Chuyển khoản 3 triệu mừng sinh nhật chồng cũ, anh nhắn lại một câu khiến tôi khóc nguyên đêm
Không biết vì lý do gì, hôm đó tôi đã chuyển cho anh 3 triệu đồng kèm lời chúc mừng sinh nhật.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn được đúng một năm. Những lúc tan ca về nhà một mình, bước vào căn hộ trống vắng, tôi cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. Không còn tiếng người, không còn ai để trò chuyện, chia sẻ sau một ngày dài.
Mỗi đêm khuya, khi mệt mỏi lê từng bước về nhà, tôi lại nhìn thấy tấm ảnh cưới vẫn nằm im lìm dưới gầm giường, nơi tôi từng giấu đi vì không nỡ vứt bỏ. Mỗi lần nhìn thấy nó, ký ức ngày xưa lại ùa về như mới hôm qua…
Tôi và chồng cũ từng có những tháng ngày yêu đương mặn nồng. Từ khi yêu cho đến lúc kết hôn, tình cảm của chúng tôi luôn ngọt ngào. Anh từng rất yêu tôi, luôn quan tâm, chăm sóc, và chúng tôi đã nghĩ rằng chỉ cần yêu nhau là đủ để đi hết cuộc đời.
Nhưng hôn nhân không giống tình yêu. Khi còn yêu, mọi thứ nhẹ nhàng và lãng mạn. Mỗi tuần đi ăn nhà hàng, cùng nhau dạo phố, không chút vướng bận. Nhưng sau kết hôn, chúng tôi phải đối mặt với đủ thứ áp lực cơm áo gạo tiền.
Chồng cũ là người đàn ông có lòng tự trọng cao, anh luôn cố gắng chứng minh bản thân bằng cách lao vào công việc. Là một nhân viên kinh doanh, để đạt chỉ tiêu, anh thường xuyên phải xã giao, tiệc tùng, nhiều khi say mèm mới về đến nhà. Có năm, anh còn quên cả sinh nhật tôi.
Dần dần, tôi cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Nhìn những cặp vợ chồng khác tay trong tay dạo phố, cùng nhau đi chợ, còn tôi thì lủi thủi một mình, lòng không khỏi chạnh buồn.
Nhìn những cặp vợ chồng khác tay trong tay dạo phố, còn tôi thì lủi thủi một mình, lòng không khỏi chạnh buồn. (Ảnh minh họa)
Một lần, anh trở về trong men rượu nồng nặc. Tôi vô tình phát hiện trên áo anh có một dấu son môi. Khi tôi hỏi thẳng, anh lúng túng, rồi chuyển sang giận dữ. Chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn đêm đó.
Sau chuyện ấy, tôi bắt đầu hay hỏi anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Còn anh thì ngày càng bận rộn, nhiều khi không trả lời.
Dần dần, anh cảm thấy tôi phiền phức. Sự quan tâm của tôi trở thành gánh nặng trong mắt anh. Cảm xúc giữa chúng tôi dần biến chất, yêu thương ngày nào giờ chỉ còn là những cuộc cãi vã không hồi kết.
Rồi trong một lần cãi nhau, tôi buột miệng nói:
- Hay là ly hôn đi.
Lúc đó chỉ là giận quá mà nói ra, nhưng anh đã nghiêm túc hỏi lại:
- Em nói thật chứ?
Tôi không trả lời, anh cũng im lặng, không nói gì thêm. Vài ngày sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.
Mới đó mà thấm thoắt đã một năm. Ngày hôm ấy, khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi lại nhìn thấy tấm ảnh cưới dưới gầm giường. Đúng lúc đó, tôi sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh.
Trong lòng tôi bỗng ngổn ngang trăm mối. Không biết vì lý do gì, tôi đã chuyển cho anh 3 triệu đồng kèm lời chúc mừng sinh nhật.
Không biết vì lý do gì, tôi đã chuyển cho chồng cũ 3 triệu mừng sinh nhật anh. (Ảnh minh họa)
Đến hơn 8 giờ tối, điện thoại tôi rung lên. Đó là tin nhắn từ anh. Nội dung vỏn vẹn vài dòng, nhưng khiến tim tôi nhói đau:
- Cảm ơn em vẫn nhớ đến sinh nhật anh, cảm ơn cả món quà. Dù chúng ta từng yêu nhau, nhưng giờ đã ly hôn rồi, anh nghĩ chúng ta không nên liên lạc nữa. Em hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đừng thức khuya nhiều. Chúng ta đã chia tay, hãy để mọi thứ dừng lại trong yên bình.
Tôi cầm điện thoại mà nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi đã khóc cả đêm hôm ấy.
Lúc đó tôi mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của câu chia tay rồi thì đừng làm bạn. Nhưng, tôi không ngờ anh lại có thể buông bỏ nhanh đến thế. Ngày xưa, khi tôi khoác lên mình chiếc váy cưới, anh từng nói sẽ yêu tôi trọn đời. Một năm thôi, con người có thể thay đổi đến không ngờ.
Cuộc hôn nhân này, cả hai chúng tôi đều thua. Thua vì đã không giữ được nhau, không học được cách yêu trong hôn nhân. Tôi cũng đã hiểu rằng, tình yêu không phải là hôn nhân. Hôn nhân cần được vun đắp và sẻ chia. Nếu không biết cách giữ gìn, thì dù yêu đến mấy, cũng chẳng thể đi được cùng nhau đến cuối con đường.
Bình luận