Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị cha dượng bạo hành liên tiếp 3 tháng

Chứng kiến toàn bộ quá trình con trai bị ngược đãi nhưng mẹ ruột không hề can thiệp hay ngăn cản, cô nhận án 2 năm tù giam cho tội dung túng bạo lực.

Vụ án bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận vừa được tòa án Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) xét xử. Nạn nhân là bé trai họ Tạ, chỉ mới 2 tuổi, đã qua đời sau 3 tháng liên tiếp bị ngược đãi tàn nhẫn bởi cha dượng của mình.

Bé trai 2 tuổi tử vong vì bị cha dượng bạo hành liên tiếp 3 tháng - 1

Hình ảnh bé Tạ từng được đưa đi chăm sóc

Theo cáo trạng, bé Tạ từng được đưa đi chăm sóc do nghi ngờ bị bạo hành. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi trở về nhà vào tháng 7/2023, cậu bé lại rơi vào cơn ác mộng kéo dài 3 tháng. Người cha dượng họ Trần (32 tuổi) đã thực hiện hàng loạt hành vi bạo lực kinh hoàng, bao gồm: nhét ống nước vào hậu môn, tấn công vào bộ phận sinh dục và đánh đập dã man cậu bé.

Bi kịch đã xảy ra vào ngày 18/10/2023, khi anh Trần đánh mạnh vào bụng cậu bé 2 tuổi, gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy, cơ thể nạn nhân bị tổn thương gan, vỡ dạ dày, khiến khoảng 500ml dịch dạ dày tràn vào khoang bụng, gây viêm phúc mạc dẫn đến sốc nhiễm trùng. Đến 8h tối, hai vợ chồng cô Tạ và Trần mới phát hiện bé trai bất động và đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cuối cùng không cứu được.

Khi kiểm tra, bác sĩ cấp cứu phát hiện toàn thân bé trai có nhiều vết thương cũ, mới và bầm tím nên đã báo cáo cảnh sát điều tra. Lúc đó, cô Tạ và anh Trần khai rằng, cậu bé bị trượt chân và đuối nước trong bồn tắm nhưng do số lượng vết thương trên người cậu bé quá nhiều, lời khai của họ bị nghi ngờ và lập tức bị tòa án quyết định bắt giam, cấm thăm gặp.

Đáng nói, người mẹ ruột họ Tạ (43 tuổi) đã chứng kiến toàn bộ quá trình con trai bị ngược đãi nhưng không hề can thiệp hay ngăn cản Trần. Bà Tạ biện minh rằng, cần anh Trần giúp chăm sóc con cái và không muốn gia đình tan vỡ.

Trong phiên tòa diễn ra vài ngày trước, Thẩm phán cho rằng, cô Tạ đã không tích cực đưa nạn nhân đi khám bệnh hoặc cho phép nhân viên xã hội thăm hỏi để giúp cậu bé thoát khỏi tình trạng bị đánh đập. Điều này là "không muốn" chứ không phải "không thể". Là mẹ của đứa trẻ, cô có nghĩa vụ bảo vệ con nhưng lại thờ ơ không cứu giúp.

Tòa án xem xét việc ban đầu cô Tạ phủ nhận tội trạng trong quá trình thẩm vấn của cảnh sát và điều tra nhưng sau đó, trong quá trình điều tra và xét xử, cô đã thừa nhận tội trạng và khai rõ về hành vi bạo lực của anh Trần, giúp làm sáng tỏ vụ án. Điều này cho thấy cô có ý thức hối cải và muốn sửa chữa lỗi lầm.

Cuối cùng, Tòa án đã tuyên phạt cô Tạ 2 năm tù vì tội dung túng bạo lực đối với trẻ em. Người cha dượng họ Trần vẫn đang được xét xử riêng về tội gây thương tích dẫn đến tử vong. 

Tư Tuyền (Theo CNT)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tâm bút qua 35 tập “Nỗi đau sau chiến tranh

Tâm bút qua 35 tập “Nỗi đau sau chiến tranh"   

Cả bộ sách 35 tập "Nỗi đau sau chiến tranh" chúng tôi đã xuất bản, mỗi tập từ 650 trang đến 1000 trang và nước mắt cũng tràn qua mỗi trang viết. Đó là hậu quả của cuộc chiến tranh do người Mỹ xâm lược Việt Nam gây nên. Không nỗi đau nào đau hơn, không mất mát nào lớn hơn nỗi đau và mất mát của thời hậu chiến. Con mất cha, vợ mất chồng, trẻ thơ “tàng hình” trong nỗi đau quằn quáº

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.