Hay tin vợ cũ tái hôn chỉ sau 1 tháng ly hôn, biết danh tính chú rể, tôi mừng thầm
Chúng tôi ly hôn trong yên lặng. Không ai khóc, không ai oán trách, chỉ có một khoảng trống lạnh ngắt giữa hai người từng gọi nhau là vợ chồng.
Cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm kết thúc chóng vánh sau một sai lầm lớn từ phía tôi. Đúng vậy, tôi đã phản bội vợ. Chỉ một lần, tôi tự biện hộ như vậy, nhưng với cô ấy, niềm tin một khi đã vỡ thì chẳng thể hàn gắn.
Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ đầy hụt hẫng:
- Em không cần anh giải thích. Chỉ cần anh ký vào giấy này.
Thuyết phục, hứa hẹn đều vô ích, vì thế tôi đã ký vào tờ đơn ấy. Lúc bút chạm giấy, tôi nghĩ mình vừa mất đi điều quý giá nhất trong đời và tôi đã đúng.
Một tháng sau ngày ly hôn, tôi nghe tin vợ cũ sắp tái hôn. Tin đến từ một người bạn chung:
- Nghe gì chưa? Vợ cũ của mày sắp tái hôn rồi đấy. Chồng mới là... Tuấn.
Tôi sững người.
Tôi đã phản bội vợ, chỉ một lần nhưng cô ấy kiên quyết ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tuấn là bạn thân của tôi từ thời đại học, là người từng qua lại nhà tôi chơi, từng đi du lịch cùng vợ chồng tôi vài lần, từng nhậu say và nói với tôi:
- Mày tốt số lắm đấy. Mai là mẫu phụ nữ hiếm gặp, đừng để mất.
Mai là vợ cũ của tôi. Ngày trước khi nghe Tuấn nói những lời như thế, tôi từng nghĩ đó chỉ là lời khách sáo. Nhưng hóa ra, có những người âm thầm quan sát và thấu hiểu nhiều hơn mình tưởng.
Biết tin Tuấn sẽ là chồng mới của vợ cũ, cảm xúc trong tôi rất phức tạp. Tôi sốc. Là bạn thân tôi, là người từng ngồi uống rượu, nghe tôi than vãn về hôn nhân, giờ lại trở thành chồng mới của vợ cũ tôi, có lẽ với ai cũng là điều khó chấp nhận. Thậm chí, tôi còn nghĩ có khi nào Mai và Tuấn đã lén lút qua lại với nhau từ trước.
Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi mới biết giữa họ không hề có sự chen ngang hay phản bội. Họ đến với nhau sau khi tôi buông tay, sau khi tôi không còn xứng đáng nữa. Còn tại sao họ lại kết hôn nhanh như vậy thì tôi không rõ.
Tôi dần nguôi ngoai khi biết sự thật. Rồi khi suy nghĩ kỹ lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm. Bởi tôi biết rõ Tuấn là người thế nào. Tử tế, điềm đạm, luôn biết cách lắng nghe và chia sẻ. Cậu ấy sống nguyên tắc, nhưng không bao giờ phán xét người khác. Một người đàn ông mà tôi từng nghĩ, cậu ấy là hình mẫu đàn ông lý tưởng của bất cứ ai.
Giờ thì cậu ấy sẽ là người cùng vợ cũ tôi đi tiếp chặng đường còn lại. Và tôi tin, Tuấn sẽ không phạm những sai lầm mà tôi từng gây ra.
Tôi đã mất Mai vì sự ích kỷ và thiếu trưởng thành. Nhưng, tôi tin Tuấn sẽ không như vậy. Cậu ấy biết trân trọng những điều nhỏ bé, biết cách yêu đúng cách. Và Mai, người phụ nữ từng yêu tôi đến cạn lòng, xứng đáng có được một người như vậy bên cạnh.
Tôi sững sờ khi hay tin vợ cũ sắp tái hôn với bạn thân của tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi không nhắn gì cho Mai, nhưng tôi gọi cho Tuấn, nói chỉ một câu:
- Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy giùm tao nhé.
Ở đầu dây bên kia, Tuấn im lặng vài giây, rồi đáp lại:
- Thực ra tao đã thầm mến cô ấy từ lâu rồi. Tao cứ nghĩ sẽ giữ kín phần tình cảm này mãi mãi, nhưng chính mày đã cho tao cơ hội. Và từ nay về sau, tao sẽ không bao giờ để cô ấy phải khóc nữa.
Tôi lặng người. Không ngờ, người bạn thân bên cạnh tôi bấy lâu nay lại mang trong lòng tình cảm sâu kín như thế. Có lẽ nếu là vài tuần trước, tôi sẽ nổi giận, sẽ thấy bị phản bội. Nhưng lúc này, tôi chỉ im lặng, cười nhạt và cúp máy.
Mọi chuyện đến nước này, oán trách cũng chẳng để làm gì. Cô ấy xứng đáng được yêu thương, còn Tuấn, tôi biết rõ là người có thể làm điều đó tốt hơn tôi. Tôi không còn tiếc nuối nữa. Có lẽ mọi thứ đều đã đi đúng hướng nó nên đi.
Bình luận