Chủ quán đóng cửa vì "trúng số": Sự thật khiến dân mạng xúc động
“Tôi trúng số nên sẽ ngừng kinh doanh từ ngày 30/6. Nhờ có quý khách mà thời gian qua tôi đã làm việc rất vui vẻ"...
Một tấm bảng thông báo đóng cửa tại quán thịt nướng ở Incheon (Hàn Quốc) gần đây đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội. Chủ quán để lại một lời nhắn hài hước, cho biết ông đóng cửa quán vì đã trúng số. Tuy nhiên, khi lý do thực sự khiến quán phải đóng cửa được tiết lộ, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động qua những dòng chia sẻ.
Chủ quán treo biển cho biết bản thân mới trúng vé số nên nghỉ bán thịt nướng
Tấm bảng dán trước cửa một quán thịt nướng ở khu vực Mansu-dong, quận Namdong, thành phố Incheon, có nội dung: “Tôi trúng số nên sẽ ngừng kinh doanh từ ngày 30/6. Nhờ có quý khách mà thời gian qua tôi đã làm việc rất vui vẻ. Xin cảm ơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và hạnh phúc”.
Ban đầu, nhiều người tỏ ra ghen tị và để lại bình luận: “Ganh tị quá!”, “Mong được lan tỏa vận may này”, “Mình cũng muốn trúng số để nghỉ làm”… Tuy nhiên, khi bài viết lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, sự thật bất ngờ đã được tiết lộ. Chính chủ quán cũng đã để lại bình luận trên một diễn đàn, chia sẻ lý do thực sự khiến anh phải đóng cửa.
Anh cho biết, anh đã được bác sỹ chẩn đoán mắc bệnh ung thư và do không thể vừa điều trị vừa duy trì việc kinh doanh, anh đã phải đưa ra quyết định khó khăn là đóng cửa quán. Việc nói mình trúng số chỉ là một cách để khiến khách hàng bớt lo lắng và anh muốn chia tay mọi người một cách nhẹ nhàng.
Khi biết được sự thật, cư dân mạng đã để lại nhiều lời động viên dành cho anh: “Chiến thắng bệnh tật chính là tấm vé số quý giá nhất. Chúc anh mau khỏi và quay trở lại!”; “Tấm lòng của anh thật đáng quý, chắc chắn anh sẽ vượt qua được.”
Một số người dân sống gần đó cũng chia sẻ: “Vợ chồng ông chủ rất thân thiện, tôi thường xuyên ghé quán. Mong anh sớm bình phục”; “Thật đau lòng khi biết được câu chuyện phía sau”
Bình luận