Cực hiếm: Sản phụ 26 tuổi 4 lần sinh con đều rơi đúng ngày 7/7, tất cả đều chuyển dạ tự nhiên, bà ngoại tiết lộ cuộc gọi định mệnh
Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim nhưng lại hoàn toàn có thật khiến netizen sửng sốt.
Một cô gái 26 tuổi đến từ bang California, Mỹ, đã khiến không chỉ gia đình mà cả đội ngũ y tế phải ngỡ ngàng khi bốn lần chuyển dạ tự nhiên sinh con vào đúng ngày 7/7 trong bốn năm khác nhau.
Câu chuyện tưởng như phim ảnh này là hoàn toàn có thật. Nhân vật chính là Nauzhae Drake, một bà mẹ trẻ vừa chào đón đứa con thứ tư của mình vào ngày 7/7 vừa qua, sau ba lần sinh nở trước đó cũng đúng ngày này vào các năm 2019, 2021 và 2022.
4 đứa trẻ sinh cùng ngày 7/7 của bà mẹ 26 tuổi.
Không phải là sinh đôi, sinh ba hay sinh tư, bốn đứa trẻ của Nauzhae chào đời ở bốn thời điểm khác nhau, nhưng lại cùng có một ngày sinh nhật. Điều khiến nhiều người sửng sốt hơn nữa là cả bốn ca sinh đều hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ can thiệp y học nào như gây chuyển dạ, dùng thuốc kích sinh hay lựa chọn ngày để mổ chủ động. Đây là điều khiến chính các bác sĩ cũng không thể tin nổi. “Bác sĩ không tin là tôi không dùng thuốc kích sinh, nên đã phải xem lại bệnh án. Và quả thật, cả bốn đứa trẻ đều là chuyển dạ tự nhiên, không một chút sắp đặt nào”, Nauzhae chia sẻ với báo chí địa phương.
Trường hợp hiếm của bà mẹ trẻ khiến các bác sĩ cũng phải kinh ngạc.
Cô cho biết, bản thân cũng không thể lý giải nổi sự trùng hợp kỳ lạ này, chỉ biết rằng cơ thể cứ đến ngày 7/7 thì tự chuyển dạ. Lần sinh gần đây nhất, khi cô nhận thấy dấu hiệu chuyển dạ quen thuộc xuất hiện vào đúng ngày 7/7/2025, cô đã ngay lập tức gọi điện báo cho mẹ mình. Nhưng mẹ cô, bà LaKesha Harrison, lúc ấy cứ ngỡ con gái nói đùa.
“Nó gọi tôi và nói: Mẹ ơi, con sắp sinh rồi, vẫn là ngày 7/7, tôi lập tức phản ứng: Con đang đùa mẹ đấy à?", mẹ sản phụ kể lại. Mãi đến khi chính mắt chứng kiến đứa cháu thứ tư cất tiếng khóc chào đời vào ngày này, bà mới hoàn toàn tin rằng con gái mình đang sở hữu một điều gì đó vô cùng đặc biệt.
Mẹ sản phụ không giấu được niềm hạnh phúc khi chào đón đứa cháu thứ tư.
Theo ước tính của các chuyên gia sản khoa, việc một người phụ nữ sinh bốn đứa trẻ vào cùng một ngày nhưng ở bốn năm khác nhau, và hoàn toàn không có can thiệp y tế, có xác suất rơi vào mức hàng triệu ca mới có một. Đây gần như là điều không tưởng trong y học hiện đại. “Khi tôi sinh đứa thứ tư, tôi vừa mừng vừa lo, vì bản thân mình cũng không dám tin. Tôi đã có ba đứa trẻ sinh cùng một ngày rồi, mà toàn là sinh thường. Không ai ép ngày, không có sinh mổ, không thuốc, không gì cả", Nauzhae nói.
Sự trùng hợp đáng kinh ngạc này đã khiến không ít người lầm tưởng ca sinh của cô là sinh bốn, hoặc sinh ba cùng một lúc. “Người ta cứ hỏi tôi các câu kiểu như: Chị sinh ba à? Sinh đôi hả?". Mỗi lần như vậy, Nauzhae chỉ biết cười và lặp lại câu trả lời quen thuộc: "Chúng không sinh cùng lúc đâu, chỉ là… cùng ngày thôi".
Cô cũng chia sẻ rằng mình từng xăm lên người ngày sinh của ba đứa con đầu tiên như một cách ghi nhớ đầy cảm xúc. Đến nay, với sự xuất hiện của thành viên thứ tư, cô đang háo hức bổ sung một hình xăm nữa để hoàn thiện “bản đồ sinh nhật” đặc biệt trên chính cơ thể mình. “Tôi không nghĩ chuyện này có thể xảy ra thêm lần nữa, thế mà lại xảy ra thật. Giờ thì tôi phải tìm chỗ trống để xăm thêm tên bé út", cô cười.
Mỗi lần con chào đời, sản phụ đều cộng thêm một hình xăm trên cơ thể.
Năm 2023, cô từng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho ba đứa con cùng lúc. Mỗi bé được chọn một chủ đề riêng, có bánh kem riêng, góc trang trí riêng trong cùng một bữa tiệc. “Tôi vẫn nhớ như in bữa tiệc đó. Ba chủ đề, ba màu sắc, mà không khí thì rộn ràng như một lễ hội. Năm nay, chắc chắn tôi sẽ tổ chức bốn trong một và phải thật hoành tráng hơn nữa".
Dù hành trình làm mẹ của bốn con nhỏ ở tuổi U30 không dễ dàng, nhưng Nauzhae cho biết cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới. “Chúng tôi thực sự quá đỗi hạnh phúc. Tôi không thể mong gì hơn khi được làm mẹ của những đứa trẻ đặc biệt như vậy".
Bình luận