Khi trái tim phụ nữ khắc khoải vì 2 chữ "có con": Ngô Thanh Vân mong một nhịp tim bé bỏng, có người từng mất con 9 lần
“Có một việc mà từ ngày lấy chồng, vợ rất muốn nhưng không thể điều khiển được - đó là có con”, Ngô Thanh Vân - “đã nữ” 46 tuổi xúc động chia sẻ trong cuộc trò chuyện với chồng sau 3 năm âm thầm chữa trị hiếm muộn.
Ở tuổi 46, “đả nữ” Ngô Thanh Vân khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về hành trình tìm con đầy nước mắt bên chồng trẻ Huy Trần. Trên mạng xã hội, cô vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, bản lĩnh, là hình mẫu phụ nữ hiện đại, thành đạt. Một người đứng đầu một doanh nghiệp, thành công trong nghệ thuật, đầy bản lĩnh và kiểm soát. Nhưng phía sau ánh hào quang đó, là 3 năm cô âm thầm chiến đấu với chính cơ thể mình. Có những mất mát, đớn đau.
“Áp lực với vợ rất lớn, nó không chỉ có áp lực cho chính bản thân mình mà còn những lời nói từ xã hội, từ gia đình, mà trên hết là áp lực về tuổi tác. Vợ hiểu bản thân là một người sống khỏe. Nhưng bởi vì trong một thời gian rất lâu, vợ đã tập trung vào sự nghiệp của mình. Vợ rất tự tin là khi nào mình muốn nó sẽ được.
Nhưng mà trong những năm đầu tiên lấy chồng về, vợ thấy cái khao khát để được có con lớn dần lên, rất là lớn trong người vợ. Và đến một lúc tụi mình đã thử hết tất cả mọi thứ, vợ đi vào bế tắc vì không làm được điều đó nữa. Mọi thứ vợ đều có thể dễ dàng điều hành, nhưng với bản thân vợ thì cơ thể không cho phép nữa”, Ngô Thanh Vân nghẹn ngào.
Chồng cô - Huy Trần chia sẻ cùng vợ: “Lần nào mình không thành công, mình bị thất bại, thì chồng cũng thấy vợ rất là buồn. Nó ảnh hưởng đến tâm lý của vợ. Lại không muốn cho gia đình biết, sợ gia đình áp lực. Không được ra ngoài xã hội, với bạn bè vì điều mình muốn mà chưa thành công thì không nên nói ra. Thời gian đó chỉ có 2 vợ chồng thôi. Chồng biết vợ buồn lắm chứ. Chồng cũng cố gắng hết sức. Thấy người mình yêu, vợ của mình đau buồn, chồng cũng rất đau lòng”.
Khi người phụ nữ tưởng như có tất cả, lại thấy mình nhỏ bé nhất vì chưa thể làm mẹ. Cô nhận ra, mình không phải là siêu nhân, mà là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, có những thất vọng, đau buồn, ám ảnh và mất mát. Nhưng cuối cùng, sau tất cả, nàng đả nữ đã mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6 - một hành trình mà vợ chồng cô gọi là “thử thách lớn nhất đời mình”.
Không riêng Ngô Thanh Vân, nhiều nghệ sĩ Việt từng trải qua những cuộc chiến tinh thần khốc liệt khi mong muốn có con mà chưa thể.
Lúc còn yêu Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng nghẹn ngào bật khóc trước mong muốn của người yêu về chuyện muốn có con. Mong muốn tưởng chừng dễ dàng với bao người nhưng lại là một trở ngại lớn của cả hai. Kiều Minh Tuấn đã bày tỏ: "Thôi ông trời không cho thì biết làm sao".
Cát Phượng tiết lộ cô và Kiều Minh Tuấn từng quyết định thụ tinh nhân tạo nhưng ồn ào xảy ra và chia tay: "Tôi đã đi tách trứng, anh Tuấn cũng đã tách tinh trùng, chờ phối lại là xong. Tuy nhiên, khi ồn ào xảy ra, anh Tuấn không bàn hay quan tâm đến chuyện thụ tinh để có con nữa khiến tôi cũng mất tự tin luôn".
MC - diễn viên Cát Tường cũng từng thổ lộ vẫn mong có thêm một đứa con nhưng tuổi tác, sức khỏe… mọi thứ không còn cho phép. Nữ MC xúc động nói: "Tôi nhìn lại ngày xưa mà hối hận. Tôi tiếc rằng những năm con gái còn nhỏ khoảng 2,3 tuổi, tôi không đẻ rồi nuôi thêm một đứa nữa. Hồi đó mà đẻ thì bây giờ hai chị em lớn trạc tuổi nhau, cùng đỡ đần tôi, chơi đùa vui nhà vui cửa. Giờ tôi chỉ có một đứa duy nhất, cái gì cũng chỉ biết đặt kỳ vọng vào nó. Rủi nó không như ý tôi mong muốn thì tôi buồn. Rồi nó đi học nước ngoài, tôi ở nhà có một mình cũng lại buồn”.
Những sao Việt như Kha Ly, Thanh Ngọc, Thanh Trúc... cũng từng trải qua bao đau đớn, những cuộc thụ tinh nhân tạo đầy hy vọng rồi lại tắt lịm. Nhưng cuối cùng, ước mơ làm mẹ của họ đã được thỏa mãn trong vỡ òa. Trong khi đó, siêu mẫu Lê Thúy rời showbiz để mong thực hiện thiên chức làm mẹ nhưng 10 năm mong mỏi vẫn chưa có con. Cô trải qua nhiều phương pháp từ IUI đến IVF, những lần tự tay tiêm từng mũi thuốc, những vết bầm tím, sưng đau trên bụng đến cả đớn đau, khóc mờ hết mắt khi tưởng đã thành công nhưng sững người khi bác sĩ thông báo "thai bị vôi hóa".
Là một người yêu trẻ con và khao khát làm mẹ, tim cô đau thắt lại khi bác sĩ nhắn rằng: "Em đã bao giờ nghĩ đến phương án xin noãn chưa?". Nỗi buồn của việc mất con từng khiến nữ người mẫu gốc Quảng Bình rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cào cấu khắp người đến rách da. May mắn, cô được an ủi bởi câu nói của chồng: "Anh lấy em về không phải để em sinh con hay duy trì nòi giống cho gia đình anh. Anh yêu em và chỉ muốn ở bên em thôi". Giờ đây, Lê Thúy Vẫn không đầu hàng, cô thổ lộ: "Em làm đến khi nào không thở được nữa thì thôi". Nhưng cô để mọi chuyện tùy duyên rồi, không ép buộc bản thân nữa.
Trong giới giải trí Hoa ngữ, cố diễn viên Từ Hy Viên - mỹ nhân nổi tiếng với nhan sắc thanh thuần và sự nghiệp lẫy lừng từng khiến cả showbiz nể phục không chỉ vì thành công, mà còn vì sự hy sinh âm thầm để làm mẹ. Năm 2010, cô kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Kể từ đó, Từ Hy Viên gần như biến mất khỏi màn ảnh. Ít ai biết, đó không phải vì cô chán nghề, mà vì cô dốc toàn bộ sức lực để thực hiện ước mơ sinh con.
"Tôi từng nghĩ mình sẽ có con dễ dàng. Nhưng thực tế tàn nhẫn hơn tôi tưởng", Từ Hy Viên, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi năm 2016. Cô đã trải qua vô số lần tiêm hormone kích trứng, theo chế độ ăn uống nghiêm ngặt, và chịu đựng tác dụng phụ nặng nề của các liệu trình hỗ trợ sinh sản.
Thậm chí, trong quá trình mang thai con gái đầu lòng năm 2014, Từ Hy Viên đã ngất xỉu ngay trên phim trường vì cơ thể yếu ớt. Bác sĩ từng cảnh báo cô rằng: "Mỗi lần mang thai là một lần đặt cược mạng sống". Sau khi sinh con đầu lòng, cô tiếp tục cố gắng để có thêm con trai. Quá trình này còn gian nan hơn: Từ Hy Viên phải nhập viện cấp cứu nhiều lần vì tiền sản giật nặng, co giật và thậm chí rơi vào tình trạng nguy hiểm tính mạng.
Cuối cùng, sau tất cả nỗ lực, Từ Hy Viên đã chào đón cậu con trai vào năm 2016. Nhưng cái giá phải trả là sức khỏe của cô suy kiệt trầm trọng. Sau khi sinh, cô phải uống thuốc huyết áp liên tục, cân nặng sụt giảm và sức khỏe không thể hồi phục lại hoàn toàn.
“Có thể tôi đã đánh đổi sự nghiệp, tuổi xuân, sức khỏe... nhưng chỉ cần được làm mẹ, tôi không hối hận”, Từ Hy Viên từng bộc bạch. Nữ diễn viên chưa kịp có thêm con với chồng thứ 2. Ngày Đại S ra đi ở độ tuổi U50, người hâm mộ không khỏi xót xa và rơi nước mắt vì cố nghệ sĩ.
Lâm Tâm Như khi mang thai bé Cá Heo ở tuổi 41 từng đối mặt với tin đồn "cưới chạy bầu", "ép cưới". Còn với nữ diễn viên, cô tiếc nuối vì không kết hôn và sinh con sớm hơn. Khi sinh bé Cá Heo, là sản phụ cao tuổi nên Lâm Tâm Như gặp nhiều di chứng.
Nàng Tử Vy Cách Cách cho biết, tới nửa năm sau sinh, cô vẫn không thể thực hiện động tác co chân như bình thường, đau vùng bụng dưới. Các dây thần kinh bị tổn thương sau khi quá trình đẻ mổ đã gây ảnh hưởng khiến chân của cô yếu đi. Nữ diễn viên thừa nhận khó mang thai tiếp.Cô nói rằng, việc sinh con ở độ tuổi này là việc hoàn toàn không dễ dàng và còn nhiều vấn đề hậu sản mà người mẹ phải đối mặt.
Nữ diễn viên đình đám xứ Hàn - Han Ga In từng sảy thai 3 lần trong một năm. Đó là khoảng thời gian cô rơi vào trầm cảm, đóng cửa với truyền thông. Người đẹp phim “Mặt trăng ôm mặt trời” cũng bị đồn đại vô sinh sau hơn 10 năm không có con: "Tôi gặp chồng mình năm 22 tuổi và kết hôn năm 24 tuổi. Tôi cảm thấy mình còn quá trẻ, thậm chí chưa đủ chín chắn nên không tự tin để có con và chăm sóc em bé. Tôi và chồng đã nhất trí rằng chúng tôi sẽ có thêm thời gian chờ đợi và cuối cùng là 11 năm chúng tôi không có con".
Cô thường xuyên nhận được những câu hỏi bao giờ sinh con, thậm chí bị đồn đổ vỡ hôn nhân. "Tôi không cố gắng để có con nhưng đột nhiên, những từ khóa xuất hiện cùng tên của tôi trên mạng lại là vô sinh. Chỉ vì tôi đã kết hôn thì không có nghĩa tôi phải có con ngay lập tức. Những tin đồn kiểu đó khiến tôi căng thẳng vô cùng", Han Ga In cô nói.
Han Ga In đã trải qua đau đớn mất con những 3 lần trong một năm. Mỗi lần mất con là một vết thương lòng không thể diễn tả với nữ diễn viên. Điều đó cũng khiến cô căng thẳng cực độ mỗi khi có thai: “Tôi từng sảy thai 3 lần trong một năm nên trở nên lo lắng cực độ trong suốt thai kỳ. Khi cùng chồng tôi - Yeon Jeong Hoon đến bệnh viện, chúng tôi bất an đến mức không nói gì cả. Vợ chồng tôi thậm chí mua một máy siêu âm riêng đặt trong nhà chỉ để được nghe nhịp tim của con”.
“Tôi thực sự suy sụp. Chồng tôi và tôi đã cùng nhau đấu tranh. Cuối cùng, chúng tôi quyết định tập trung vào việc tận hưởng cuộc sống cùng nhau. Sau khi dành thời gian để chữa lành, chúng tôi đã thử một lần cuối cùng thông qua IVF, và may mắn thay, đứa con đầu lòng của chúng tôi đã chào đời”. Han Ga In sinh con gái đầu lòng ở tuổi 35 vào năm 2016. 3 năm sau, điều kỳ diệu tiếp tục đến khi cô sinh con trai thứ 2.
Nữ diễn viên Hollywood - Gabrielle Union chia sẻ trong hồi ký "We're Going to Need More Wine": "Tôi từng có 9 lần sảy thai. Trong 3 năm, cơ thể tôi như một nhà tù, chịu đựng hormone mỗi ngày". Cuối cùng, cô nhờ người mang thai hộ và đón con gái Kaavia James vào năm 2018.
Còn nữ ca sĩ đình đám Janet Jackson sinh con trai đầu lòng ở tuổi 50 sau nhiều năm điều trị hiếm muộn. Cô nói: “Tôi từng nghĩ cơ hội đã qua rồi. Nhưng tôi không bỏ cuộc”.
Naomi Campbell làm mẹ ở tuổi 50 và giữ kín mọi thông tin. Chỉ đến khi bất ngờ đăng ảnh ôm con gái, cô viết: "Một phước lành tuyệt đẹp đã chọn tôi làm mẹ. Tôi vô cùng vinh dự". Cô không tiết lộ phương pháp sinh con nhưng khẳng định đó là "phép màu".
Dù họ là ai - “đả nữ” điện ảnh, siêu mẫu hay hoa hậu – thì khi mong con, tất cả đều trở về điểm khởi đầu như mọi người phụ nữ: Yếu đuối, khát khao, lo lắng và đầy nước mắt.
Họ cũng từng tưởng mình “có thể control mọi thứ”, cho đến khi cơ thể lên tiếng. Hành trình mang thai ở tuổi U40, U50 quả là một cuộc chiến. Một cuộc chiến đòi hỏi lòng dũng cảm, sự bền bỉ và cả sự bao dung với chính bản thân mình.
Nếu bạn đang trong hành trình ấy, hãy nhớ: Bạn không cô đơn. Và không có một thời điểm nào là “quá muộn” để yêu thương - kể cả khi điều đó đến muộn hơn mong đợi.
Bình luận