Đi ngang qua nhà mẹ chồng, thấy phơi đồ sơ sinh, tôi lén đi làm xét nghiệm ADN đứa nhỏ với chồng tôi

2 tuần trước, tôi có việc đi ngang qua nhà bà nội. Thấy trước nhà phơi quần áo trẻ em, tôi rất ngạc nhiên, không hiểu ông bà đang nuôi con của ai nữa nên ghé vào xem.

Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là 8 năm, có 2 đứa con đủ nếp và tẻ, gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Chồng tôi đi làm xa nhà, mỗi tháng về thăm vợ con 1 lần. Dù chồng yêu vợ rất nhiều nhưng tôi luôn nhắc nhở anh không bao giờ được phản bội, nếu mà phát hiện anh có tình cảm với cô gái khác sẽ chia tay ngay lập tức.

Đáp lại lời cảnh báo của vợ, chồng tôi nói:

“Lương tháng nào vợ cũng tịch thu hết, để lại cho chồng có 2 triệu, với số tiền đó chỉ đủ ăn và đổ xăng, mặt mũi nào mà dám cặp kè với ai. Công việc của anh ngoài công trường bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, về nhà chỉ ăn rồi ngủ làm gì có thời gian mà bồ với bịch”.

2 tuần trước, tôi có việc đi ngang qua nhà bà nội. Thấy trước nhà phơi quần áo trẻ em, tôi rất ngạc nhiên, không hiểu ông bà đang nuôi con của ai nữa nên ghé vào xem. Vừa nhìn thấy mặt tôi, mẹ chồng than thở:

“Trước khi đi lao động nước ngoài, Thắng yêu 1 cô gái và làm cho có thai. Sau khi sinh bé ra thì cô gái đó mang đứa bé đến bắt bố mẹ phải nuôi, còn cô ta đi làm đâu đó mẹ cũng không rõ. Hiện tại bố mẹ cũng chẳng biết tung tích của người con gái đó. Mẹ báo tin cho Thắng và em ấy nói bố mẹ cứ nuôi bé, hàng tháng sẽ gửi tiền về”.

Đi ngang qua nhà mẹ chồng, thấy phơi đồ sơ sinh, tôi lén đi làm xét nghiệm ADN đứa nhỏ với chồng tôi - 1

Mẹ chồng than thở với tôi về đứa con riêng của Thắng. (Ảnh minh họa)

Thắng là em trai chồng tôi. Mẹ chồng giải thích rõ ràng như thế nhưng tính tôi đa nghi, cho rằng chưa chắc đã là con của Thắng hay là con của chồng tôi với 1 người đàn bà nào. Có thể anh đi làm xa nhà cặp kè với người khác và sinh ra đứa nhỏ kia. Người ấy không chịu nuôi con nên đưa cho anh ấy. Chồng sợ vợ biết được sẽ làm lớn chuyện và nhờ mẹ chồng nuôi rồi nói là con của Thắng.

Không thể tin tưởng chồng, tôi buộc phải làm xét nghiệm ADN cho rõ trắng đen. Không muốn gia đình bị xáo trộn, tôi đi làm xét nghiệm mà không nói cho ai biết.

Tuần vừa rồi, có kết quả, tôi bàng hoàng với những từ ghi trên tờ giấy. Giữa đứa nhỏ và chồng tôi không có mối quan hệ cha con. Chồng tôi và Thắng là anh em, nếu đứa cháu là con của em trai thì chắc chắn sẽ có mối quan hệ với anh ấy. Đằng này, không liên quan, điều đó có nghĩa là đứa trẻ này không phải con của Thắng.

Vì muốn xác định thực hư, tôi đưa tờ xét nghiệm hỏi mẹ chồng:

“Mẹ nói thật cho con biết, Thắng và chồng con là anh em ruột đúng không?”.

Mẹ chồng lườm tôi một cái rồi mắng:

“Chị ăn nói linh tinh vậy, tôi đứt ruột sinh ra 2 đứa con, không là anh em ruột thì là gì?”.

Đi ngang qua nhà mẹ chồng, thấy phơi đồ sơ sinh, tôi lén đi làm xét nghiệm ADN đứa nhỏ với chồng tôi - 2

Mẹ chồng trách tôi ăn nói linh tinh. (Ảnh minh họa)

Khi mẹ đã khẳng định chắc chắn rồi, tôi đưa ra nhận định của mình:

“Sau khi làm xét nghiệm ADN, đứa nhỏ và chồng con không có mối quan hệ gì, điều đó có nghĩa là không phải con của Thắng. Vậy chắc chắn là con của người đàn ông khác nhưng bạn gái cũ của Thắng lại đẩy đứa nhỏ đến cho mẹ nuôi”.

Nghe phân tích của tôi hợp lý, mẹ gọi điện cho Thắng để báo cáo tình hình của đứa nhỏ. Ngay sau đó, Thắng liên lạc với bạn gái cũ thì cô ta thú nhận không phải con của em chồng. Bố mẹ cô ấy già rồi không thể nuôi đứa nhỏ, bản thân đang làm xa nhà không thể nuôi con. Vì vậy mà cô ta nhờ Thắng nuôi giúp con, khi nào có tiền sẽ về đón con đi.

Khi rõ mọi chuyện, gia đình chồng rối như canh hẹ, không biết nên xử lý thế nào với đứa nhỏ nữa? Bố mẹ chồng thì muốn tìm ông bà ngoại của đứa nhỏ trả cho họ nhưng Thắng nói cứ để bé lại nuôi dưỡng, khi nào em ấy về rồi sẽ tính tiếp.

Bố mẹ chồng sợ đứa nhỏ cản trở chuyện lấy vợ của Thắng nên muốn đưa bé vào trại trẻ mồ côi. Chúng tôi phải làm sao đây?

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất