và đó cũng sẽ là câu hỏi dành cho Carrick, các giám đốc thể thao MU mua cầu thủ thiếu hợp lý luôn là "căn bệnh" trầm kha tại Old Trafford trong thời gian dài.

Carrick đang nhận nhiều lời khen vì "cởi mở" lối chơi của MU thời hậu Amorim, nhưng bài học Mourinho - Solskjaer vẫn còn đó
Sự ngoi lên của MU sau khi Carrick dẫn dắt vẫn mới kéo dài được 2 trận và như đã từng đề cập, năng lực của Carrick sẽ thực sự chỉ được đánh giá đúng khi gặp các đối thủ yếu hơn sắp tới. Fulham, West Ham, Everton, Crystal Palace, hay thậm chí tính cả Tottenham nếu xét theo vị trí của Spurs trên BXH.
Các đội ở Premier League bắt bài nhau rất nhanh, có thể chỉ trong vài tháng. Ngoài ra còn cả vấn đề lực lượng bị tổn thất, và kết hợp 2 vấn đề này sẽ buộc Carrick phải điều chỉnh lối chơi, điều ông đã chứng tỏ mình không làm được tại Middlesbrough.
Carrick xét cho cùng vẫn chỉ là một HLV tạm quyền, nhưng nếu MU sau mùa này chọn HLV trưởng mới và lại "chấm" một nhà cầm quân có tư duy hệ thống như Ruben Amorim, họ sẽ phải nghiêm túc nhìn lại ban bệ và cách điều hành của mình để tránh phí thời gian như 14 tháng Amorim dẫn dắt.
Bình luận