20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang

Những món ăn đơn giản nhưng được chế biến khéo léo, trình bày đẹp mắt khiến chồng, con chị hôm nào cũng tấm tắc.

Chị Thắm Trương (Bắc Giang) luôn biết cách mang lại niềm vui cho chồng bằng những bữa cơm ngon miệng. Với chị, việc nấu những món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn, đẹp mắt, được chồng, con thưởng thức một cách ngon lành là niềm hạnh phúc lớn lao.

Mâm cơm nhà chị lúc nào cũng đủ các món mặn, rau và canh ăn kèm. Nhà có khoảng sân vườn nho nhỏ, chị trồng nhiều loại rau khác nhau, từ đỗ, mồng tơi, rau cải, đến các loại rau thơm... Bữa cơm nào chị cũng có rau sạch ăn cùng. Chị còn thường xuyên muối dưa cải để làm món ăn kèm, giúp giảm ngấy cho bữa cơm thêm phần hấp dẫn.

Chị Thắm cho biết: "Sau những giờ làm việc căng thẳng, niềm vui lớn nhất của mình là được đeo tạp dề vào bếp nấu cơm cho những người thân yêu của mình. Cơm nhà đơn giản nhưng mình nấu nướng, bày biện cẩn thận, chỉn chu nên bữa nào cũng được chồng, con khen và ăn hết sạch".

Dưới đây là những mâm cơm chị đã chuẩn bị:

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 1

Dưa hành - kim chi, thịt ba chỉ nướng than hoa, thịt bò nấu canh dưa, canh măng, nem cuốn bằng vỏ bò bía.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 2

Dưa hành, Súp lơ xào xúc xích, trứng tráng, chả cả mòi, táo.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 3

Lòng xào dưa, thịt đậu sốt cà chua, dưa chuột, canh nấm giá đỗ cà chua.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 4

Lòng xào dưa bắp cải, canh rau tầm bóp thịt bằm, ngô luộc, thịt đông mà đào.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 5

Dưa bắp cải, nem rán truyền thống, thịt ba chỉ nướng than hoa, canh cua.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 6

Dưa bắp cải muối, thịt vịt xào nấm, canh cải cúc thịt bằm, xúc xích chả mực nhúng lẩu chiên.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 7

Canh kim chi, bầu dục xào cần tỏi, thịt bò xào đậu cove, khoai tây xào tỏi, rau củ luộc.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 8

Dưa chuột, canh củ từ tím ninh xương, thịt bọc trứng cút sốt cà chua, ốc chuối đậu dầm.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 9

Canh cải cúc thịt bằm, thịt bò xào đậu cove, cá nục kho mật mía, mực chiên xù.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 10

Mực luộc, canh rau cải thịt bằm, chả cốm, khoai tây xào tỏi.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 11

Cá bạc sốt cà chua, thịt gà chiên sốt phô mai, su hào xào, canh cua.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 12

Canh sườn su hào - cà rốt, đậu xào thịt bò, cá cơm rim cùng lạc rang.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 13

Canh khoai sọ ninh xương, cá bạc má kho mật mía, thịt xào đậu cà rốt.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 14

Rau củ luộc, nấm rơm xào tỏi, tràng luộc, xách bò xào.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 15

Đâuj - thịt rang cháy cạnh, mực xào dứa, canh trai rau cải.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 16

Cá hố sốt cà chua, tôm rim, đậu phụ chiên, mướp luộc.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 17

Ghẹ đá hấp, cà tím om xì dầu, thịt rang trám, canh mướp cáy.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 18

Cá chim sốt cà chua, chân giò ninh khoai cà rốt, rau muống xào tỏi, rau sống.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 19

Thịt luộc, đậu bắp - củ sen hấp; rau thơm, dưa vàng.

20 mâm cơm giục chồng về nhà sớm mỗi ngày của mẹ đảm Bắc Giang - 20

Thi thoảng đổi món với trứng vịt lộn, bún cá.

Lam Chiều

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sinh con chỉ mất 2 tiếng, sản phụ vừa ra khỏi phòng sinh đã bị chồng "tác động vật lý"

Sinh con chỉ mất 2 tiếng, sản phụ vừa ra khỏi phòng sinh đã bị chồng "tác động vật lý"

Phòng sinh – nơi người phụ nữ đánh cược mạng sống để đưa một sinh linh bé bỏng đến với thế giới lẽ ra phải là nơi đầy nước mắt hạnh phúc và yêu thương. Nhưng với sản phụ trong câu chuyện này, đó lại là nơi cô nhận cú tát đầu tiên từ chính người đàn ông mà cô từng tin tưởng giao phó cuộc đời.

Mùa lễ hội làng gốm sứ Bát Tràng

Mùa lễ hội làng gốm sứ Bát Tràng

Ngày rằm tháng hai năm Ất Tỵ, nhận lời mời của bạn Tô Thanh Ngát - một người con gái dòng dõi họ Tô lâu đời của làng gốm sứ huyền thoại, nhóm bạn văn Miền Cổ Tích về Làng Bát Tràng dự lễ hội làng.