Gửi chồng cũ ảnh chồng mới, anh ấy nhắn lại một câu khiến tôi vội vàng hủy hôn

Lúc đó, tôi cho là Tiệp muốn giữ gìn đến đêm tân hôn nhưng giờ thì tôi đã hiểu rõ lý do vì sao anh không muốn vượt rào.

Tôi và Trung yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Sau khi ra trường, chúng tôi đều có công việc ổn định và thu nhập khá. Tôi mang bầu được 3 tháng thì bạn trai quyết định tiến đến hôn nhân.

Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã nhau, nhiều lần tôi còn muốn chia tay. Nhưng khi đã có bầu, Trung ngỏ lời cầu hôn, tôi hi vọng đứa nhỏ ra đời sẽ là sợi dây giúp tình cảm vợ chồng gắn bó với nhau nhiều hơn.

Thực tế lại không như những gì mong đợi. Khi hết thời gian hưởng thai sản, tôi đi làm và bà nội ra trông cháu. Mẹ chồng tôi là người chăm chỉ và thương con cháu nhưng bà có nhược điểm luôn cho bản thân đúng, không bao giờ nghe lời nói của con dâu.

Con tôi chưa tròn 1 tuổi nhưng mẹ vẫn cho dầu, mắm vào cháo, bà nêm khi nào thấy vừa miệng mới dừng lại. Có lần, cháo con ăn còn thừa, tôi thử nếm thì thấy đậm nên nhắc mẹ không được cho gia vị nào, bà bảo:

“Ngày xưa nuôi 2 con cho ăn như thế mà ai cũng khỏe mạnh, cao to, thông minh. Ngày nay chị nuôi con theo khoa học lắm vào rồi tháng nào cháu tôi cũng phải đi viện”.

Những lời mẹ nói làm tôi rất ấm ức nhưng không nói được gì vì con tôi ốm yếu, tháng nào cũng phải vào bệnh viện khám sức khỏe.

Gửi chồng cũ ảnh chồng mới, anh ấy nhắn lại một câu khiến tôi vội vàng hủy hôn - 1

Mẹ chồng tôi là người chăm chỉ và thương con cháu nhưng bà có nhược điểm luôn cho bản thân đúng. (Ảnh minh họa)

Ngày nào mẹ chồng con dâu cũng xảy ra mâu thuẫn, 2 tuần là có cuộc cãi lớn. Mỗi khi thấy 2 mẹ con cãi nhau, chồng không cần biết ai đúng ai sai, ra sức chì chiết mắng mỏ vợ, thậm chí còn đánh tôi nữa.

Cho đến 1 lần, tôi dùng hết 2 tỷ tiền tiết kiệm của gia đình góp vốn với bạn để làm ăn. Khi chồng tôi biết được ép vợ phải rút hết tiền về, nếu không sẽ ly hôn. Số tiền lớn thế, tôi không thể lấy ở bạn 1 lần hết được. Quá mệt mỏi trước những lời đay nghiến của chồng, tôi chấp nhận ly hôn để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc.

Chúng tôi ly hôn đến nay đã 6 năm, tôi được quyền nuôi con, thỉnh thoảng chồng cũ vẫn đến thăm con. Vài lần Trung ngỏ ý muốn nối lại tình vợ chồng nhưng tôi từ chối, bởi tôi quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân đẫm nước mắt.

Đầu năm nay, tôi và người đồng nghiệp tên Tiệp có tình cảm với nhau. Suốt 5 tháng bên nhau, tôi thấy Tiệp là người hiền lành, tốt tính và rất quan tâm đến con của tôi. Chính sự đạo đức của anh đã khiến trái tim tôi rung động và mở lòng đi bước nữa.

Còn 2 tuần nữa là tôi và Tiệp sẽ chính thức về chung 1 nhà. Vì muốn khoe với chồng cũ về người chồng trai tân và đạo đức tốt nên tôi gửi cho Trung hình ảnh của Tiệp. Cứ nghĩ chồng cũ sẽ ghen tức và tìm cách ngăn cản, nào ngờ anh nhắn tin:

“Tiệp là bạn học thời cấp 3 với anh, sở dĩ cậu ấy chưa lập gia đình là do tính đào hoa. Mỗi năm Tiệp thay đổi 1 bạn tình. Tháng trước đi họp lớp, mọi người rỉ tai nhau nói là cậu ấy bị bệnh mào gà hơn 1 năm rồi, chữa trị khắp nơi mà chưa khỏi được”.

Gửi chồng cũ ảnh chồng mới, anh ấy nhắn lại một câu khiến tôi vội vàng hủy hôn - 2

Quá mệt mỏi trước những lời đay nghiến của chồng, tôi chấp nhận ly hôn để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân bế tắc. (Ảnh minh họa)

Những lời chồng cũ nhắn nhủ làm tôi giật mình khi nghĩ về Tiệp. Vài lần tôi muốn được gần gũi cùng bạn trai nhưng anh ấy luôn tìm cách né tránh. Thậm chí, có lần chúng tôi đi công tác cùng nhau, tôi cố tình thuê 1 phòng nghỉ, vậy mà suốt đêm ngủ chung 1 giường, anh ấy chỉ ôm tôi mà không dám tiến xa.

Lúc đó, tôi cho là Tiệp muốn giữ gìn đến đêm tân hôn nhưng giờ thì tôi đã hiểu rõ lý do vì sao anh không muốn vượt rào.

Không tin chồng cũ nói, ngay sau đó, tôi gọi điện cho Tiệp để xác nhận thực hư. Đến lúc này thì anh ấy không giấu tôi nữa mà nói thật tất cả. Tiệp cầu xin tôi đừng bỏ anh ấy và hứa sẽ tập trung chữa bệnh nghiêm túc, hãy cho 1 cơ hội.

Tôi muốn hủy hôn ngay lập tức nhưng những lời bạn trai nói làm tôi thấy động lòng. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

Ngọn lửa hồng ấm trong mỗi ngôi nhà (Ấn tượng đọc “Đèn nhỏ trong nhà riêng”, tiểu thuyết của Hồng Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2024)

“Không có mặt trời thì hoa không nở. Không có tình yêu thì không có hạnh phúc. Không có phụ nữ thì không có tình yêu. Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có” (M. Gorki). Người ta thường nói, phụ nữ là một nửa thế giới. Nhưng viết về phụ nữ là viết về cả thế giới.

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Chắp cánh cho những tài năng diễn giả nhí qua cuộc thi “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025

Ngày 11/4, tại Hà Nội, sân khấu vòng chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Ngôi sao Diễn giả Nhí toàn quốc “Oanh Vàng Kể Chuyện” năm 2025 chính thức sáng đèn, đánh dấu khoảnh khắc những giọng kể giàu cảm xúc nhất hội tụ. Qua nhiều vòng thi, các thí sinh xuất sắc đã bước vào chặng đua cuối cùng – nơi tài năng, bản lĩnh và tình yêu với nghệ thuật kể chuyện được thăng hoa và ngôi vị cao nhất

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua

Làng chạy bộ Hà Nội háo hức cuộc đua "Chén Tây" cuối tuần

(Tin thể thao) Tháng 4 về, không khí của cộng đồng chạy bộ Thủ đô lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với nhiều hội nhóm, diễn đàn, từ khóa hot được các runner rỉ tai nhau không phải là "Pace bao nhiêu?", hay "chạy ở đâu", mà là một mục tiêu đầy hóm hỉnh nhưng cũng rất thách thức: Cuối tuần này đi "Chén Tây"!