Bé càng khó tính càng thông minh? Trẻ sở hữu IQ cao cần được bồi dưỡng đúng, lớn lên kết quả sẽ khác

Bố mẹ có thể quan sát hành vi của con trong cuộc sống hàng ngày, từ đó dự đoán phần nào chỉ số IQ của trẻ.

Bé càng khó tính càng thông minh? Trẻ sở hữu IQ cao cần được bồi dưỡng đúng, lớn lên kết quả sẽ khác - 1

Không bố mẹ nào lại không mong muốn con mình có một tương lai tươi sáng, vì vậy khi con còn nhỏ các mẹ rất quan tâm đến sự phát triển trí tuệ của bé, bởi ở thời điểm nào thì IQ cũng là yếu tố quan trọng tác động đến sự thành công trong tương lai của một người.

Một số người tin rằng, trẻ càng thông minh càng khó tính, vậy điều này có thực sự đúng? Trên thực tế, các chuyên gia cho rằng đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ bé có chỉ số IQ cao.

Bởi những đứa trẻ thông minh trở nên khó chịu và thậm chí bắt đầu khóc nếu trẻ không được kích thích liên tục, đây là nhu cầu trẻ mong muốn được kích thích tinh thần.

Dù vậy, đây không phải là yếu tố quyết định, những nỗ lực đạt được trong quá trình nuôi dưỡng cũng có thể cải thiện chỉ số thông minh của trẻ.

Có trách nhiệm từ bé

Bé càng khó tính càng thông minh? Trẻ sở hữu IQ cao cần được bồi dưỡng đúng, lớn lên kết quả sẽ khác - 2

Biết nói sớm

Bé càng khó tính càng thông minh? Trẻ sở hữu IQ cao cần được bồi dưỡng đúng, lớn lên kết quả sẽ khác - 3

Biết đặt câu hỏi

Bé càng khó tính càng thông minh? Trẻ sở hữu IQ cao cần được bồi dưỡng đúng, lớn lên kết quả sẽ khác - 4

Thích giải quyết vấn đề

Bé càng khó tính càng thông minh? Trẻ sở hữu IQ cao cần được bồi dưỡng đúng, lớn lên kết quả sẽ khác - 5

Có thể tiết kiệm tiền

Bé càng khó tính càng thông minh? Trẻ sở hữu IQ cao cần được bồi dưỡng đúng, lớn lên kết quả sẽ khác - 6

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chế Lan Viên trong tôi

Chế Lan Viên trong tôi

Các nhà thơ thời Thơ Mới 1930 - 1942 tôi yêu nhất Chế Lan Viên, tôi yêu chất trí tuệ, tầm khái quát rộng và sâu… Từ yêu thơ Chế Lan Viên mà tôi khao khát mơ ước được gặp Chế Lan Viên. Dẫu biết rằng ước mơ ấy chỉ là viển vông, khó mà thành sự thật bởi năm đó tôi là một cậu học sinh cấp ba mới tập tọe làm thơ dù lúc đó tôi đã có thơ đăng ở báo tỉnh, tập san Văn nghệ của Ty