Con riêng của mẹ kế lấy vợ, bố bảo tôi đưa em 50 triệu nhưng tôi cho em căn nhà

Gần đây, bố tôi gọi điện thông báo rằng em trai đã tìm được một cô gái tốt và chuẩn bị kết hôn. Tôi thật sự mừng cho em. Tuy nhiên, bố cũng hỏi tôi có thể giúp em trai 50 triệu để tổ chức đám cưới không.

Gia đình tôi là một gia đình tái hôn. Khi tôi mới 6 tuổi, mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sự mất mát này đã ảnh hưởng sâu sắc đến bố tôi, khiến ông không còn nụ cười trên môi trong một thời gian dài.

Dù có nhiều người khuyên ông nên tái hôn, nhưng ông đều từ chối. Mãi đến khi tôi vào tiểu học, công việc bận rộn khiến bố thường xuyên không có thời gian nấu ăn cho tôi, ông mới bắt đầu nghĩ đến việc tìm một người mẹ kế.

Khi biết tin bố sắp tái hôn, tôi thực sự không vui. Từ nhỏ, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những người mẹ kế độc ác, và tôi rất lo lắng mình sẽ bị đối xử tệ bạc.

Mẹ kế của tôi là một góa phụ và bà có một cậu con trai nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Sau khi kết hôn, bố tôi thường xuyên đi làm xa, chỉ còn lại tôi, mẹ kế và em trai ở nhà.

Những tưởng những ngày tháng cơ cực sẽ đến, nhưng điều tôi không ngờ là mẹ kế của mình là một người phụ nữ rất tốt bụng. Bà không chỉ chăm sóc cho con trai ruột mà còn dành sự quan tâm đặc biệt cho tôi, thường xuyên mua những món ăn ngon và ưu tiên cho tôi trước.

Bà còn nhắc nhở con trai riêng của mình rằng, khi bố không có nhà, em là người đàn ông duy nhất trong gia đình và cần phải bảo vệ mẹ và chị gái. Nhờ vậy, tôi gái cảm thấy mình trở thành công chúa trong gia đình.

Mối quan hệ giữa tôi và em trai khác cha khác mẹ này cũng rất tốt đẹp. Sự xuất hiện của mẹ kế và em trai đã mang lại cho tôi hơi ấm của một gia đình.

Con riêng của mẹ kế lấy vợ, bố bảo tôi đưa em 50 triệu nhưng tôi cho em căn nhà - 1

Tôi và em trai khác cha khác mẹ có mối quan hệ rất tốt. (Ảnh minh họa)

Khi tôi đỗ vào một trường đại học ở tỉnh, em trai đã quyết định không tiếp tục học cấp ba mà đi làm để kiếm tiền giúp đỡ tôi đi học. Bởi khi đó, nhà tôi nghèo lắm, bố bị tai nạn lao động enne sau đó không thể đi làm công việc nặng được nữa.

Hành động của em khiến tôi vô cùng cảm động, nghẹn ngào không nói nên lời. Tôi chỉ biết tự hứa với bản thân rằng mình phải học thật tốt, sau này kiếm nhiều tiền để đền đáp công ơn của bố mẹ và em trai.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại thành phố kiếm việc làm. Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã gặp chồng mình. Anh là người bản địa và là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có.

Khi tôi đưa chồng về nhà, cả gia đình tôi đều rất vui mừng. Em trai đã nói với chồng tôi rằng:

- Nếu anh dám đối xử tệ với chị em, em sẽ không tha cho anh đâu.

Không chỉ gia đình tôi mà cả gia đình chồng cũng rất tốt với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc đó, vì mối tình của chúng tôi được hai bên gia đình chấp thuận.

Con riêng của mẹ kế lấy vợ, bố bảo tôi đưa em 50 triệu nhưng tôi cho em căn nhà - 2

Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi đã gặp chồng mình. (Ảnh minh họa)

Gần đây, bố tôi gọi điện thông báo rằng em trai đã tìm được một cô gái tốt và chuẩn bị kết hôn. Tôi thật sự mừng cho em. Tuy nhiên, bố cũng hỏi tôi có thể giúp em trai 50 triệu để tổ chức đám cưới không. Không chút do dự, tôi đã trấn an bố:

- Bố yên tâm, con nhất định sẽ giúp em trai.

Sau đó, tôi kể lại chuyện này với chồng nhưng anh ấy liền gạt đi:

- Chúng ta nên mua một căn nhà tặng cho em trai em trước khi giá nhà ở huyện tăng cao. Anh biết, em luôn lo lắng cho cậu em trai đó và luôn muốn tìm cơ hội báo đáp ân tình của mẹ kế và em trai. Vậy tại sao không nhân cơ hội này luôn.

Lời nói của chồng khiến tôi vô cùng bất ngờ và xúc động, đến mức không thể nói nên lời.

Tôi nói dự định sẽ mua nhà tặng cho em trai làm quà cưới, em cũng ngỡ ngàng và cảm động lắm, nhưng rồi em lại từ chối. Em trai cười và nói:

- Chị ơi, em không thể nhận món quà quý giá như vậy. Em rất cảm kích tấm lòng của chị, nhưng em không muốn chị khó xử trước nhà chồng.

Dù khó khăn, túng thiếu nhưng em trai chỉ nghĩ đến cảm xúc của chị gái. Khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy thật may mắn khi có một người em như vậy trong đời. Chúng tôi, tuy không có chung dòng máu nhưng lại thân thiết hơn cả chị em ruột.

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

MV “Đoá hoa từ mẫu”: Tôn vinh những người làm nghề y

MV “Đoá hoa từ mẫu”: Tôn vinh những người làm nghề y

Trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, có biết bao cống hiến thầm lặng của đội ngũ những người làm nghề y. Sự cống hiến, tận tâm và hy sinh vì lý tưởng nghề mà họ theo đuổi để hoàn thành sứ mệnh của mình rất cần được mọi người sẻ chia sẻ, trân trọng và tôn vinh.

Ấm lên cùng mùa xuân

Ấm lên cùng mùa xuân

Tác phẩm nghệ thuật, bằng bất kể hình thức biểu cảm nào đều hướng tới lưu giữ khoảnh khắc mong manh của cái đẹp, cũng là lưu giữ sự không đứt đoạn của các chuỗi quan hệ hữu cơ của sự sống, do đó cái đẹp là vô tận.

Vũ Quốc Khánh - Nhà văn có duyên với giải “thám hoa”, “vỉa quặng” phát lộ muộn

Vũ Quốc Khánh - Nhà văn có duyên với giải “thám hoa”, “vỉa quặng” phát lộ muộn

Thập niên 2000 - 2010, khi là Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, tôi rất ấn tượng với các ông: Phạm Quang Nhuận, Chu Văn Ba, Cầm Sơn, Nguyễn Quang Thuyên, Nguyễn Thanh Bình, Quách Đình Diệu và Vũ Quốc Khánh. Tôi thường gọi vui các ông là những “hội viên ưu tú”. Tuy đến với văn chương muộn, nhưng đều là những người tâm huyết gắn bó với Hội. Ở cương vị đứng đầu các cơ quan đơn v