Hành trình mạnh mẽ của em bé 1kg: Con chào đời quá sớm nhưng vẫn kịp mang lại phép màu cho mẹ (P5)
Chỉ cần con khỏe mạnh từng ngày, với mẹ là đủ. Dù con có lên cân chậm hơn so với bạn bè, hay con vẫn chưa biết ngồi thì với mẹ nó cũng chẳng sao.
Lời nhắn gửi của người mẹ: Mẹ đã đắn đo rất nhiều và quyết định viết lại câu chuyện này để tặng cho chính mình và con cũng như những bà mẹ không may gặp phải hoàn cảnh tương tự như mẹ. Mọi người sẽ hiểu hơn quá trình nuôi dưỡng một em bé xíu xiu như thế nào cũng như đồng hành cùng con trong suốt tuổi thơ của mình ra làm sao. Chỉ cần có niềm tin và trái tim yêu thương chúng ta sẽ vượt qua được mọi nghịch cảnh. Hãy chọn đối đầu và bước tiếp, tương lai sẽ dẫn lối chúng ta đến nơi cần phải đến. Đừng bỏ cuộc các bạn nhé! |
Vậy là bé con của mẹ cũng đã gần 6 tháng tuổi rồi, đây cũng là lúc mẹ tạm rời xa vai trò mẹ bỉm để quay về công việc còn dang dở. Để con ở nhà với bà nội mà mẹ buồn lắm, nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình không cho phép mẹ được bên con lâu hơn.
Bé con của mẹ chỉ hơn 5kg thôi, nhìn con còn xíu xiu như thế đó mà mẹ đã vội bỏ con rồi ư? Nhưng mẹ cũng chẳng còn cách nào khác, mẹ sẽ đi tìm nguồn sữa cho con, sẽ vận động mọi mối quan hệ để cho con uống sữa mẹ nhiều nhất có thể. Cũng may trời thương nên mẹ gặp được cô Thúy, cô ấy không chỉ giúp mẹ kích sữa và chỉ cho mẹ làm thế nào để con bú đúng cách mà còn tìm cho con những bịch sữa ngọt ngào của các mẹ bỉm khác.
Mẹ cũng rất đắn đo về việc này, vì sữa mẹ là tốt nhất và chỉ thật sự tốt khi chính người mẹ cho con uống những giọt sữa của chính mình. Còn đây là sữa mẹ từ người khác, nó không tốt bằng sữa của mẹ dành cho con nhưng nó sẽ tốt cho hệ tiêu hóa của con hơn. Mẹ vẫn có thể mua sữa công thức cho con uống nhưng con là một đứa trẻ thiếu tháng, con rất cần sức đề kháng tốt nên mẹ nghĩ như vậy là phương án tốt nhất thời điểm này.
Mẹ không biết rằng điều đó là đúng hay sai, nhưng mẹ tin rằng con sẽ hiểu và cảm thông cho quyết định của mẹ. Chỉ cần con khỏe mạnh từng ngày, với mẹ là đủ. Dù con có lên cân chậm hơn so với bạn bè, hay con vẫn chưa biết ngồi thì với mẹ nó cũng chẳng sao. Đồng hành cùng con là gia đình mình, ngoài ra có các bác sĩ sẽ theo dõi cho đến khi con phát triển toàn diện.
Mẹ luôn tin rằng với khoa học hiện đại cùng sự tận tâm của các bác sĩ tuyến đầu, con của mẹ sẽ lớn lên bình thường và khỏe mạnh. Mẹ sẽ không bỏ sót một buổi tái khám nào cũng như mẹ sẽ song hành cùng con trong chặng đường phát triển.
Những ngày mẹ đi làm con cũng đã làm quen với sự chăm sóc của bà nội, con đã không còn đòi mẹ ngặt nghẽo hay khóc ré khi thấy mẹ đi ngang qua. Bé con của mẹ đã có thể ăn dặm vui vẻ và tận hưởng những chén cháo mà bà nội dày công chuẩn bị. Con cũng biết quơ tay quơ chân vui vẻ khi xem hoạt hình và cười thật tươi mỗi khi con vật hoạt hình xuất hiện. Nhìn con lớn lên vui khỏe mà mẹ vui biết nhường nào, chỉ mong mỗi ngày trôi qua bình lặng như thế.
Rồi ngày con 1 tuổi cũng đã đến, mẹ vừa mừng vừa lo không biết tái khám con có bị làm sao không? Khi bác sĩ nói con phát triển đúng tháng tuổi mà mẹ thở phào, nhưng miệng còn đỏ và mũi dơ cần phải vệ sinh. Xem như tái khám Từ Dũ cũng tạm ổn, về nhà mẹ sẽ vệ sinh cho con thường xuyên hơn. Dù cân nặng con có hơi thấp so với tiêu chuẩn một chút nhưng tứ chi bình thường, tâm thần vận động tốt là được.
Cả gia đình mình háo hức qua bệnh viện nhi đồng 1 tái khám mắt cho con. Bác sĩ nói con bị cận mắt phải 1.75 độ và loạn nhẹ, nhưng có thể sẽ bị lé. Mẹ như không tin vào tai mình, trời ơi con gái của mẹ phải bị như vậy sao? Rồi họ yêu cầu phải soi đáy mắt, sau ba lần nhỏ mắt giãn đồng tử thì con cũng được lên bàn nằm cho bác sĩ kiểm tra. Mắt con yếu rất dễ bị chảy máu và còn bị thái hóa hắc võng mạc.
Ba và mẹ khi nghe đều cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao đứa con thơ ngây lại phải hứng chịu những điều này? Ba mẹ đã làm sai điều gì sao con lại phải trải qua những điều không may như vậy?
Giờ đây khi ngồi viết những dòng này mẹ cũng không biết dòng đời sẽ xô đẩy mẹ con mình đi về đâu! Mẹ sẽ bên con, cố gắng hết sức có thể để bảo vệ đôi mắt trong trẻo của con. Nếu như có phép màu xảy đến, mẹ hi vọng rằng đó chính là bé Dâu yêu quý của mẹ khỏe mạnh lớn lên bình thường như chị Hai.
Cố lên con yêu nhé! Mẹ yêu con!!! Cuộc sống luôn không ngừng thay đổi, vận mệnh đến rồi đi âu cũng là lẽ thường. Thế nhưng, khi bạn sinh ra với một cơ thể lành lặn khỏe mạnh đã là một phép màu. Bạn xuất hiện trên thế giới này nhờ tình yêu của đôi uyên ương nào đó, nhưng cuộc đời của bạn đi về đâu sẽ là những quyết định mà bạn phải tự chọn lấy. Hãy chọn cho mình một cách sống như cây xương rồng, dù sa mạc có cằn cỗi đến đâu chúng ta vẫn có thê hiên ngang đón lấy ánh bình minh. Hãy nhìn mọi người xung quanh mình, ai cũng có những niềm vui và nỗi buồn không muốn kể, và niềm vui cần được lan tỏa còn nỗi buồn cần được xoa dịu. Hãy cùng nhau làm nên một thế giới tốt đẹp.
* Quý độc giả có thể đọc toàn bộ câu chuyện TẠI ĐÂY
Xem thêm video sau đây:
Những lưu ý khi chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau sinh. Nguồn video: Sức khoẻ & Đời sống
Bình luận