Chồng Khởi My "biến mất" bí ẩn khỏi mạng xã hội nhưng vẫn hiện diện qua từng món ăn được vợ khoe
Dù không trực tiếp xuất hiện, Kelvin Khánh lại được gọi tên liên tục mỗi khi Khởi My chia sẻ chuyện bếp núc.
Đã khá lâu người hâm mộ không thấy Kelvin Khánh - ông xã của ca sĩ Khởi My xuất hiện trên mạng xã hội: Không livestream, không hình ảnh mới, không một động tĩnh nào từ Facebook hay Instagram. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh "biến mất hoàn toàn". Dù im hơi lặng tiếng, Kelvin vẫn hiện diện theo cách đặc biệt: Qua những món ăn vợ anh khoe với người hâm mộ.
Mới đây, Khởi My khiến dân tình “rần rần” khi chia sẻ hình ảnh món salad Mexico tươi ngon đầy màu sắc, kèm dòng trạng thái đậm chất hài hước: “Hôm nay đầu bếp nhà làm món salad Mexico tươi ngon. Làm 1kg bị cái mỏ mukbang của Khởi My 1 ngày hết lẹ quá, nay làm hẳn 2kg”.
Dù không trực tiếp xuất hiện, Kelvin Khánh lại được gọi tên liên tục mỗi khi Khởi My chia sẻ chuyện bếp núc. Người hâm mộ còn hài hước bình luận rằng nữ ca sĩ phải rủ "đầu bếp" lên livestream mukbang cùng thì mới tin. Nhưng nữ ca sĩ đã nhanh chóng đáp lời theo phong cách riêng: “Shop không cần phải tin nha. Shop chỉ cần đầu bếp nấu ngon là shop bụp vô miệng liền thôi”.

Mỗi khi Khởi My khoe món ăn do "đầu bếp nhà làm", người hâm mộ lại bày tỏ: "Tui không tin. Trừ khi chị cho chúng tui xem chân dung người đầu bếp", "Nếu nhà mình thích có chef xịn cỡ đó thì mình giả bộ quay video hướng dẫn nấu ăn cũng được chị á", "Nhìn món ăn chất lượng quá chị ơi, chắc đầu bếp hẳn rất là đẹp trai", "Cần ảnh anh đầu bếp gấp"...

Món salad Mexico tươi mát, bắt mắt với tôm, hành tím, cà chua, ớt chuông đủ màu và rau mùi, thấm đẫm nước sốt chua ngọt cay nhẹ. Ông xã nữ ca sĩ làm đến 2kg vì vợ có thể ăn hết 1kg trong 1 ngày. Khởi My chia sẻ cho biết thêm: "Em thì ăn ít cay, em thích tiêu ngon hơn”.

Bên cạnh món salad đầy sắc màu, Kelvin Khánh còn đứng sau nhiều món ăn hấp dẫn khác làm cho vợ. Một chảo đầy món chiên giòn vàng ruộm, được sốt hành lá thơm phức, ăn kèm với cơm trắng nóng hổi. Khởi My đùa vui: “Giựt bung cái nách luôn shop ơi. Đầu bếp nhà mình mà, ha ha ha”.

Hai vợ chồng còn rủ nhau làm mì lá dứa với màu xanh đặc trưng, được cán và cắt sợi đều đặn. Cô tự hào kể: “Nay mình nấu mì đi. Để My nói mọi người nghe, chuyện là mì này My làm từ lá dứa, sản xuất theo dây chuyền khép kín, có sự hỗ trợ của gia đình (ai thì mọi người biết rồi đó). Vậy đi heng”.

Ông xã cũng chiều chuộng sở thích của Khởi My khi cô muốn tập tành làm bánh. Chiếc pizza Napolitana thủ công với viền bánh nở đều, topping gồm phô mai, thịt xông khói, hải sản, sốt cà và rau thơm. Đây là kết quả sau nhiều lần luyện tập. Khởi My hóm hỉnh: “Nay mình tới pizza Napolitana. Sau bao nhiêu cái clip Kéo Zìn (Kelvin) lưu lại cách nặn bánh và các thành viên gia đình 'thử độc' gần chục cái pizza do My nặn, thì nay cũng thành công rồi”.

Chiếc pizza Napolitana vừa vào lò, phần viền bánh bắt đầu phồng, báo hiệu thành phẩm hứa hẹn. Một bước quan trọng của quá trình “khởi nghiệp” bếp bánh từ bếp nhà của Khởi My.

Ổ bột bánh mì được ủ và bắt đầu nở trong lò nướng, phủ bột nhẹ trên bề mặt. Khởi My hào hứng:“Tới giờ làm bánh mì rồi!” Ca sĩ Đại Nhân hài hước bình luận: "Sao nhìn không giống bánh mì mà giống…", Khởi My đáp: "Thêm 1 chiếc mỏ nữa! Em nói là bánh mì mà".

Khởi My còn rất thích hải sản, nhất là món tôm ngâm tương. Tôm sống ngâm nước tương đậm đà cùng tỏi, ớt, gừng, ớt chuông xanh đỏ - chuẩn vị Hàn Quốc. Từng con tôm căng mọng, tươi ngon, sẵn sàng lên mâm “mukbang” chỉ trong tích tắc.

Cô từng khoe: "Lần đầu tui làm tôm sú cỡ đại ngâm nước tương kiểu Hàn Quốc! Bá cháy, 2 ngày 2 điêm mới được ăn, đợi sảng hồn".

Đơn giản như món khoai nướng cũng khiến hai vợ chồng khoái chí. Nữ ca sĩ chia sẻ: "2 đứa ngồi nướng khoai lang cho tình cảm dạt dào! Tối 2 đứa trùm mền lại thơm banh phòng". Những dòng trạng thái mộc mạc, dí dỏm, xen chút “tưng tửng” của Khởi My không chỉ khiến người đọc bật cười mà còn cảm nhận được sự bình yên, hạnh phúc trong mái ấm nhỏ của cô. Dù Kelvin Khánh không xuất hiện trực tiếp, người hâm mộ vẫn nhận ra tình cảm bền chặt và đồng hành ngọt ngào của cặp đôi.
|
Tham khảo công thức làm món salad Mexico kiểu tôm trộn rau củ, tương tự như món chồng Khởi My từng làm: Nguyên liệu (4 phần ăn)- 300400g tôm tươi (bóc vỏ, bỏ chỉ lưng). - 1 bắp ngô (hoặc 1 lon ngô ngọt). - 1/2 củ hành tây đỏ (hoặc hành tím), băm nhỏ. - 2-3 quả cà chua chín, thái hạt lựu. - 1/2 trái ớt chuông đỏ, vàng (tùy chọn), thái nhỏ. - 1-2 quả bơ (nếu thích), cắt khối. - Rau mùi (ngò rí), rau xà lách tùy ý. - 1 thìa nước cốt chanh. - Muối, tiêu đen xay. - 1 thìa dầu olive hoặc dầu thực vật. - Ớt tươi (tùy khẩu vị). Cách làm1. Chuẩn bị tôm Tôm rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu và chỉ đen. Ướp sơ với chút muối, tiêu và nước cốt chanh. Làm nóng chảo với chút dầu, áp chảo tôm 2–3 phút mỗi mặt cho đến khi chín hồng và cong lại. Gắp ra để nguội. 2. Chuẩn bị rau củ Ngô có thể luộc hoặc nướng sơ rồi tách hạt (nếu dùng bắp tươi). Nếu dùng ngô hộp thì rửa sạch để ráo. Cà chua, ớt chuông, hành tím thái nhỏ, để riêng từng phần. Bơ thái khối (nếu có), trộn với chút nước cốt chanh để không bị thâm. Rau mùi rửa sạch, xắt nhỏ. 3. Trộn salad Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một tô lớn: tôm, ngô, cà chua, ớt chuông, hành tím, bơ, rau mùi. Rưới nước cốt chanh, dầu olive, nêm muối và tiêu cho vừa ăn. Trộn nhẹ tay để tránh làm nát bơ và tôm. 4. Thưởng thức Món salad này ngon nhất khi dùng lạnh. Có thể để trong tủ mát khoảng 15 phút trước khi ăn. Ăn kèm bánh mì nướng hoặc dùng như món khai vị đều rất hợp. Gợi ý: Bạn có thể điều chỉnh độ cay theo khẩu vị. Nếu không ăn cay, có thể bỏ hẳn ớt tươi và tăng tiêu xay để dậy mùi. Đây là món ăn tươi mát, dễ làm và cực kỳ bắt vị cho ngày hè hoặc bữa nhẹ tại nhà. |
Bình luận