“Everybody Needs a Fan” – Ai cũng cần một cây quạt
Đồng hành cùng CLB Nhịp Sống Yêu Thương từ năm 2026, quạt cầm tay và túi dây rút của FabulousMe bắt đầu xuất hiện ở những nơi rất khác với không gian quen thuộc của thương hiệu từ bệnh viện, các hoạt động dành cho trẻ khiếm thị và bệnh nhi, đến những chuyến thăm người cao tuổi trước thềm giao thừa.
Có khi, quạt chỉ là quạt.

Trong những hoàn cảnh ấy, câu slogan “Everybody Needs a Fan” – “Ai cũng cần một cây quạt” cũng dần có thêm một cách để được hiểu.
Khi cây quạt rời khỏi sân khấu
Trong môi trường giải trí và sự kiện, cây quạt có thể mang nhiều vai trò cùng lúc.
Nó có thể là một phần của thiết kế, một món quà lưu niệm, dấu hiệu nhận diện hay vật dụng được mang theo suốt một đêm. Trên sân khấu hoặc giữa sàn nhảy, tiếng crack của cây quạt có thể hòa vào âm nhạc, trở thành một phần của màn trình diễn và năng lượng đám đông.
Nhưng khi rời khỏi những không gian ấy, cây quạt lại trở về với chức năng giản dị nhất của nó.

Thông qua CLB Nhịp Sống Yêu Thương, quạt và túi dây rút FabulousMe đã nhiều lần được trao trong các hoạt động cộng đồng. Có lúc chúng đến với bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Có lúc xuất hiện trong những chương trình dành cho trẻ khiếm thị hoặc bệnh nhi. Có lúc theo chân các thành viên câu lạc bộ đến thăm người cao tuổi vào những ngày cuối năm.

Những hình ảnh được lưu lại qua các hoạt động cho thấy quạt được mở ra trong các buổi giao lưu, túi dây rút được trao tận tay người nhận và những vật phẩm ấy tiếp tục theo các chuyến đi đến nhiều nhóm cộng đồng khác nhau.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, CLB Nhịp Sống Yêu Thương cũng từng công khai nhắc đến sự đồng hành của FabulousMe trong việc gửi quạt đến bệnh nhân.
Không phải một chiến dịch rầm rộ hay một lần xuất hiện chớp nhoáng. Đó đơn giản là hành trình của những món đồ nhỏ tiếp tục được truyền đi đến một nơi khác, rồi đến với một người khác.
Cầu nối ở chặng cuối
Sản phẩm không tự tìm đường đến đúng nơi nó cần.
Để một chiếc túi rời kho hàng trở thành túi quà, hay một cây quạt rời khỏi không gian sự kiện để đến bệnh viện hoặc một hoạt động cộng đồng, luôn cần những người hiểu nơi mình đang đến.
Trong những hoạt động này, CLB Nhịp Sống Yêu Thương trở thành cầu nối giữa FabulousMe và những cộng đồng mà câu lạc bộ đang tiếp cận.

Cùng một chiếc túi có thể rời kho hàng và trở thành túi quà.
Cùng một cây quạt có thể rời sân khấu và xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác.
Sản phẩm không thay đổi.
Hoàn cảnh xung quanh nó thay đổi.
Có khi, quạt chỉ là quạt

Một cây quạt có thể được thiết kế để nổi bật. Nó có thể mang logo, màu sắc, tên một sự kiện hay trở thành một phần của ký ức về một sân khấu cụ thể.
Nhưng nếu tước đi những lớp hình ảnh và ý nghĩa bên ngoài, quạt vẫn chỉ là quạt.
Nó tạo ra một luồng gió.
Đôi khi, chỉ một chút mát mẻ đúng lúc cũng đã có giá trị.
Từ tiếng crack đến một luồng gió mát
Có lẽ chính ở đây, hai bối cảnh tưởng như rất xa nhau lại gặp nhau ở cùng một cây quạt.
Có khi cây quạt được nhớ đến bởi tiếng crack vang lên trên sân khấu hay giữa sàn nhảy — âm thanh gắn với niềm vui, sự biểu đạt và cảm giác hòa vào một đám đông.
Có khi nó chẳng cần tạo ra âm thanh nào cả.
Nó chỉ cần mang đến một luồng gió mát ở nơi một người đang cần nó.

Một bên có thể là ánh đèn, âm nhạc và sàn nhảy.
Một bên có thể là bệnh viện, một buổi trao quà hay chuyến thăm trước thời khắc giao thừa.
Hoàn cảnh thay đổi.
Cây quạt thì không.
Everybody Needs a Fan
“Fan” cũng là một người ủng hộ, một người cổ vũ, một người đứng về phía mình.
Tiếng crack trên sàn nhảy và một luồng gió mát ở nơi cần thiết tưởng như thuộc về hai thế giới rất khác nhau. Nhưng cuối cùng, cả hai lại có thể gặp nhau trong cùng một câu.
Ai cũng có lúc cần một cây quạt.
Ai cũng có lúc cần sự ủng hộ.
Everybody Needs a Fan.
Bình luận