Chàng trai 9X “bỏ phố về quê”, vay tiền mua mảnh đất hoang giữa núi hồ xanh ngát, xây nhà vườn đẹp như tranh
Khu nhà vườn của anh Vĩ khiến ai nhìn cũng thấy bình yên, chữa lành.
Trong bối cảnh hiện đại, việc rời bỏ cuộc sống đô thị để trở về quê hương không phải là quyết định dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ngày nay vẫn lựa chọn về quê an cư lập nghiệp, sống gần gũi, hoà mình vào thiên nhiên. Chàng trai sinh năm 1995 - Nguyễn Đình Vĩ cũng là một người trẻ như thế. Với nghề chụp ảnh và đón khách vào khu nhà vườn, anh đã tìm được cho mình một lối đi riêng, khác hẳn so với cuộc sống xô bồ nơi phố thị. Động lực để anh Vĩ trở về quê nhà Đắk Lắk bắt nguồn từ ước mơ từ thời đại học.
“Từ lúc còn học đại học, mình đã định hướng sẽ về quê lập nghiệp và phát triển, nhưng lúc đó chưa đủ kinh tế lẫn kinh nghiệm nên mình vẫn ở thành phố Đà Nẵng khi đại dịch xảy ra. Cho đến đợt dịch thứ 2 thì mình nghĩ, thôi duyên đến rồi thì mình về thôi, sau đó mình về quê. Vì có ít vốn nên mình đã thuyết phục bố mẹ vay 1 khoản mua mảnh đất hoang mà mình đã định hướng từ trước đó, nhưng mình không làm ngay mà tiếp tục đi làm đến 2023 mình mới bắt đầu khai hoang và trồng hoa” - chàng trai 9X cho biết.
Trở về quê không hề dễ dàng, đặc biệt đối với một người không có nhiều kinh nghiệm về nông nghiệp như anh Vĩ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, anh cho biết bản thân vẫn an yên với quyết định bỏ phố về quê. Anh đã từng phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc làm quen với công việc đồng áng đến việc học hỏi những kiến thức mới về trồng trọt. “Tuy sinh ra và lớn lên tại quê, nhưng không phải là nông dân, nên mình không có kinh nghiệm về vườn tược cây cỏ, không quen dãi nắng dầm sương, và mình đã phải tập làm quen với điều đó, học hỏi thêm những kiến thức mới” - chàng trai 9X chia sẻ.
Bất chấp những thử thách, anh Vĩ vẫn kiên định với quyết định của mình. Anh đã bắt đầu khai hoang đất đai, trồng hoa và xây dựng căn nhà vào tháng 5 năm 2024. Chàng trai 9X nói: “Ngôi nhà hiện tại mình thu mua lại trong buôn làng, và về tự thiết kế lại, tự tay xây dựng, đến hiện tại ngôi nhà vẫn chưa hoàn thiện, mình mới chỉ làm xong khu bếp và nơi nghỉ ngơi.
Căn nhà mình xây dựng có diện tích 40m2, lối thiết kế theo phong cách rustic, nhưng vẫn ưu tiên nguyên vật liệu có sẵn tại địa phương để thuận lợi và tiết kiệm hơn. Vườn rau mình trồng các loại rau củ ngắn ngày nhằm mục đích cung cấp cho việc ăn uống, hết thì trồng tiếp, xung quanh nhà mình có trồng thêm vườn hoa sao nhái, hoa cúc áo và tam giác mạch, khu phía sau mình đào ao thả cá (cá trắm, cá diêu hồng, cá mè) và trồng xen canh đậu phộng, bắp. Điều mình thích nhất ở ngôi nhà là nguyên vật liệu gần gũi với thiên nhiên, nói không với bê tông cốt thép, và khí hậu mát mẻ quanh năm với địa thế lưng tượng đồi, trước mặt có hồ".
Tiết lộ về chi phí xây căn nhà vườn gỗ đẹp và thơ mộng giữa thiên nhiên, núi rừng, anh Vĩ thành thật chia sẻ rằng không có con số cụ thể, vì gần như 90% là anh tự tay làm tất cả, sau công việc chụp ảnh thì anh dành thời gian ở trong vườn, túc tắc làm năm năm tháng tháng mà không tính toán gì cả, có bao nhiêu anh sẽ dồn vào làm bấy nhiêu.
Anh Vĩ còn hài hước cho biết, từ lúc làm vườn, anh trở thành thợ đụng, đụng đâu làm đó, thợ mộc, thợ điện, thợ cơ khí, thợ xây rồi nông dân trồng cây nuôi cá. “Tuy khá nhọc, những giá trị mà khu vườn mang lại cho mình là những khoảnh khắc bình yên, phút giây thư giãn, khí hậu mát mẻ, mình không còn thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc, cuộc sống tinh thần được nâng cao hơn rất nhiều” - chàng trai 9X hạnh phúc bày tỏ.
Bình luận