Con dâu trưởng không chịu đưa lương cho chồng, tôi nổi giận đập vỡ bát cơm

Chuyện của con út chưa nguôi ngoai thì gia đình con cả đã xảy ra chuyện. Tuần vừa rồi, tôi thấy trong người yếu nên ra phố khám bệnh sau đó ở lại nhà con cả chơi vài hôm.

Để nuôi 5 đứa con được ăn học thành đạt như ngày hôm nay, vợ chồng tôi làm việc rất vất vả. Không thể trông cậy vào mấy sào ruộng, chồng tôi phải để vợ con lại ở quê và ra phố kiếm tiền.

Ở quê, tôi làm việc rất vất vả, ra đồng làm từ sáng sớm và tối muộn mới về. Các con tôi khá ngoan, đứa lớn trông đứa nhỏ và làm tất cả việc nhà cho bố mẹ yên tâm đi làm. Ruộng cấy chỉ đủ thóc ăn, còn tiền chi tiêu sinh hoạt hằng ngày là trông cậy vào tiền phụ hồ của chồng gửi về.

Sự nỗ lực chăm chỉ của chúng tôi đã được bù đắp. Các con đều có công việc ổn định, thu nhập cao, có nhà có xe đầy đủ. Mỗi khi nhà có cỗ bàn gì là 5 đứa con đều về nhà đông đủ. Nhìn những chiếc xe hơi xếp chật sân mà tôi hạnh phúc hãnh diện với bà con lối xóm vô cùng.

Không muốn bố mẹ phải vất vả kiếm tiền khi tuổi xế chiều nên các con góp tiền biếu chúng tôi mỗi tháng 10 triệu để ăn tiêu. Mỗi lần các con về chơi nhà cũng mua nhiều đồ ngon và thuốc bổ chăm sóc bố mẹ. Nhìn các con đối đãi tốt với bố mẹ mà tôi vui lắm.

Nhìn chúng tôi tuổi già được nhờ cậy các con, mấy bà con trong xóm luôn dành cho con cái tôi lời khen có cánh như những đứa trẻ hiếu thảo, đáng làm gương cho nhiều gia đình…

Con dâu trưởng không chịu đưa lương cho chồng, tôi nổi giận đập vỡ bát cơm - 1

Để nuôi 5 đứa con được ăn học thành đạt như ngày hôm nay, vợ chồng tôi làm việc rất vất vả. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ những điều tốt đẹp sẽ mãi ở lại với gia đình mình nhưng biến cố lần lượt xảy ra với các con. Khi có chuyện thì tôi mới biết các con không đoàn kết yêu thương nhau như tôi vẫn nghĩ.

Tháng trước, con út của tôi nói làm ăn bị thua lỗ và ngỏ ý muốn vay tiền của các anh chị. Nhưng các con tôi lần lượt nói lý do không thể giúp đỡ được. Đứa nói đang mua nhà trả góp, đứa bảo vừa mua thêm 1 suất đất hay không có tiền dư.

Không anh chị nào giúp đỡ, con út muốn mượn cuốn sổ đỏ của bố mẹ để vay tiền ngân hàng. Thương con gặp khó khăn, chúng tôi đồng ý giúp con vượt qua khó khăn. Nhưng những đứa con khác phản đối quyết liệt và con trưởng còn giữ sổ đỏ của bố mẹ để con út không được nhòm ngó.

Không nhờ cậy được nhà nội, cuối cùng con út tôi phải mượn sổ đỏ của bố vợ vay tiền. Nếu không có sự giúp đỡ của ông bà thông gia thì chắc vợ chồng con tôi sẽ ly hôn. Sau lần đó, tôi không còn tự hào về các con nữa. Mỗi khi nghe thấy mọi người khen các con tôi giỏi giang, tôi ngượng ngùng không dám nhận nữa.

Chuyện của con út chưa nguôi ngoai thì gia đình con cả đã xảy ra chuyện. Tuần vừa rồi, tôi thấy trong người yếu nên ra phố khám bệnh sau đó ở lại nhà con cả chơi vài hôm.

Con dâu trưởng không chịu đưa lương cho chồng, tôi nổi giận đập vỡ bát cơm - 2

Không anh chị nào giúp đỡ, con út muốn mượn cuốn sổ đỏ của bố mẹ để vay tiền ngân hàng. (Ảnh minh họa)

Trong bữa ăn cơm, mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì con trai tôi hỏi vợ lĩnh lương chưa và nhắc nhở chuyển vào tài khoản cho chồng. Con dâu bức xúc nói:

“Suốt 4 năm nay, tháng nào em cũng đưa lương cho anh rồi, từ bây giờ trở đi em không đưa nữa. Em cũng phải chi tiêu, không thể đưa hết cho anh rồi xin từng đồng được”.

Thấy tôi ngơ ngác không hiểu gì, con trai vội vàng giải thích:

“4 năm trước, vợ con lấy 1 tỷ tiền tiết kiệm để xây nhà cho ông bà ngoại mà không nói cho con biết. Đến khi con phát hiện trong nhà không còn tiền, con giận lắm và yêu cầu bố mẹ trả lại tiền. Nhưng vợ con nói sau này sẽ đưa hết lương cho chồng giữ nên con mới để cho nhà ngoại yên ổn.

Mỗi tháng vợ đưa cho chồng 10 triệu, số tiền đưa cho con 4 năm qua chưa đủ, vậy mà bây giờ cô ấy định trở mặt. Nếu vợ không đưa tiền lương cho chồng thì anh sẽ ép bà ngoại phải trả đủ”.

Nghe đến đây thì tôi tức đỏ mặt, tay đang cầm cái bát và ném luôn xuống nền nhà để dằn mặt con trai. Tôi đứng về phía con dâu và ủng hộ con xây nhà cho ông bà thông gia, như thế thể hiện lòng hiếu thảo. Trách con trai keo kiệt, tính toán với vợ và cấm con ép vợ đưa lương nữa. Thế nhưng con trai tôi vẫn 1 mực ép vợ đưa lương và nói con dâu không có khả năng giữ tiền.

Nhìn 2 con cãi nhau mà tôi bất lực, không biết phải làm sao nữa.

Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa vợ 50.000 đồng để chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất

Phương Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trao giải cuộc thi thiết kế Art Toy “Kokomo & Momimi”: Khơi nguồn đam mê – nuôi dưỡng sáng tạo

Trao giải cuộc thi thiết kế Art Toy “Kokomo & Momimi”: Khơi nguồn đam mê – nuôi dưỡng sáng tạo

Lễ trao giải cuộc thi thiết kế nhân vật Art Toy “Kokomo & Momimi” đã diễn ra thành công và để lại nhiều dấu ấn tại không gian nghệ thuật V-Art Space, chiều 5/8 vừa qua. Sự kiện không chỉ tôn vinh những ý tưởng độc đáo mà còn trở thành điểm hẹn sôi động, góp phần kết nối cộng đồng đam mê sáng tạo và thiết kế trẻ.