Phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2305/QĐ - BVHTTDL về việc phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo đó, mẫu biểu trưng (logo) được sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) kể từ ngày Quyết định này được ban hành.

Mẫu logo được phê duyệt của tác giả Tô Minh Trang (Hà Nội). Mẫu logo được thiết kế sử dụng hình tượng chính là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, bằng ngôn ngữ đồ họa tả khối và ánh sáng tương phản mạnh mẽ, thể hiện không khí thiêng liêng, ý nghĩa sâu sắc và niềm vui hân hoan của toàn thể quốc dân đồng bào trong ngày độc lập đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - 1

Mẫu biểu trưng (logo) được sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Logo có màu đỏ thể hiện truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, màu đỏ cũng là màu cờ thiêng liêng, màu của tinh thần chiến đấu anh dũng, màu của ý chí về khát vọng độc lập tự do.

Trên logo có nội dung ngày 19/8 và 2/9 năm 1945-2025, là hai mốc thời gian quan trọng nêu bật ý nghĩa ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) là một chuỗi sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, được thiết kế theo một bố cục cân đối với sự kết hợp của hình tượng chiếc Micro trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tạo thành một khối thống nhất vững chãi của logo, thể hiện sự trường tồn của đất nước trong suốt 80 năm qua và mãi mãi về sau.

Nền logo là lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới, con số 80 được tạo hình chuyển động thể hiện ý nghĩa 80 năm đất nước một chặng đường đầy biến động và vinh quang, tròn 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, được cả thế giới biết đến với những mốc son lịch sử chói lọi, tự hào, phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của đất nước Việt Nam.

Con số 80 có màu vàng cam ấm thể hiện tình đoàn kết bền chặt của toàn thể nhân dân Việt Nam, một lòng vững tin đi theo Đảng, thể hiện tình đồng chí, đồng bào thủy chung và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, là yếu tố "sức mạnh mềm" đưa Việt Nam trở thành đất nước biểu tượng của hòa bình, thân thiện.

Để đảm bảo tính chuẩn xác và thống nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng mẫu biểu trưng (logo) này theo đúng thông số thiết kế.

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đồng USD hạ nhiệt trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Đồng USD hạ nhiệt trước thềm quyết định lãi suất của Fed

Đồng USD giảm nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư hướng mắt vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuần tới, nơi khả năng cao Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Các dữ liệu kinh tế và dự đoán về lãnh đạo mới của Fed khiến thị trường ngoại hối biến động nhưng vẫn giữ xu hướng ổn định.

Cơn bão AI 2,5 nghìn tỷ USD: Mỹ có thể cung cấp đủ điện?

Cơn bão AI 2,5 nghìn tỷ USD: Mỹ có thể cung cấp đủ điện?

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như OpenAI, Google, Microsoft, Amazon và Meta đang lên kế hoạch tăng gấp đôi nhu cầu điện phục vụ AI trong 5 năm tới, đủ để cấp năng lượng cho hơn 30 triệu hộ gia đình. Mặc dù yêu cầu này khổng lồ, các chuyên gia tin rằng Mỹ có thể đáp ứng nhờ sự dư thừa công suất và năng lực mở rộng hệ thống điện quốc gia.

Gặp đảo (tùy bút)

Gặp đảo (tùy bút)

Lần đầu tiên được ra đảo nên tôi khá hồi hộp. Nhà báo Hoàng Mạnh Tuân của Thời báo Văn học nghệ thuật, trẻ trung vậy nhưng cũng hồi hộp không kém. Thời báo đã ưu ái cho xe lên sân bay Nội Bài.