Cưới 5 năm mãi không có con, tôi rùng mình khi biết lý do sau một đêm ngủ cùng chị chồng
Hôm ấy tôi đi công tác ngang qua nhà chị, vì đã muộn nên tôi xin ngủ lại nhà chị chồng một đêm. Đêm đó, anh rể cũng đi vắng nên tôi ngủ với chị chồng để hai chị em tâm sự chuyện trò.
Cưới nhau đã 5 năm mà tôi vẫn chưa có con. Những tháng ngày ấy trôi qua trong khắc khoải, trong những lần thăm khám, canh ngày rụng trứng, uống thuốc, châm cứu... nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến nghẹn lòng.
Gia đình chồng bắt đầu sốt ruột. Mẹ chồng thì cứ xa gần, bóng gió, hàng xóm láng giềng cũng chẳng để yên. Trong khi đó, chồng tôi vẫn một mực dịu dàng, vỗ về:
- Con cái là duyên số mà em.
Nhưng rồi, tôi bắt đầu nhận ra những điều bất thường. Anh chưa từng một lần chủ động nhắc đến việc đi khám. Mỗi lần tôi đề cập chuyện sinh con, anh hoặc lảng tránh, hoặc chỉ nói cho qua chuyện.
Tôi đã từng nghĩ, có thể anh cũng đau lòng như tôi, nên đành kìm nén. Nhưng càng ngày, cảm giác về một điều gì đó bị giấu kín trong cuộc hôn nhân này càng rõ ràng hơn.
Rồi một chuyện tình cờ đã thay đổi tất cả.
Chồng từng an ủi tôi rằng, con cái là duyên số. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy tôi đi công tác ngang qua nhà chị, vì đã muộn nên tôi xin ngủ lại nhà chị chồng một đêm. Đêm đó, anh rể cũng đi vắng nên tôi ngủ với chị chồng để hai chị em tâm sự chuyện trò.
Nhưng trong phòng tối, khi tưởng tôi đã ngủ, chị chồng bỗng bật khóc. Rồi trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị thì thầm:
- Em ơi, chị áy náy lắm. Chị không biết có thể giấu em đến khi nào nữa. Thằng Minh nó không xứng với em.
Tôi giật mình, tim đập thình thịch. Minh chính là tên chồng tôi. Anh ấy vẫn luôn yêu thương tôi, tại sao chị chồng lại nói như vậy.
Không kiềm chế được, tôi bật dậy gặng hỏi chị chồng cho ra nhẽ. Và rồi, từng lời chị nói như những nhát dao lạnh lùng cứa vào lòng tôi.
Hóa ra, chồng tôi, người đàn ông tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối, đã có một quá khứ mà không ai từng nói với tôi. Trước khi cưới tôi, anh từng yêu say đắm một người phụ nữ. Nhưng đó không phải là một mối tình bình thường.
Người ấy hơn anh vài tuổi, từng có một đời chồng nhưng bị chồng bỏ vì... ngoại tình. Sau ly hôn, cô ta còn qua lại với nhiều người đàn ông khác, trước khi đến với anh.
Gia đình chồng tôi phản đối kịch liệt. Mẹ chồng tôi gọi đó là “quá khứ không trong sạch,” còn bố chồng thì kiên quyết:
- Con trai tôi không thể cưới loại đàn bà như thế.
Dưới áp lực từ gia đình, từ dư luận, chồng tôi buộc phải chia tay người phụ nữ đó và đồng ý cưới tôi – một người được gia đình “chọn mặt gửi vàng”.
Không kiềm chế được, tôi bật dậy gặng hỏi chị chồng cho ra nhẽ. (Ảnh minh họa)
Nhưng hóa ra, anh chưa bao giờ thực sự từ bỏ cô ta. Chị chồng kể, cách đây vài năm, chị vô tình nhìn thấy em trai mình bước ra từ một căn hộ lạ cùng người phụ nữ đó. Thậm chí, cả hai còn có với nhau một đứa con. Cô ta chấp nhận làm người thứ 3, âm thầm nuôi con, còn chồng tôi vẫn hay qua lại và chu cấp cho mẹ con họ.
Và điều khiến tôi choáng váng nhất là suốt 5 năm qua, anh lén bỏ thuốc tránh thai vào đồ ăn, thức uống của tôi, chỉ để chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có con. Anh muốn giữ trọn hình ảnh người con ngoan, người chồng mẫu mực trước mặt gia đình. Nhưng anh chưa từng thực sự muốn có con với tôi, bởi trái tim anh vẫn thuộc về người khác.
Khi biết sự thật, tôi khóc không nổi. Sự tổn thương quá lớn khiến nước mắt cũng trở nên vô nghĩa.
Sáng hôm sau, tôi trở về nhà, đối diện với chồng trong im lặng. Khi tôi nói tôi đã biết tất cả, anh không chối cãi, chỉ cúi đầu nói:
- Anh xin lỗi. Anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh không biết nên làm thế nào khác.
Tôi không gào thét, không oán trách. Chỉ lặng lẽ đề nghị ly hôn. Anh không níu kéo, chỉ lặng lặng ký vào tờ đơn.
Sau đó, tôi rời khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình, nơi hóa ra chỉ là sân khấu cho một vở kịch giả dối. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết mình xứng đáng với một cuộc sống chân thành, không còn bóng tối, không còn giấu giếm. Và nếu phải bắt đầu lại, tôi hoàn toàn sẵn sàng.
Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý
Bình luận