Đưa mẹ chồng đi hưởng tuần trăng mật cùng, khi trở về bà tặng vợ chồng tôi món quà bất ngờ
Cuối cùng chuyến đi cũng kết thúc, chúng tôi thì mệt mỏi trở về nhà, còn mẹ chồng rất hưng phấn. Mấy người hàng xóm qua chơi, bà vui sướng khoe về chuyến đi du lịch cùng các con.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mẹ của bạn trai, tôi đã cảm nhận được sự trẻ chung, cá tính và rất năng động ở bà. Cách nói chuyện của bà cũng cởi mở, biết lắng nghe và không ép buộc người khác phải làm theo ý bà.
Lúc đầu tôi chưa xác định lấy anh làm chồng nhưng rồi sau nhiều lần tiếp xúc với mẹ anh thấy hợp và muốn được làm dâu của bà nên đã đồng ý làm vợ anh.
Vợ chồng tôi có một điểm chung là rất thích đi du lịch, biết sau khi có con sẽ khó mà chơi bời được như thời son rỗi nên chúng tôi quyết định có một chuyến đi hưởng tuần trăng mật sau cưới.
Tôi dự định sẽ dùng toàn bộ tiền mừng cưới để đầu tư cho chuyến đi. Sau này vợ chồng tôi cùng làm việc để bù lại số tiền đó.
Khi tôi nói về địa điểm sẽ đi trong chuyến trăng mật thì mẹ chồng rất hưng phấn. Bà kể:
“Đó là nơi mẹ từng học 4 năm đại học, thời gian đã qua nhưng không thể quên nổi những kỷ niệm buồn vui ngày đó. Năm nào mọi người cũng về đó họp lớp, mẹ cũng muốn về thăm lại ngôi trường xưa một lần mà chưa thể thực hiện được”.
Nghe mẹ nói xong, tôi gợi ý bà nên đi cùng với chúng tôi trong chuyến đi này. Toàn bộ chi phí vợ chồng tôi sẽ chi trả. Lời tôi vừa dứt, mắt mẹ sáng lên sung sướng và còn hỏi lại 2 lần để xác nhận cho chắc chắn.
Tôi dự định sẽ dùng toàn bộ tiền mừng cưới để đầu tư cho chuyến đi. (Ảnh minh họa)
Khi biết mẹ cùng đi hưởng tuần trăng mật, chồng tôi tỏ ra rất phấn khích, anh ôm chặt vợ vào lòng và nói:
“Mẹ và bố yêu nhau từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường. Thời gian 2 người yêu nhau còn nhiều hơn là sống cùng nhau. Bởi bố mất khi mẹ mang bầu anh được vài tháng. Sau ngày ông mất, bà ở vậy nuôi anh khôn lớn và không đi bước nữa.
Những năm qua, anh cảm nhận thấy mẹ luôn nhớ và nhìn về quá khứ để sống. Vì thế anh rất thương bà. Cảm ơn em đã đồng ý để mẹ đi cùng chúng ta trong chuyến đi này. Chắc chắn mẹ sẽ rất hạnh phúc”.
Tôi không ngờ chỉ một việc làm rất nhỏ của mình mà khiến cho 2 người thân thiết của tôi vui đến thế.
Chuyến đi của chúng tôi diễn ra trong 7 ngày. Thành phố đó tuy không lớn nhưng cổ kính. Đi đến chỗ nào mẹ chồng cũng kể về thời sinh viên, bố mẹ từng đến đó hay mẹ cùng bạn học đã đi qua. Nhìn mẹ chồng như trẻ lại thời sinh viên và rất mãn nguyện về chuyến đi này làm chúng tôi thấy hạnh phúc lây.
Cuối cùng chuyến đi cũng kết thúc, chúng tôi thì mệt mỏi trở về nhà, còn mẹ chồng rất hưng phấn. Mấy người hàng xóm qua chơi, bà vui sướng khoe về chuyến đi du lịch cùng các con.
Tôi không ngờ chỉ một việc làm rất nhỏ của mình mà khiến cho 2 người thân thiết của tôi vui đến thế. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, lúc 3 người đang ngồi ăn cơm, mẹ chồng bất ngờ đưa ra túi vàng tặng vợ chồng tôi. Mẹ nói:
“Bên trong đó có 20 cây vàng, đó là số vàng mẹ tích lũy cả đời mới có được. Các con đã là vợ chồng, cần một gia đình riêng, thế nên hãy bán vàng đó đi để mua nhà. Mẹ muốn các con được sống thoải mái tự do theo ý thích, mẹ không ép gia đình con phải sống cùng”.
Chúng tôi rất kinh ngạc, không ngờ mẹ lại có nhiều vàng thế. Chồng tôi bất ngờ nói:
“Mẹ có nhiều vàng, sao không trao tặng chúng con trong ngày cưới cho cả thiên hạ biết mẹ giỏi giang không thua kém gì những gia đình khác. Bây giờ cho vàng chỉ có 3 người biết, thế có thiệt thòi không?”.
Mẹ chồng cười ngượng đáp lại:
“Mẹ có của cho con cần gì cả thế giới biết. Họ biết hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì với mẹ. Mẹ chỉ cần các con có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi. Không cần khoe khoang, làm màu làm gì”.
Cứ nghĩ chồng tôi sẽ nhận vàng, nào ngờ anh từ chối lấy. Anh bảo bản thân sẽ tự kiếm tiền mua nhà, không muốn dựa dẫm vào mẹ. Bởi anh cho rằng đồng tiền càng dễ có được thì càng dễ mất. Quyết định của chồng làm tôi khá bất ngờ nhưng tôn trọng nó. Tôi tin rằng sau này anh sẽ kiếm được nhiều hơn số đó để lo cho gia đình.
Bình luận