Nữ nhân buồn và yêu ma - Kỳ 2: Chuyện tình bí mật xứ trầm hương

Nhưng không ai biết được, trái tim của Thanh đã đặt nơi cậu giáo trẻ Trần Hồng. Chuyện nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi yêu thầy giáo dạy mình không phải chuyện hiếm. Chuyện thầy giáo trẻ chưa có gia đình yêu nữ học sinh mình dạy cũng chuyện thường tình. Tuy vậy, mối tình thầy trò được họ giữ khá kín đáo. Thanh không biểu lộ gì cả, cô cứ giả vờ chợt nhả với mấy cậu giai cùng lớp nên bạn bè cũng không để ý. Còn cậu giáo Trần Hồng bên ngoài cũng tỏ ra khá nghiêm ngắn, đôi khi lạnh lùng với Thanh trên lớp nên chẳng ai biết được mối tình của thầy trò này. Họ chỉ nồng nàn với riêng nhau, khi trò đến phòng riêng của thầy trong khu tập thể của trường để học thêm toán, lý vì học lực của Thanh các môn tự nhiên vào loại đuối nhất lớp.

Dạo này, Thanh được bố mua cho chiếc xe máy đời mới nhất cùng nhiều quần áo diện mốt khá sang chảnh sau khi ông thợ sơn tràng trúng quả trầm hương cực đậm. Chiều hôm ấy, trong giờ học thêm tại phòng riêng của mình, cậu giáo ngạc nhiên khi thấy cô học trò cưng lôi ra từ ba lô sách vở mấy chiếc áo len, áo khoác và quần bò khá xịn tặng thầy. Trần Hồng gặng hỏi mãi, Thanh đành thú thật chuyện cô cùng bố và mấy anh trai tháng trước vượt núi, vào rừng sâu tìm kiếm và đã trúng quả trầm hương bạc tỉ. Sau khi được nghe câu chuyện khá bí ẩn về ngôi miếu cổ nằm giữa những cây trầm cổ thụ trên núi cao, cậu giáo lấy làm lạ, lại sẵn tính hiếu kỳ, nên hẹn cô học trò cưng tranh thủ mấy ngày nghỉ cuối tuần dẫn mình tới đó thắp hương. Trần Hồng dặn kỹ Thanh không được để lộ chuyến đi này cho bố mẹ biết, chỉ thầy trò biết với nhau trong một chuyến du khảo thám hiểm kỳ thú vào rừng sâu. Thanh vâng lời, ngước đôi mắt chan chứa nhìn thầy. Cậu giáo khẽ chạm môi mình lên má cô học trò yêu trong bóng tối căn phòng. 

Trần Hồng thì thào bên tai Thanh: Theo huyền tích ngàn xưa, giống trầm mang mùi hương thơm của một vị nữ thần được coi là mẹ của tạo hóa. Chất dầu thơm trong ruột cây dó bầu lâu năm đọng thành trầm hương. Chất dầu này ứa ra từ những vết thương trên thân cây dó bầu do mưa, bão, lũ quét…thiên tai đổ xuống, khiến thân, cành dập gẫy, hoặc từ những mắt cây lâu năm bị sâu đục lở loét. Khi ấy, mạch nhựa của cây tiết ra chất tinh dầu bao quanh các vết thương và trải qua thời gian dài hàng chục năm trầm hương sinh ra từ đấy. Và, người ta coi cây trầm là thứ cây vũ trụ, cây của sự sống đã trải qua bao dập vùi, đau đớn mà vẫn tỏa hương thơm. 

“Vậy thứ trầm hương cao quý được sinh ra từ những vết thương, phải không thầy, tự dưng em nghĩ cây trầm cũng giống như những người nữ dễ bị tổn thương lắm, phải không ạ?”, cô gái thầm hỏi. “Đúng rồi, em ạ, người ta ví cây trầm như những người con gái giầu đức hy sinh cho sự sống muôn đời, họ vắt kiệt sức lực mình cho người mình yêu, cho những người thân mà không hề tính toán. Nhưng trong cuộc đời nhiều bất trắc rủi ro, họ thường bị thương bởi những người mình yêu quý”. Thanh áp gương mặt người nữ si tình của mình vào ngực cậu giáo một cách tin cậy. “Thầy sẽ cố giữ gìn, không làm em bị thương đâu, vì thầy sợ em sẽ hóa trầm”, Trần Hồng nói vui. “Em có hóa trầm cũng chẳng sao đâu, nhưng bây giờ thì chưa, thầy nhé!”, cô gái mỉm cười trong e lệ. Họ lặng lẽ bên nhau đắm đuối. Không ai trông thấy gì, không ai nghe thấy gì ngoài ánh đèn le lói trên bàn học của cậu giáo. Ngoài kia chiều đang xuống chầm chậm, không hoàng hôn, không mộng mị, không gì cả…

Nữ nhân buồn và yêu ma - Kỳ 2: Chuyện tình bí mật xứ trầm hương - 1

Minh họa của Ngô Xuân Khôi.

Cuối tuần đó, cậu giáo trẻ Trần Hồng và cô học trò yêu lên đường trong chuyến du khảo vào rừng sâu tìm trầm. Họ chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi này, ngoài đồ ăn thức uống, họ mang theo cả lều bạt, la bàn, dao đi rừng, thuốc chống muỗi, vắt. Cậu giáo Trần Hồng còn mang theo một khẩu súng săn mượn của lão giáo Sầm Sở cùng trường.

Dưới cái nắng oi ả của mùa hạ, sau gần hết một ngày leo núi thẳm vượt rừng sâu, đôi tình nhân đã tìm đến nơi có ngôi miếu cổ nằm giữa bụi cây dó bầu cổ thụ. Lúc đó chiều đang xuống. Chút nắng cuối cùng trong ngày rơi le lói những ánh vàng còn sót lại trên ngôi miếu cổ. Thanh cho biết, bố cô và mấy người anh đã cưa, chặt hết các đoạn gỗ, mắt gỗ và u bướu có trầm hương của những cây dó bầu. Ngoài lần cô được theo bố lên đây mục sở thị, những người thân gia đình cô còn trở đi, trở lại đây mấy lần nữa để tận thu cho hết số trầm hương quý giá ngàn năm có một này. 

Hai thầy trò tiến lại gần, ngôi miếu cổ giờ đây không còn bị che khuất bởi những rễ cây dó bầu như trước. Ngôi miếu hiện lộ như một phế tích cũ nát trong rêu lá phong phanh. Vạch những cành lá dương xỉ che nơi cửa miếu, cậu giáo Trần Hồng thấy lờ mờ hình dáng một vị nữ thần nằm nghiêng được chạm khắc trên tấm phù điêu đã rạn vỡ nơi cửa miếu. Cô ta đội chiếc vương miện vàng có hình một ngọn tháp và mang trên mình nhiều đồ nữ trang kỳ lạ. Tuy ngôi miếu cổ đã gần sạt lở với những hàng gạch nung nứt vỡ, nhưng thời gian và rêu phong chưa thể xóa hết được những dấu tích của tạo hóa và nhân hóa.

 Sau khi thắp hương ở ngôi miếu cổ, tuy khá mệt mỏi vì cả ngày leo đèo, lội suối nhưng đôi tình nhân vẫn ríu rít bên nhau. Họ tạm ngừng việc thám sát ngôi miếu và tìm nơi trú qua đêm dưới một gốc cây cổ thụ lớn gần đó. Trần Hồng phát hiện thấy một thác nước nhỏ ở sườn núi ngay đấy, liền dẫn Thanh xuống tắm. Ngắm cô học trò còn là một trinh nữ đang hồn nhiên khỏa mình trong bọt nước tung trắng xóa, cậu giáo thấy mình ngây ngất. Nàng mang vẻ đẹp mạnh mẽ của một sơn nữ hoang sơ đầy gợi cảm. Khi bộ quần áo dài mặc trên người đã ướt sũng, Thanh ngần ngừ trong giây lát rồi cũng mạnh dạn trút bỏ hết quần áo ngoài, chỉ còn lại quần áo lót trên mình. Nhìn cánh tay trần mịn màng, bầu ngực ngun ngút và cặp đùi nõn nà đầy sức sống của người tình trẻ, cậu giáo nghĩ đến dáng hình những vũ nữ trong nhạc điệu múa cổ mê đắm chốn cung đình xưa. Trong điệu múa này, cánh tay trần, khuôn ngực săn tròn và cặp đùi ngồn ngộn của vũ nữ là giai điệu chính của sức sống phồn sinh được ngợi ca trong nhạc điệu mê đắm ở chốn thần linh. 

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cậu giáo Trần Hồng là người mô phạm. Tuy yêu nhau thầm vụng đã mấy tháng rồi, nhưng họ chưa một lần thật sự dâng hiến cho nhau. Cậu giáo chỉ đắm đuối mơn man bề ngoài của nàng mà không dám đi sâu hơn nữa mặc dù cậu biết Thanh cũng có đôi lần đón đợi giây phút ấy. Hai người có thể tình tứ với nhau cả mấy giờ liền, nhưng khi đến trước cánh cửa tình ái đang rộng mở thì cậu giáo thường đột ngột dừng lại. Có lẽ bởi Trần Hồng luôn nghĩ đến chức phận và đạo lý của nghề nghiệp mình chăng? Không hẳn thế bởi họ đã yêu nhau và gắn bó một phần cảm xúc gần gũi với nhau, nhưng không hiểu vì sao cậu giáo lại phải kìm nén khát vọng đi tới cùng của mình.  

Hình như Thanh biết cậu giáo đang ngắm nghía mình tắm gội nên cô càng muốn khiêu khích. Cô hướng phần đẹp nhất trên thân hình tươi trẻ về phía cậu giáo và gọi: “Xuống tắm tiên với em đi, anh yêu ơi ời!”. Tiếng cô gọi đập vào vách núi, đập vào thác nước nghe âm vang hối hả đầy khao khát. Đến thế này thì hết chịu nổi, Trần Hồng chạy băng băng xuống suối, lao ngay vào vòng tay mướt mát của người tình dưới thác nước xối xả. Tóc của họ bết vào nhau trong nụ hôn dài mê đắm. Cậu giáo cảm thấy thân thể nàng như một cây đàn nước đang bần bật rung lên những sợi dây âm thanh mê man cảm xúc. Nàng thảng thốt: “Anh làm em bị thương đi, làm cho em hóa trầm đi anh!”. Chàng bế thốc nàng lên trong hơi thở hổn hển: “Em mà bị thương là anh sẽ bị trừng phạt đó. Anh đã linh cảm thấy điều đó từ ngày mới yêu em. Trong giấc mơ, có một vị nữ thần đã báo mộng như vậy nên anh không dám vượt qua lời nguyền đó, anh phải dừng lại thôi, em à!”. Thế là cũng giống như bao lần trước đó, cậu giáo Trần Hồng vẫn dừng lại trước cánh cửa thiên đường đang rộng mở chỉ dành riêng cho cậu. Dưới đám mây nước trong suốt từ ngọn thác phủ xuống, chàng thấy nàng lộng lẫy mê hồn như một pho tượng cẩm thạch dành cho anh mà không phải của anh…

(Kỳ 3: Phát súng trừng trị kẻ dâm tặc)

Tiểu thuyết phóng sự của Nguyễn Việt Chiến

Thầy lang Vòm (truyện ngắn)
Thầy lang Vòm (truyện ngắn)

Làng Đức Xá quê Vòm, nằm ngay sát con sông Giang Hạ, nước bên đục bên trong do phía thượng nguồn người dân đào vàng,...

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đi tìm tác giả bức ảnh Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Đi tìm tác giả bức ảnh Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

Trong cuộc triển lãm “Quân với dân một ý chí”, tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hà Nội vào cuối tháng 12 năm 2019, có trưng bày một bức ảnh được chú thích: “Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân”, không ghi tên tác giả và trong nhiều cuốn sách ảnh, cũng như báo chí khi đăng tải bức ảnh này đều ghi chú thích như vậy và cũng không ghi tên tác giả.

Song Thư Nhất Tâm Thiền - thư pháp của Nê Nội

Song Thư Nhất Tâm Thiền - thư pháp của Nê Nội

Được thưởng lãm bức Song Thư Nhất Tâm Thiền của môn sinh Nê Nội (泥内, Câu lạc bộ Hán Nôm Quỳnh Phụ, tôi rất xúc động. Anh mới tập thư pháp được vài tháng, nhưng suy nghĩ gửi gắm trong bức song thư của anh lại gợi lên những suy nghĩ sâu xa. Phải nói đó là một cặp thư pháp mới đúng. Một âm, một dương.

Tết cổ truyền Việt Nam

Tết cổ truyền Việt Nam

Tết Nguyên Đán là ngày Tết lớn nhất, quan trọng nhất của người Việt ta trong một năm. Từ xưa, Tết Nguyên Đán mang nhiều giá trị tâm linh và là ngày Tết được người Việt chăm chút, chuẩn bị tỉ mỉ, kỹ lưỡng, tươm tất nhất. Tết Nguyên Đán là thời điểm chuyển giao giữa mùa Đông và mùa Xuân, kết thúc một năm cũ và chào đón một năm mới. Tết Nguyên Đán là dịp thực hiện các nghi

Chính thức khai hội Chùa Hương năm 2026

Chính thức khai hội Chùa Hương năm 2026

Ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Lễ hội Du lịch Chùa Hương (xã Hương Sơn) với chủ đề “An toàn – Thân thiện – Chất lượng” chính thức khai mạc. Lễ hội bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (mùng 2 tháng Giêng đến 25 tháng Ba năm Bính Ngọ), theo Cổng thông tin Bộ VHTTDL.