Cô giáo hiền dịu qua đời khi sinh con thứ 2, chồng là “thanh mai trúc mã”, một mình gà trống nuôi con

Niềm vui đón con trai thứ hai chưa kịp trọn vẹn, người chồng đã phải mặc áo tang tiễn vợ - người bạn đời gắn bó từ thuở thiếu thời.

Tình yêu thương của người mẹ dành cho con là điều không thể diễn tả trọn vẹn bằng lời. Nếu không phải vì tình yêu sâu đậm, sẽ chẳng ai sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng để mang đến cuộc sống cho một sinh linh mới.

Ngày 9/8, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước dòng chia sẻ đẫm nước mắt của một người chồng ở tỉnh Hồ Bắc. Không có những lời trách móc hay oán hận, anh chỉ để lại lời nhắn chan chứa tình cảm: “Các em học sinh thân mến, cô giáo sẽ ở trên thiên đường dõi theo các em. Các em phải cố gắng nhé. Cô sẽ luôn ở đó, bảo vệ các em mạnh khỏe và học tập thành công".

Người phụ nữ được nhắc đến là cô giáo họ Lưu, 33 tuổi, công tác tại một trường trung học thực nghiệm ở huyện Đại Ngũ, tỉnh Hồ Bắc. Cô đang phụ trách lớp cuối cấp, học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp quan trọng. Trong những hình ảnh được chia sẻ, bụng bầu của cô đã khá lớn - giai đoạn cuối thai kỳ. Người đăng tải đoạn chia sẻ chính là chồng cô, người đã đồng hành bên cô suốt hơn hai thập kỷ.

Cô giáo hiền dịu qua đời khi sinh con thứ 2, chồng là “thanh mai trúc mã”, một mình gà trống nuôi con - 1

Cô giáo 33 tuổi qua đời sau khi sinh con thứ 2.

Dù đang ở những tháng cuối cùng của thai kỳ, cô giáo Lưu vẫn đến trường, giảng dạy và chăm sóc học trò. Qua các đoạn video trên tài khoản cá nhân của người chồng, nhiều người biết được cô giáo Lưu thường được gọi bằng cái tên thân mật “Tiểu Doanh Tử”. Anh và cô là đôi bạn thanh mai trúc mã, quen nhau từ năm 11 tuổi. Sau 22 năm gắn bó, từ bạn học, cả hai trở thành người yêu, rồi nên duyên vợ chồng, và cùng nhau chào đón các con. Câu chuyện tình đẹp như mơ ấy giờ đây khiến nhiều người xót xa, thậm chí ví von rằng có lẽ sự ra đi của cô là vì “ông trời ghen tị”.

Cô giáo hiền dịu qua đời khi sinh con thứ 2, chồng là “thanh mai trúc mã”, một mình gà trống nuôi con - 2

Ở tháng cuối thai kỳ, cô tích cực làm việc, hỗ trợ các em học sinh.

Cô giáo hiền dịu qua đời khi sinh con thứ 2, chồng là “thanh mai trúc mã”, một mình gà trống nuôi con - 3

Vợ chồng cô Lưu là "thanh mai trúc mã" của nhau.

Theo thông tin được chia sẻ, sự cố xảy ra vào khoảng giữa tháng 7, nhưng đến nay mới được chia sẻ, đúng thời điểm cô sắp sinh con thứ 2. Trong niềm mong mỏi của cả gia đình, cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Ai cũng nghĩ đó sẽ là khởi đầu của một chặng đường hạnh phúc mới. Nhưng thật không ngờ, biến cố bất ngờ ập đến, cướp đi sinh mạng của cô.

Nguyên nhân cụ thể chưa được gia đình tiết lộ. Tuy nhiên, người chồng từng để lại cụm từ “sự cố y tế” trong phần chú thích, khiến dư luận đặt nghi vấn rằng cái chết của cô có liên quan đến sai sót trong quá trình chăm sóc tại bệnh viện. Một số ý kiến cũng cho rằng, làm việc quá sức cũng có thể khiến sức khỏe suy kiệt, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cô giáo hiền dịu qua đời khi sinh con thứ 2, chồng là “thanh mai trúc mã”, một mình gà trống nuôi con - 4

Cô giáo hiền dịu qua đời khi sinh con thứ 2, chồng là “thanh mai trúc mã”, một mình gà trống nuôi con - 5

Người chồng chăm 2 con nhỏ sau khi vợ qua đời.

Cô giáo hiền dịu qua đời khi sinh con thứ 2, chồng là “thanh mai trúc mã”, một mình gà trống nuôi con - 6

Sự ra đi của cô khiến netizen xót xa.

Dù nguyên nhân chính xác chưa được làm rõ, mất mát này là cú sốc lớn với gia đình. Đặc biệt, hai đứa con thơ là những người chịu thiệt thòi nhất. Trong những đoạn video ngắn mà người chồng chia sẻ, có thể thấy cậu con trai lớn đôi khi bật khóc gọi mẹ. Nhưng anh gần như không thể an ủi nhiều, bởi mọi thời gian và sức lực đều phải dành cho việc chăm sóc bé trai sơ sinh, mới chào đời được vài tuần.

Cuộc sống “gà trống nuôi con” của người đàn ông ấy trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Anh vừa gánh nỗi đau mất vợ, vừa đối diện với áp lực chăm sóc hai con nhỏ - một bé đang tuổi tập nói và một bé vẫn cần bế ẵm suốt ngày đêm. Câu chuyện của gia đình cô giáo Lưu khiến nhiều người rơi nước mắt. 

Những biến chứng nguy hiểm sau sinh

1. Băng huyết sau sinh

- Là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong mẹ sau sinh.

- Xảy ra khi tử cung không co hồi tốt, tổn thương đường sinh dục hoặc rối loạn đông máu.

- Dấu hiệu: ra máu nhiều, máu đỏ tươi, kèm choáng, tụt huyết áp.

2. Nhiễm trùng hậu sản

- Có thể do nhiễm trùng tử cung, vết mổ, vết khâu tầng sinh môn.

- Biểu hiện: sốt cao, sản dịch hôi, đau bụng tăng dần, mệt mỏi.

- Nguy cơ cao nếu vệ sinh kém hoặc thủ thuật không đảm bảo vô trùng.

3. Huyết khối tĩnh mạch sâu

- Tình trạng hình thành cục máu đông, thường ở chân.

- Nếu cục máu đông di chuyển lên phổi (thuyên tắc phổi) có thể gây tử vong nhanh chóng.

- Triệu chứng: sưng, đau, đỏ một bên chân, khó thở đột ngột.

4. Tiền sản giật

Dù đã sinh, sản phụ vẫn có thể lên cơn co giật do huyết áp cao.

Dấu hiệu: đau đầu dữ dội, mờ mắt, buồn nôn, co giật.

Cần theo dõi huyết áp ít nhất 6 tuần sau sinh.

5. Tắc mạch ối

- Hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm.

- Xảy ra khi nước ối lọt vào mạch máu mẹ, gây suy hô hấp, rối loạn đông máu, sốc.

- Diễn tiến nhanh, cần cấp cứu khẩn cấp.

Minh Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Loại quả Trung Quốc trồng mãi vẫn thất bại, Việt Nam xuất khẩu “bỏ túi” cả tỷ USD

Loại quả Trung Quốc trồng mãi vẫn thất bại, Việt Nam xuất khẩu “bỏ túi” cả tỷ USD

Trong khi Trung Quốc loay hoay với việc nghiên cứu và thử nghiệm trồng, Việt Nam đã tận dụng tối đa lợi thế về khí hậu, đất đai và kỹ thuật canh tác để xuất khẩu thành công ba loại quả “vàng” gồm sầu riêng, thanh long và chanh leo. Những nông sản này không chỉ mang về nguồn thu ngoại tệ lớn mà còn nâng tầm thương hiệu nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

Huyền thoại 133 năm Kodak đối mặt nguy cơ “khai tử” vì nợ khổng lồ

Huyền thoại 133 năm Kodak đối mặt nguy cơ “khai tử” vì nợ khổng lồ

Từng là biểu tượng toàn cầu của ngành nhiếp ảnh, Eastman Kodak – công ty 133 năm tuổi – đang cảnh báo khả năng phải ngừng hoạt động do không đủ nguồn tài chính để trả khoản nợ khoảng 500 triệu USD sắp đến hạn. Đây là một dấu mốc đáng buồn cho thương hiệu từng thống trị thị trường máy ảnh và phim ảnh thế giới.

Hành trình lưu giữ những giá trị nghệ thuật qua triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung – Một huyền thoại”

Hành trình lưu giữ những giá trị nghệ thuật qua triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung – Một huyền thoại”

Chiều 12/8, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hà Nội) đã chính thức diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Nguyễn Đỗ Cung – Một huyền thoại”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Mỹ thuật Đông Dương (1925 – 2025), tại đây trưng bày nhiều tác phẩm quý của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung – một trong những học trò xuất sắc của ngôi trường danh

Hợp tác sản xuất phim Việt Nam–Hàn Quốc

Hợp tác sản xuất phim Việt Nam–Hàn Quốc

Dự án phim “Sài Gòn Oppa” đã chính thức được Film Line (Hàn Quốc), BHD (Việt Nam) và Web TV Asia ký kết thỏa thuận hợp tác sản xuất trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc.

Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia concert đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

Gần 1.000 nghệ sĩ tham gia concert đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”

Cuối tuần này, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Hinh, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương… cùng các nghệ sĩ trẻ như: Văn Mai Hương, Nhóm Oplus, Đông Hùng,...

Phiên họp thứ nhất Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Phiên họp thứ nhất Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Chiều 12/8, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới tiến hành phiên họp lần thứ nhất. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm đồng chủ trì cuộc họp.