Chồng vắng nhà, sản phụ đi đẻ dắt theo 3 con, khẳng định càng đông càng có phúc

Trong nhiều gia đình, khoảnh khắc chào đón một sinh linh mới thường là dịp trọng đại, nơi các ông bố bà mẹ cùng nhau đồng hành và chia sẻ niềm vui.

Tuy nhiên, một đoạn video gần đây trên trang Sohu lại ghi lại hình ảnh hiếm thấy khi 1 sản phụ dắt theo 3 con nhỏ vào viện để sinh, khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.

Được biết, đoạn video này được quay tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Người mẹ giải thích rằng vì 3 đứa trẻ đang nghỉ hè và chồng cô lại đi công tác xa, không có ai trông nom các con, nên khi chuyển dạ, cô đã nhanh chóng đưa cả 3 con cùng đến bệnh viện gần nhất.

Chồng vắng nhà, sản phụ đi đẻ dắt theo 3 con, khẳng định càng đông càng có phúc - 1

Vì không có ai phụ giúp chăm con nên sản phụ đưa 3 con vào bệnh viện cùng.

Hình ảnh trong video ghi lại cảnh 3 đứa trẻ đứng đợi mẹ trước cửa phòng sinh với vẻ mặt lo lắng. Con gái lớn nhất chịu trách nhiệm giữ cậu em út, trong khi cô con gái thứ 2 – chỉ khoảng 5 tuổi lại cẩn thận giữ túi xách của mẹ, trông chẳng khác gì một "trợ lý chuyên nghiệp". Hình ảnh giản dị nhưng đầy cảm xúc này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Khi được hỏi về lý do sinh nhiều con, sản phụ chia sẻ rằng vợ chồng cô tin "đông con là có phúc". Với họ, tình cảm gia đình là điều quý giá nhất, không gì có thể so sánh được. Dù vậy, đoạn video cũng làm dấy lên những tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.

Chồng vắng nhà, sản phụ đi đẻ dắt theo 3 con, khẳng định càng đông càng có phúc - 2

3 đứa trẻ ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của mẹ.

Một số người cảm phục sự mạnh mẽ của người mẹ, cho rằng cô đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để bảo vệ và chăm sóc các con. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối quan điểm "đông con là có phúc" trong tình huống này:

- "Nhìn 3 đứa trẻ đứng lủi thủi trước cửa phòng sinh mà thương quá. Người mẹ này thật kiên cường, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang quá sức khi phải một mình gánh vác mọi thứ như vậy?".

- "Sinh con thì phải có trách nhiệm. Nếu ngay cả việc nhờ người trông con khi đi đẻ cũng không có, thì sinh thêm con để làm gì? Tư tưởng sinh nhiều con là có phúc nên thay đổi trong bối cảnh này”.

- "Nếu tôi là người chồng của sản phụ này, tôi sẽ không đồng ý để vợ mình sinh thêm con khi mà ngay chính bản thân mình cũng không phụ giúp được vợ trong thời gian đi đẻ ở viện".

Nỗi vất vả của sản phụ khi vượt cạn một mình, thiếu vắng sự đồng hành của người chồng?

Việc sinh con luôn là một hành trình đầy khó khăn và thử thách đối với bất kỳ người mẹ nào. Nhưng khi phải đối diện với khoảnh khắc này một mình, thiếu đi sự hỗ trợ của người chồng, những vất vả đó dường như nhân lên gấp bội.

Trước tiên, về mặt thể chất, sản phụ phải trải qua những cơn đau đẻ kéo dài, từ những cơn co thắt nhẹ ban đầu cho đến đỉnh điểm của quá trình chuyển dạ. Khi không có chồng bên cạnh, họ thiếu đi một người hỗ trợ đỡ đần, như giúp nhắc nhở thở đúng cách, vỗ về trong lúc đau đớn, hoặc đơn giản là nắm chặt tay để tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

Những việc chồng nên hỗ trợ vợ khi mang thai.

Về mặt tâm lý, sự cô đơn trong những giờ phút căng thẳng tại phòng sinh là một thử thách lớn. Phụ nữ khi sinh thường rất nhạy cảm, họ dễ rơi vào trạng thái lo lắng hoặc hoảng sợ trước những nguy cơ có thể xảy ra, từ các biến chứng thai kỳ cho đến sức khỏe của em bé. Sự vắng mặt của người chồng – người họ luôn mong đợi sẽ ở bên, đồng hành và chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng này – có thể để lại một khoảng trống lớn về tinh thần.

Hơn nữa, người chồng còn đóng vai trò quan trọng trong việc liên hệ, trao đổi với bác sĩ hoặc nhân viên y tế, giúp sản phụ yên tâm hơn trong quá trình sinh nở. Khi không có chồng, sản phụ có thể phải tự mình quyết định những vấn đề quan trọng, điều này khiến áp lực gia tăng và dễ dẫn đến cảm giác bất an.

Sau khi sinh, những khó khăn chưa dừng lại. Lúc này, cơ thể người mẹ rất yếu và cần sự giúp đỡ trong việc chăm sóc em bé sơ sinh. Việc tự mình xoay xở, từ thay tã đến cho con bú, càng làm tăng nỗi vất vả và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ lẫn con.

Sinh con vốn đã là một thử thách lớn lao, nhưng phải vượt qua nó một mình mà không có sự đồng hành của người chồng là một trải nghiệm vô cùng khó khăn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây chính là lý do tại sao sự hiện diện và hỗ trợ từ chồng trong hành trình vượt cạn không chỉ là trách nhiệm mà còn là món quà tinh thần lớn lao đối với mỗi người mẹ.

Thy Dung

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

(Tin đua xe F1) Chưa đầy 7 ngày sau chặng khai mạc tại Albert Park, Australia, chặng đua thứ 2 của mùa giải 2026 sẽ ghé thăm trường đua quốc tế Thượng Hải. Đây sẽ là thử thách “cực đại” cho các chiếc xe thế hệ mới với cuộc đua Sprint đầu tiên cũng như điều kiện thời tiết lạnh vào tháng 3 tại Trung Quốc.

Về tiểu thuyết “Ngược Tchepone” của Đỗ Ngọc Yên

Về tiểu thuyết “Ngược Tchepone” của Đỗ Ngọc Yên

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên vừa qua đời khá đột ngột. Bởi mới đây ông còn tham gia “Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ nhất” do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, với bản thảo “Ngược Tchepone”. Trong buổi lễ trao giải, ông cũng có mặt tham dự chia vui với những tác giả đoạt giải. Trong kí ức của tôi, ông là một nhà lý luận phê bình có trách nhiệm, là một người chân tình với bạn bè,