"Cô Tiên miền Tây" 27 tuổi sở hữu "gia tài" là 3 con và anh chồng điểm 10, càng đẻ lại càng đẹp

Cũng như nhiều mẹ bỉm khác, khi mang bầu con đầu lòng, Nguyễn Tiên đã từng lo lắng nên liên tục đi siêu âm thai, nhưng lúc vào phòng sinh không biết rặn đẻ.

Trong chương trình “Chat với mẹ bỉm sữa”, Nguyễn Tiên - người được gọi là "cô Tiên miền Tây" được khán giả biết đến là nhà sáng tạo nội dung đã rất hạnh phúc kể về hành trình làm mẹ của mình. Hiện vợ chồng chị Tiên có 3 con đủ nếp tẻ rất đáng yêu và bụ bẫm gồm 1 bé 6 tuổi, 1 bé 4 tuổi và 1 bé 2 tuổi.

"Cô Tiên miền Tây" 27 tuổi sở hữu "gia tài" là 3 con và anh chồng điểm 10, càng đẻ lại càng đẹp - 1

Chị Tiên bên 3 con đáng yêu.

Lần đầu sinh con lo lắng suốt ngày đi siêu âm

Khi mới có bầu con đầu lòng, chị Tiên thấy trong người thường xuyên buồn ngủ, khó chịu, huyết áp thấp, da mặt tái xanh. Vì trước đó đã chuẩn bị có em bé nên thấy trong người khác lạ, chị đã mua 1 que thử về test nhưng không có 2 vạch. Nóng lòng có em bé, chị đi siêu âm đầu dò nhưng vẫn chưa có thai. Một tuần sau test lại mới lên 2 vạch mờ nên khoe với chồng. Hai vợ chồng rất vui, từ ngày có bầu chị được chồng suốt ngày cưng nựng.

Suốt thai kỳ, chị Tiên không bị nghén mà chỉ buồn ngủ và thèm đồ chua. Tuy nhiên chồng chị còn nghén chua nhiều hơn vợ.

Vì mang thai lần đầu nên mẹ bầu thường cảm thấy lo lắng với bất cứ triệu chứng nào. Hễ trong người thấy khang khác là chị Tiên đi siêu âm và thăm khám luôn. Đến nỗi tần suất siêu âm quá nhiều khiến mẹ bầu sợ bị bác sĩ mắng nên không dám siêu âm một nơi mà đi nhiều nơi khác nhau.  

"Cô Tiên miền Tây" 27 tuổi sở hữu "gia tài" là 3 con và anh chồng điểm 10, càng đẻ lại càng đẹp - 2

Vào phòng sinh không biết rặn đẻ, mẹ đẻ chỉ huy hướng dẫn

Trước ngày dự sinh 1 tuần, đúng hôm bà ngoại ở quê mang đồ lên nhà con gái ở chủ động đưa con gái đi đẻ thì chị Tiên chuyển dạ. Ban đầu cơn đau đẻ chỉ nhẹ nhàng nên mẹ bầu còn nghĩ như vậy quá đơn giản. Thế nhưng càng đến chiều, cơn chuyển dạ càng dữ dội hơn. Trong khi đó, cổ tử cung của chị lại mở chậm nên bác sĩ bắt sản phụ phải đi bộ nhiều.

“Càng về sau, cơn đau đẻ đau đến mức không chịu nổi nữa khiến em mất hết sức lực. Khi vào phòng sinh, em cũng không biết rặn đẻ thế nào. Cũng may có mẹ đẻ trước ở quê cũng là người đỡ sinh nên hướng dẫn thở, hướng dẫn rặn đẻ. Sợ con bị ngạt nên cuối cùng dù mệt em vẫn lấy hết sức mình rặn 1 hơi dài thì con chào đời bình an”, chị Tiên kể lại.

Sau khi con chào đời, được bác sĩ da kề da với mẹ, con đã tìm ngay sữa mẹ để bú khiến sản phụ cứ mải nhìn con mà hạnh phúc quên luôn cơn đau đẻ.

"Cô Tiên miền Tây" 27 tuổi sở hữu "gia tài" là 3 con và anh chồng điểm 10, càng đẻ lại càng đẹp - 3

"Cô Tiên miền Tây" 27 tuổi sở hữu "gia tài" là 3 con và anh chồng điểm 10, càng đẻ lại càng đẹp - 4

Sau sinh 3 con, nhan sắc mẹ bỉm vẫn luôn rạng rỡ, xinh đẹp.

Mang thai lần 2 khi vừa phẫu thuật thẩm mỹ, lần 3 được chồng yêu chiều hết nấc

Nguyễn Tiên cho biết, 2 lần mang thai sau đều không nằm trong kế hoạch của 2 vợ chồng. Ở lần thứ 2, chị Tiên đang uống thuốc ngừa thai mà vẫn dính bầu. Khi có em bé, Tiên vừa phẫu thuật mũi 1 tuần. Do đó khi bị mệt và ói liên tục, chị tưởng là biến chứng của phẫu thuật. Thử thai thấy lên 2 vạch phải ngưng uống thuốc kháng sinh chống phù nề nên rất lo sợ sẽ ảnh hưởng đến con yêu trong bụng.

Mãi đến khi đi siêu âm theo chỉ định của bác sĩ, các chỉ số phát triển của thai nhi bình thường, chị mới yên tâm.

Lần thứ 3 mang thai, chị Tiên cũng bị nhỡ kế hoạch. Thời điểm đó dù là dịch Covid nhưng mẹ bỉm bán hàng online rất bận rộn. Công việc nhiều khiến chị bị trễ kinh cả tháng mới phát hiện có con.

"Cô Tiên miền Tây" 27 tuổi sở hữu "gia tài" là 3 con và anh chồng điểm 10, càng đẻ lại càng đẹp - 5

“Mang bầu và sinh con lần 3 khi công việc quá nhiều nên em bị stress và áp lực. Dù được chồng và gia đình thường xuyên ở bên động viên nhưng nhiều lúc em vẫn bị trầm cảm, sợ đọc các tin nhắn trong điện thoại. Nhưng bù lại em may mắn được chồng quan tâm chăm sóc nhiều hơn so với 2 lần trước”, chị Tiên hãnh diện kể về chồng điểm 10 của mình.

Thậm chí sau sinh, chị cũng được mẹ đẻ và chồng hết lòng chăm lo nên từng bước vượt qua được mọi khó khăn khi nuôi con nhỏ. Nghĩ lại những ngày tháng bầu bí và nuôi con, bà mẹ 27 tuổi này luôn cảm ơn bố mẹ 2 bên, cảm ơn chồng đã yêu thương, chăm sóc và làm điểm tựa cho chị.

Thảo Nguyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe MotoGP, Italian GP: Bezzecchi chiến thắng đầy cảm xúc, củng cố vị trí số 1

Đua xe MotoGP, Italian GP: Bezzecchi chiến thắng đầy cảm xúc, củng cố vị trí số 1

(Tin thể thao, tin đua xe MotoGP) Chặng đua Italian GP 2026 tiếp tục diễn ra trên ‘thánh đường tốc độ’ Mugello đã khép lại với kịch bản không thể ngọt ngào hơn cho người hâm mộ nước chủ nhà, khi Marco Bezzecchi (Aprilia) xuất sắc giành chiến thắng chặng đầy thuyết phục. Niềm vui nhân đôi cho Aprilia khi Jorge Martin một lần nữa mang về chiến thắng 1-2 cho đội đua Italia.

Một đô thị, hai ứng xử

Một đô thị, hai ứng xử

Ai đã từng đọc truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam, ắt phải nhận rằng ông tác giả thuộc họ Nguyễn Tường ở Cẩm Giàng, Hải Dương này là tay đệ nhất hạng trong việc “chơi” ánh sáng. Những cái đốm sáng liu riu lờ mờ buồn buồn trong đêm ga xép phố huyện tưởng cứ thế kéo dài mãi, chợt ào một cái, đoàn tàu về Hà Nội chạy qua, sáng rực rỡ, sáng lấp lánh, sáng l