Google đổi giao diện "Áo dài", "hoa sen" mừng Quốc khánh Việt Nam

(VHNT) - Sáng 2/9, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi Google thay đổi đại diện là hình áo dài và hoa sen. Đây như một lời chúc mà Google muốn dành tặng người dùng Việt Nam trong ngày Quốc khánh.

Hình ảnh áo dài, nón lá, hoa sen trên trang chủ của Google khiến người dùng Việt Nam cảm thấy bất ngờ và thích thú. Khi kích vào hình ảnh trên thì nó sẽ dẫn người đọc tới nội dung về ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Những hình ảnh biểu tượng của Google đối với người dùng Internet đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, biểu tượng này đôi khi sẽ được thay thế tạm thời vào những dịp đặc biệt như sinh nhật một nhân vật có tầm ảnh hưởng hay những sự kiện có tính toàn cầu. Điều này mang tới sự mới lạ cho người dùng Google và đây cũng là cách để Google tương tác, và truyền đi những giá trị nhân văn.

Google đổi giao diện "Áo dài", "hoa sen" mừng Quốc khánh Việt Nam - 1 Google thay đổi giao diện hình áo dài, hoa sen, nón lá của Việt Nam

Ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9), ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Như một lời tri ân tới người dùng Việt, Google đã sử dụng hình ảnh hết sức gần gũi với chúng ta như tà áo dài truyền thống, hoa sen hay nón lá để làm hình trên trang chủ của họ. 

Được biết, trước đó Google từng thay ảnh đại diện để mừng sinh nhật của họa sĩ Bùi Xuân Phái, hình ảnh của hội an, bành mỳ Việt Nam. 

Ngọc Bích None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kỷ lục gần 300 tỷ USD tài sản được thừa kế trong năm 2025: Thế hệ tỷ phú mới đang hình thành

Kỷ lục gần 300 tỷ USD tài sản được thừa kế trong năm 2025: Thế hệ tỷ phú mới đang hình thành

Báo cáo Billionaire Ambitions 2025 của UBS cho thấy một năm bùng nổ thừa kế với mức kỷ lục 298 tỷ USD chuyển giao tài sản sang thế hệ mới. Cùng lúc, làn sóng tỷ phú tự thân trỗi dậy mạnh mẽ, xu hướng di cư của giới siêu giàu gia tăng và cách chuẩn bị cho thế hệ kế nghiệp đang thay đổi sâu sắc.

Nhạc sĩ Hoàng Vân như đám mây vàng trên bầu trời nhạc Việt

Nhạc sĩ Hoàng Vân như đám mây vàng trên bầu trời nhạc Việt

Đầu năm 2024, khi tôi viết các bài về những nhạc sĩ tên tuổi lớn như Văn Cao, Đỗ Nhuận, Trịnh Công Sơn, Văn Ký và lần lượt in trên Thời báo Văn học nghệ thuật, báo Văn nghệ Công an, gặp tôi ở nhà nhạc sĩ Xuân Đức (“Vua” chép nhạc), cụ nhạc sĩ Hoàng Giai đã 92 tuổi hứng khởi nói: “Tôi đã đọc các bài viết về bốn nhạc sĩ tài danh kia rồi, rất tuyệt vời, rất sinh động và cũng