Chi 2,5 tỷ làm IVF trong vô vọng, cặp vợ chồng Tây vỡ oà đón công chúa đáng yêu nhờ trứng của em gái
Hành trình tìm con của bà mẹ người Mỹ thu hút sự quan tâm, chia sẻ của công chúng.
Làm mẹ luôn là khát khao lớn lao của nhiều phụ nữ, nhưng không phải ai cũng có được may mắn ấy một cách dễ dàng. Trong hành trình đi tìm con, có người trải qua vô số lần thất bại, mất mát, thậm chí phải đối mặt với những nỗi đau tinh thần và thể chất khó có thể hình dung.
Câu chuyện của Jaclyn Fieberg đến từ Mỹ là minh chứng rõ ràng cho nghị lực, tình thân và cả sự hy sinh trong hành trình thụ tinh ống nghiệm (IVF). Sau nhiều năm kiên trì, cùng sự đồng hành đặc biệt của hai người em gái, cô cuối cùng cũng chạm tới giấc mơ làm mẹ.
Vợ chồng Jaclyn chi 70.000 bảng Anh (tương đương 2,5 tỷ) để làm IVF.
Sau nhiều năm chạy chữa, trải qua 3 lần sảy thai và 7 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thất bại, tháng 2/2024, Jaclyn Fieberg cuối cùng cũng được bế trên tay đứa con đầu lòng - bé gái Emersyn. Điều đặc biệt là để có được thiên thần nhỏ này, không chỉ là nỗ lực của Jaclyn và chồng Greg, mà còn là sự hy sinh từ hai người em ruột của cô.
Jaclyn và Greg kết hôn năm 2018, khi ấy, cô 33 tuổi, chồng 39 tuổi. Ý thức rõ ràng về tuổi tác, cả hai nhanh chóng lên kế hoạch sinh con. Thế nhưng trái ngọt chờ mãi vẫn không đến. 3 lần sảy thai, hàng chục lần tiêm thuốc kích trứng, hơn 70.000 bảng Anh (gần 2,5 tỷ đồng) đổ vào 7 ca IVF nhưng tất cả đều thất bại.
Đau đớn hơn, Jaclyn được chẩn đoán mắc lạc nội mạc tử cung và hội chứng Turner thể khảm - một bệnh lý di truyền hiếm gặp ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản. Cùng lúc, bác sĩ cho biết tinh trùng của Greg cũng có vấn đề. Cơ hội để Jaclyn mang thai bằng chính trứng của mình gần như bằng không.
Jaclyn nhận được sự đồng hành, cổ vũ của 2 người em gái.
Những lần thất bại ấy, người luôn ở bên động viên cô chính là hai người em gái Meredith McIntyre và Stephanie Corritori. Cả hai cũng từng nếm trải mất mát - Meredith từng sảy thai và chửa ngoài tử cung, còn Stephanie phải nhờ IVF mới sinh được con đầu lòng. Vì vậy, họ rất thấu hiểu nỗi đau của chị cả. Khi biết Jaclyn cần trứng hiến tặng, Meredith lập tức ngỏ ý: “Nếu chị cần, em sẽ tặng trứng”. Stephanie thậm chí còn nói: “Nếu chị cần người mang thai hộ, em sẵn sàng”.
Ban đầu Jaclyn luôn từ chối vì vẫn khao khát được làm mẹ theo cách tự nhiên. Nhưng khi hy vọng cạn dần, cô chấp nhận để Meredith hiến trứng. Lần đầu chuyển phôi vào cơ thể Jaclyn vẫn thất bại. Đúng lúc chị gái rơi vào tuyệt vọng, Stephanie đã tiến lên, tình nguyện mang thai hộ bằng phôi được tạo từ trứng Meredith và tinh trùng Greg.
Ca sinh nở diễn ra thuận lợi, cả nhà oà khóc đón thêm cô công chúa.
Tháng 6/2023, đúng vào sinh nhật mẹ ruột, cả gia đình nhận tin vui phôi đã làm tổ thành công. Tất cả òa khóc vì sung sướng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jaclyn dám tin mình sẽ trở thành mẹ. Thế nhưng ám ảnh từ những lần mất con khiến cô suốt thai kỳ luôn bất an, chỉ đến tháng 2/2024, khi Stephanie hạ sinh bé gái Emersyn khỏe mạnh, Jaclyn mới thực sự tin giấc mơ đã thành hiện thực.
“Khoảnh khắc ôm con trên tay, tôi biết tất cả đau đớn đều xứng đáng. Không có hai em, tôi đã chẳng bao giờ có cơ hội này”, cô xúc động chia sẻ. Ngày nay, bé gái đã lên một tuổi rưỡi, có vẻ ngoài cực đáng yêu, gia đình nhỏ của Jaclyn sống trọn trong hạnh phúc.
Bé gái nay đã 1 tuổi rưỡi, có vẻ ngoài cực đáng yêu.
Sự ra đời của Emersyn khiến câu chuyện gia đình Jaclyn trở thành đề tài trên truyền thông quốc tế. Nhiều người gọi bé là “đứa con được ghép từ tình yêu” bởi cô bé mang trứng của dì Meredith, được dì Stephanie mang thai hộ và lớn lên trong vòng tay mẹ Jaclyn. Trước những ý kiến lo ngại về sự “rối rắm sinh học”, Jaclyn khẳng định: “Emersyn chính là con của tôi và Greg. Điểm khác biệt duy nhất là phía sau còn có tình yêu của hai người em gái”.
Cần lưu ý điều gì trước khi thực hiện IVF?
Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là phương pháp hỗ trợ sinh sản, trong đó trứng và tinh trùng được thụ tinh bên ngoài cơ thể, sau đó phôi được chuyển lại vào tử cung người mẹ. Đây là giải pháp mang lại hy vọng cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, nhưng để tăng tỷ lệ thành công, cả hai cần chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, tâm lý và tài chính trước khi bắt đầu.
a. Đối với vợ:
- Khám sức khỏe tổng quát, đặc biệt là nội tiết, tử cung và buồng trứng.
- Duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng giàu dinh dưỡng.
- Bổ sung axit folic, sắt và vitamin theo chỉ định bác sĩ.
- Tránh căng thẳng, áp lực quá mức vì stress ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai.
b. Đối với người chồng:
- Kiểm tra tinh dịch đồ để đánh giá chất lượng tinh trùng.
- Hạn chế rượu bia, thuốc lá và chất kích thích.
- Giữ thói quen sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục nhẹ nhàng.
c. Chuẩn bị về tài chính:
- IVF thường tốn kém, mỗi chu kỳ có thể từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, chưa kể chi phí thuốc men và xét nghiệm bổ sung.
- Cần dự trù kinh phí cho nhiều lần thực hiện, bởi không phải chu kỳ nào cũng thành công ngay.
- Sắp xếp tài chính ổn định giúp vợ chồng giảm bớt áp lực trong quá trình điều trị.
Bình luận